Bị vạch mặt lật lọng, Angela Phương Trinh tố ngược bầu show

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Bị một bầu show vạch mặt làm việc thiếu chuyên nghiệp và lật lọng. Angela Phương Trinh quay ra tố ngược trở lại bầu show này làm ăn không uy tín.

Sau một thời gian bị cấm diễn toàn quốc vì ăn mặc phản cảm và có nhiều hành động biểu diễn không phù hợp với thuần phong mĩ tục trên sân khấu, Angela Phương Trinh đã chính thức được cho phép trở lại sân khấu.

Tuy nhiên, trong lần trở lại này cô đã khiến một bầu show ở Hà Nội phật lòng vì thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp và có phần lật lọng của mình.

Thậm chí bầu show chuyên "book show" cho ca sĩ biểu diễn bar ở Hà Nội này bức xúc đến nỗi đã lên hẳn trang cá nhân để tố cáo sự lật lọng của bà mẹ nhí.

"Em không còn sự tôn trọng lịch “book” của bầu show. Em diễn Hà Nội một sô, anh hỏi và book em 2 sô để kết hợp cho em, em đồng ý báo ngày trống cho anh, anh gửi sô kết hợp xong anh kêu em gửi hình ảnh để làm poster và tài khoản để chuyển tiền. Em im lặng, sau đó anh mới biết em làm việc trực tiếp với bar anh 'book'?".

Angela Phương Trinh bị bầu show tố về thái động lật lọng, làm việc thiếu chuyên nghiệp. (Ảnh Facebook nhân vật.)

Theo lời tố cáo của bầu show này thì Angela Phương Trinh đã có  những hành động qua mặt anh này khi ban đầu đồng ý nhưng sau lại im lặng và chủ động làm việc trực tiếp với quán bar.

Không chỉ vậy, bà mẹ nhỉ còn bị tố hét giá cát-xê cao gấp đôi so với thời điểm trước khi bị cấm diễn. Trong khi "chất giọng và bài hát không có sự thay đổi nhiều".

Sau khi những lời “tố” lật lọng được đăng tải, rất nhiều người bạn của  bầu show này đã tỏ ra rất thông cảm với sự cố mà anh này gặp phải.

Lên tiếng về những lời tố của bầu show này, Angela Phương Trinh khẳng định cô từng làm việc bầu show có tên T.A này, nhưng sự thật không như những giờ mà bầu show này đã tố cáo.

"Anh ấy book show tôi nhưng trả giá thấp, vì thế tôi không nhận lời. Giá cát-xê của tôi là 50 triệu đồng, ở chỗ nào cũng hát như vậy, nên tôi không đồng ý giảm giá dù cho anh ấy có năn nỉ mấy lần. Thêm vào đó, bầu show này từng bị mang tiếng quỵt tiền ca sĩ, nên nói thật, anh ấy có trả đúng 50 triệu, tôi cũng không dám nhận lời hát", Angela Phương Trinh cho biết.

Trước đó, vào thời điểm tháng 8/2013, trước ngày bị cấm diễn chính thức, khi được hỏi về giá cát-xê, nữ diễn viên - ca sĩ không ngại tiết lộ: “Tôi chưa bao giờ ra giá cát-xê, các bầu show gọi điện và tự đưa giá diễn. Họ trả tôi 50 triệu đồng một đêm diễn, nếu tôi tự trả vé máy bay. Còn nếu họ bao cả chi phí đi lại, ăn ở thì giá là 40 triệu. Có nhiều bar ở Hà Nội thích tôi diễn, sẵn sàng trả 60 triệu để tôi hủy show ở Sài Gòn. Tôi mới đi hát, chưa có nhiều sản phẩm âm nhạc nên cũng khá ngại”.

Sau vụ cấm diễn vừa qua, hiện tại Angela Phương Trinh sẽ hạn chế tham gia đi diễn show tại các quán bar cũng như các sự kiện với trang phục hở hang, phản cảm. “Bà mẹ nhí” cũng cho biết, thời gian này cô đang bận tập trung vào việc tập luyện cho chương trình “Bước nhảy hoàn vũ” và cân nhắc một vài dự án phim điện ảnh.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn