Bố lên facebook xin sữa nuôi con theo tâm nguyện của vợ đã mất

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Những ông bố trẻ đã gạt đi nỗi đau mất vợ, dành hết thời gian và tâm sức lo lắng cho đứa con thơ đang cần sữa mẹ mỗi ngày...

Chị Catherine Twete cũng như bao bà mẹ khác muốn cho con bú tới sinh nhật đầu tiên của bé. Nhưng vào tháng 6, khi con trai Brody Green mới 3 tháng, chị Twete, 20 tuổi đã qua đời sau một tai nạn xe hơi.

Anh Alex Green (chồng của chị Twete) đã quyết định cố gắng thực hiện ước nguyện của vợ. "Chúng tôi ngay lập tức được rất nhiều người ủng hộ nhưng sau đó thì cạn dần", anh Green nói.

Hơn thế nữa, "người ta nói rằng sữa mẹ được cho chỉ dùng tốt trong vòng 6 tháng nên tôi đã phải bỏ đi một số", anh nói. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng trữ sữa mẹ trong ngăn đá tủ lạnh được 3-6 tháng.

Bố lên facebook xin sữa nuôi con theo tâm nguyện của vợ đã mất
Anh Green và con trai 

Cuối tuần trước, khi cần thêm sữa cho con, anh Green liên hệ với một bệnh viện gần nhà nhưng chỉ nhận được một lít sữa mẹ khiến anh cảm thấy lo lắng.

Bé Brody, hiện 8 tháng tuổi, cần 470-600ml sữa mẹ mỗi ngày, ngoài ăn dặm. Vì thế, ông bố đã lên Facebook xin sữa cho con. 

"Bố con tôi không thể xin được sữa mẹ ở quanh khu mình ở, nên không còn cách nào khác là phải lên mạng kêu gọi", anh cho biết. 

Anh đã tham gia vào một nhóm có tới hơn 11.000 thành viên trên mạng và đăng bài xin sữa cho con. Trong vòng 24 tiếng, anh đã nhận được phản hồi của hơn 100 người. "Họ nói họ đã gom được cho tôi gần 30 lít sữa. Tôi ước gì mình đến được đó và nói cảm ơn với tất cả mọi người".

Anh cũng được nhiều người đến tận nhà ủng hộ. "Vừa hôm qua, nhà tôi lại có thêm chục lít sữa. Nhà tôi đang tràn ngập sữa mẹ", anh nói. 

Toàn bộ trải nghiệm này dạy anh rằng "Điều thực sự quan trọng với mọi người là cần có sự chuẩn bị" cho những thảm họa không ngờ tới như cái chết của vợ anh. 

"Con trai tôi rất đáng thương. Nhưng thật vui khi thấy được sự chung tay và giúp đỡ của cộng đồng dành cho cháu", anh chia sẻ. 

Một ông bố Việt Nam hồi tháng 8 cũng khiến cộng đồng mạng xót xa khi phải lặn lội xin sữa nuôi con. 

Vợ mất sau khi sinh được 6 ngày. Thương con trai sinh non lại thiệt thòi vì không còn mẹ, anh Thoại (25 tuổi) đã gượng dậy, gạt đi nỗi đau để bắt đầu hành trình xin sữa mẹ cho con.

Khi chưa biết nhiều chỗ để xin sữa, anh Thoại đã nghỉ việc để đi tìm. “Mới đầu tôi đăng lên Facebook và đi hỏi trực tiếp, dần dần nhiều người biết đến hoàn cảnh của tôi và giúp đỡ".

Bố lên facebook xin sữa nuôi con
 Anh Thoại bên con 

Nhiều người hỏi anh tại sao không dùng sữa ngoài cho tiện, sẽ không phải vất vả đi xin và vẫn có thể đi làm thì anh Thoại bảo: “Tất cả là vì tình yêu thương con. Con sinh non, sức đề kháng không tốt lại không may mất mẹ nên tôi muốn bù đắp để con tôi cũng được như bao đứa trẻ khác, lớn lên nhờ dòng sữa mẹ". 

Khi được hỏi về dự định sắp tới, anh Thoại chỉ bảo sẽ cố gắng để nuôi con. Trước mắt là lo cho con có đủ sữa mẹ, sau này là nuôi con khôn lớn. Và có khó khăn đến đâu, anh cũng sẽ cố gắng giữ con ở bên mình.

Nam sinh bị bố của bạn gái đánh tử vong
Nam sinh bị bố của bạn gái đánh tử vong
(Xã hội) - (Phunutoday) - Nam sinh tên Thao vì vào can để bạn gái khỏi bị bố đánh nên đã bị ông này dùng thắt lưng sắt đánh vào đầu gây xuất huyết não...
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn