Cảnh giác: Nữ quái dùng chiêu độc khiến nhân viên đưa nhầm tiền

( PHUNUTODAY ) - Với thủ đoạn tinh vi, "nữ quái" đã dùng đòn tâm lý khiến nhân viên thu ngân đưa nhầm tiền thừa.

Người phụ nữ vào mua hàng, đưa loại tiền mệnh giá lớn để thanh toán hàng giá trị nhỏ, liên tục hỏi và to tiếng khiến nữ nhân viên thu ngân bị rối và đưa nhầm hơn 400.000 đồng tiền thừa.

Video: Nữ quái dùng chiêu độc khiến nhân viên đưa nhầm tiền.

Cụ thể, người phụ nữ mua sữa và nước đóng chai, hàng thanh toán dưới 50.000 đồng. Lúc đầu, cô ta đưa 1 tờ 500.000 đồng cho nhân viên thu ngân, liên tục hỏi về các loại sữa rồi yêu cầu nhân viên trả lại tờ tiền 500.000 đồng để ra xe lấy tờ tiền khác.

Khi quay vào, cô ta lại liên tục hỏi về sữa, bắt nữ nhân viên cầm bịch sữa ra ngoài hỏi chủ cửa hàng, thậm chí còn yêu cầu nhân viên thu ngân đứng lên tìm sữa cho mình nhưng nhân viên này đã từ chối rời vị trí.

Sau một loạt hành động của nữ khách hàng khó tính, nhân viên thu ngân bị rối và đã đưa nhầm hơn 400.000 đồng tiền thừa dù vị khách này đã lấy lại tờ 500.000 ban đầu và chưa hề đưa thêm tờ tiền nào khác để thanh toán.

Cũng nhờ vào độc chiêu, một nữ quái khác cũng đã "công khai" cuỗm 6 dây chuyền vàng mà không ai hay biết.

Năm 2013, bà Hiếu - chủ một tiệm vàng ở đường Thống Nhất, TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) không khỏi bàng hoàng khi bị kẻ gian “cuỗm” mất 6 dây chuyền vàng, trị giá hơn 70 triệu đồng giữa "thanh thiên bạch nhật".

an-cap-1-phunutoday.vn

 Với thủ đoạn tinh vi, cửa hàng vàng của bà Hiếu đã bị kẻ gian trộm mất 6 dây chuyền vàng gay giữa “thanh thiên bạch nhật”

Bà Hiếu cho biết, sáng 16/6/2013, một người phụ nữ ăn mặc lịch sự, đi xe Airblade BKS TP HCM đỗ trước cửa hàng vàng M. của bà Hiếu ở đường Thống Nhất. Sau khi dựng xe, người phụ nữ nhanh chóng bước vào, đặt chiếc giỏ xách xuống bàn, người phụ nữ móc trong giỏ xách ra một xấp tiền đô la Mỹ, giọng nhỏ nhẹ: “Ở đây có đổi đô không chị? Em muốn đổi 1.000 đô ra tiền Việt”.

Thấy người phụ nữ có vẻ vội vàng, nhân viên của tiệm vàng M. đáp lại: “Tiệm em không đổi đô chị ạ. Chị thông cảm tới tiệm khác nhé”. Người khách ra vẻ thất vọng, nói thêm: “Tiệm vàng mà không đổi đô à”.

Không đổi được tiền, người phụ nữ này lại chuyển sang hỏi mua dây chuyền vàng. Vừa chỉ tay về phía tủ hàng đang bày bán dây chuyền vàng trắng, người khách này yêu cầu nhân viên: “Chị cho em xem mấy dây chuyền vàng trắng loại to này. Em cần mua 15 sợi và cả mặt dây chuyền nữa”. Thấy khách sộp, nhân viên cửa hàng vàng M. nhanh chóng mở tủ, lấy ra 2 sợi dây chuyền vàng và 2 mặt dây chuyền vàng cho khách xem.

Sau một hồi soi xét 2 sợi dây chuyền, người khách tỏ vẻ ưng ý và tiếp tục yêu cầu nhân viên tiệm vàng lấy thêm 13 sợi dây chuyền vàng khác, để lên mặt tủ để kiểm tra.

Sau khi chọn hàng xong, người khách lại lên tiếng: “Em đặt cọc trước 600 nghìn. Chị giữ cho em số hàng này, em đi đổi tiền rồi quay lại mua toàn bộ 15 sợi dây chuyền đã chọn này”. Sau đó, người khách lại đặt cọc thêm 1 triệu đồng, mà không yêu cầu nhân viên cửa hàng viết giấy đặc cọc. Trong giây lát, người phụ nữ khoảng 25-27 tuổi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng, leo lên xe máy, nhấn ga phóng đi mất.

Khách vừa đi khỏi, nhân viên cửa hàng kiểm tra lại và vô cùng hốt hoảng khi phát hiện 6 dây chuyển vàng trắng (tổng trị giá hơn 70 triệu đồng) đã không cánh mà bay! Và vị “khách sộp” kia đã không bao giờ quay lại.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn