Cha ôm thi thể con đặt ở văn phòng khoa của bệnh viện yêu cầu làm rõ nguyên nhân

( PHUNUTODAY ) - Người cha ôm thi thể con đến đặt ở văn phòng khoa của bệnh viện Sản nhi Nghệ An "yêu cầu làm rõ nguyên nhân con tôi tử vong".

Tối 14-4, thi thể bé Nguyễn Phúc Tài (4 tuổi, trú xóm Xuân Hoa, xã Nghi Đức, TP Vinh, Nghệ An) đang được đặt tại nhà xác của BV Sản nhi Nghệ An. Bố và người thân bé Tài đang có mặt tại BV Sản nhi Nghệ An để làm việc với lãnh đạo BV và BS trực tiếp cấp cứu, điều trị bé Tài để yêu cầu làm rõ nguyên nhân bé chết và trách nhiệm của các y, bác sĩ.

benh-vien-1

Người nhà bệnh nhân vây bệnh viện. 

Anh Nguyễn Độ (bố bé Tài) phản ánh: Ngày 13-3, tôi đưa ba đứa con đến BV Quốc tế Vinh khám thì được chuẩn đoán ba con đều bị viêm tai giữa và viên phế quản cấp. Đêm 13-4, bé Tài cùng người anh sinh đôi bị sốt, nên vợ tôi có nhét một viên thuốc hạ sốt sau hậu môn Tài để hạ sốt. Do Tài sốt cao nên vợ tôi là Phạm Thị Hồng Nhung ôm Tài đến nhập viện, cấp cứu tại khoa Nhiệt đới, BV Sản nhi Nghệ An.

Lúc này, bé Tài sốt cao 39 độ. Lúc cấp cứu các BS bảo con tôi bình thường, họ truyền nước và tiêm thuốc. Chừng 30 phút sau con tôi lên cơn co giật thì vợ tôi gọi BS đến nhưng BS nói không việc gì. Lúc 3g sáng tôi lên BV xin vào gặp con thì kíp trước không cho tôi vào, nên tôi tôi về nhà lo cho ba con. Chừng 4g vợ tôi gọi tôi lên thì thấy con tôi đã chuyển lên khoa Hồi sức tích cực (BV Sản nhi Nghệ An) và họ cho biết "não gần như đã chết".

Đến chiều 14-4, con tôi tử vong rồi được đưa thi thể xuống nhà lạnh. Tôi là thợ điện lạnh, khi vào nhà lạnh không thấy máy điều hòa, máy lạnh đâu, tôi ôm thi thể con tôi lên đặt ở Văn phòng khoa khoa Nhiệt đới, yêu cầu làm rõ.

Chiều tối 14-4, BV Sản nhi Nghệ An đã cho lắp đặt máy lạnh ở phòng lạnh và thi thể bé Tài được đưa vào phòng lạnh để chờ cơ quan chức năng làm rõ cáichết của bé.

Tối cùng ngày, anh Độ và rất đông người thân đã có buổi làm việc với lãnh đạo BV Sản nhi Nghệ An và trưởng khoa Nhiệt đới. Buổi làm việc này có cả công an khu vực tham dự.

BS Sơn, Trưởng khoa Nhiệt đới cho biết: "Khi bé Tài nhập vào khoa, bé đã sốt cao co giật và chẩn đoán hội chứng bị viêm não cấp. Bệnh chuyển biến rất nhanh, nhiệt độ cháu không xuống tý nào, bệnh này diễn biến nhanh, cực kỳ khó...".

BS Sơn cũng cho rằng, ông và các BS không quát nạt, bệnh nhân đã vào BV tỉnh là bệnh nặng, cũng không có ai trả lời câu "không có việc gì cả"...

Đến 19h cùng ngày, người nhà vẫn chưa đưa thi thể bé Tài về vì chưa đồng ý với cách lý giải của bệnhviện.

Hiện nguyên nhân dẫn đến bé Tài tử vong đang được cư quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Trước đó không lâu, cũng tại Nghệ An, một bệnh nhi tử vong và người thân ôm thi thể bắt đền bác sĩ gây xôn xao dư luận.

Ngày 24-3-2016, gia đình một bệnh nhi bức xúc đã đem thi thể bé gái 14 tuổi bị thủy đậu qua đời đến đặt tại văn phòng khoa Lây, BV Đa khoa huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Thân nhân người bệnh cũng "vây" bệnh viện một đêm, đến sáng 24-3 mới đưa thi thể em Lý Thị Thu về nhà lo hậu sự. Phía BV đã nhận lỗi BS thiếu quan tâm bệnh nhân và hỗ trợ 65 triệu đồng cho gia đình.

Ông Bùi Đình Long, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An, đã yêu cầu BV Đa khoa huyện Quỳnh Lưu báo cáo chi tiết bằng văn bản về Sở để xem xét, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan.

Trước đó, em Thu (trú xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) bị nổimẩn đỏ khắp người, sức khỏe yếu.

Chiều 21-3, anh Lý Xuân Hà (37 tuổi, cha của Thu) đưa em đến BV Đa khoa huyện Quỳnh Lưu để cấp cứu. Tại đây, các y, BS khám cho rằng em Thu bị thủy đậu nặng nên được đưa lên khoa Lây để cấp cứu, điều trị.

Đến 10g sáng 23-3, em Thu được chuyển lên BV Sản-Nhi Nghệ An để cấp cứu theo yêu cầu chuyển viện của gia đình. Tuy nhiên, lúc này sức khỏe em Thu đã rất yếu, phải thở oxy. Chiều 23-3, em Thu ho ra máu và đến 14g cùng ngày em tử vong.

Người thân đã đưa thi thể em Thu đến đặt trên bàn làm việc của khoa Lây, BV Đa khoa huyện Quỳnh Lưu để yêu cầu làm rõ. Người thân bức xúc cho rằng em Thu tử vong do không được thăm khám, cấp cứu, không được chuyển viện sớm.

Anh Hà bức xúc nói: "Lúc tôi đưa con tới BV thì không có BS nào trực ở đây mà chỉ có nhân viên điều dưỡng. Từ chiều cho đến khoảng 20 giờ cũng ngày con tôi mới được chụp phim, siêu âm và đến sáng hôm sau vẫn không được BS thăm khám. Lúc nhận được kết quả chụp phim, con tôi được đưa lên khoa Lây, nhưng không có BS nào đến xem. Cho đến trưa 22-3, y tá tiêm, chuyền nước rồi phát thuốc. Con tôi sức khỏe yếu xin chuyển viện nhưng không được giải quyết sớm".

Theo gia đình bệnh nhi, sáng 23-3 BS trưởng khoa Lây tiếp tục khám cho em Thu mới nói đã bị bệnh thủy đậu biến chứng lên phổi, đề nghị gia đình chuyển tuyến trên.

BS Đào Văn Đạt, Trưởng khoa Lây, BV Đa khoa huyện Quỳnh Lưu, trần tình: "Bệnh nhân Thu được đưa đến khoa Lây đúng vào lúc hết giờ làm và vào giờ trực. Thời điểm này là do BS Hoàn trực thêm khoa cấp cứu cùng với y tá Liên. Ngày hôm sau (22-3), BS Hà được giao giải quyết thăm khám bệnh trong giờ hành chính. Giờ trực buổi trưa và tối là BS Phan Bá Bằng. Sáng 23-3, tôi khám thấy Thu khó thở nên đã chỉ định dùng thuốc rồi mời người nhà sang văn phòng trao đổi bệnh tình cho cháu lên tuyến trên".

Ông Nguyễn Hoài Nam, Giám đốc BV Đa khoa huyện Quỳnh Lưu, giải thích: "Nguyên nhân bệnh nhân Thu tử vong là do thủy đậu biến chứng viêm phổi nặng, suy gan". Ông Nam ghi nhận ý kiến của người thân và nhận lỗi BS có thiếu quan tâm. Ông Nam hứa sẽ phối hợp cơ quan chức năng lập Hội đồng chuyên môn làm rõ nguyên nhân tử vong của bệnh nhân và làm rõ có hay không sai phạm tắc trách của y, BS.

Trước đó, ngày 10 và 15-3-2016, người thân cũng mang thi thể bệnh nhân Nguyễn Văn Thung (43 tuổi, trú xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu) và em Trần Đức Tài (6 tuổi, trú xã Quỳnh Thuận, Quỳnh Lưu) đến BV Đa khoa huyện Quỳnh Lưu và bao vây bệnh viện để bắt "đền", yêu cầu làm rõ trách nhiệm để bệnh nhân tử vong.

Theo:  khoevadep.com.vn