Cháy cửa hàng quan tài, 4 người tử vong: Giây phút ám ảnh khi nghe tiếng kêu cứu thảm thiết cứ thế tắt dần

( PHUNUTODAY ) - Hay tin lửa đã bao trùm căn nhà, người chồng chạy vội về nhà gào thét kêu tên vợ con nhưng không ai trả lời.

Theo Vietnamnet, trưa 12/3, công tác khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 4 người tử vong xảy ra tại căn nhà kinh doanh hòm ở địa chỉ 1686 tỉnh lộ 10 (P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP.HCM) mới được xử lý xong.

Bốn nạn nhân được xác định gồm chị Nguyễn Xuân Trang (26 tuổi), anh Nguyễn Xuân Trí (23 tuổi, em chị Trang), hai chị em sinh đôi Huỳnh Tường Vân và Huỳnh Tường Vy (5 tuổi, con chị Trang).

chay lon 3

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Ghi nhận tại hiện trường, vụ cháy làm toàn bộ khu vực trưng bày bán quan tài, ván ép rộng khoảng 40m2 tan hoang, đổ sập. Vách tường, gỗ, ván ép cháy thành tro. 4 chiếc xe máy dựng bên trong cửa hàng cũng bị cháy trơ khung sắt.

Những người dân sống xung quanh hẻm 1686 Tỉnh lộ 10 vẫn chưa hết bàng hoàng, thương xót trước tai họa thảm khốc ập xuống với gia đình chị Trang. Mấy hôm trước, nhiều người còn nhìn thấy cả gia đình chị quây quần bên nhau mà sáng nay chỉ còn lại những gì hoang tàn sót lại sau đám cháy.

Một nhân chứng tại hiện trường kể lại: "Rạng sáng 12-3, nghe tiếng la hét thất thanh từ căn nhà mà gia đình chị Trang sinh sống, nhiều người đã cố gắng phá cửa để ứng cứu nhưng không thành. Chúng tôi lao vào để dập lửa nhưng cửa lại khóa bên trong. Cho đến khi đạp được cánh cửa bung ra thì ngọn lửa đã bùng lên dữ dội, không thể vào trong được nữa".

chay lon 2

Nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng trước tai họa ập xuống gia đình chị Trang.

Anh Trương Hồng Sơn (36 tuổi, hàng xóm tham gia cứu hỏa) cho biết, vợ chồng chị Trang, anh Hiến mướn lại một phòng ở giữa căn nhà để ở. Chủ nhà ở phòng phía trước và dùng phòng này là nơi bán quan tài. Ban ngày người chủ ở đây kinh doanh, buổi tối thì về nơi khác ngủ.

Căn phòng nơi xảy ra hỏa hoạn ngăn cách với phòng của chủ nhà phía trước bằng một cửa sắt kiên cố. Do đó, khi đám cháy vừa bùng phát, người dân hô hoán dập lửa nhưng bất thành vì căn nhà khóa trái bên trong, cửa cuốn kiên cố.

“Lúc đó đường vắng, mọi người đều ngủ cả. Khi lửa bùng lên kèm theo tiếng nổ và tiếng kêu cứu, tôi liền chạy ra. Mọi người bắt nước ở vòi gần đó cho vào xô chạy tới tạt, người thì dùng vòi xịt nhưng bất thành” – anh Sơn nhớ lại.

Một nhân chứng khác cho biết, vợ chồng chị Trang chuyển đến thuê căn nhà trên để ở được khoảng 5 năm nay. Phần phía trước nhà là trại hòm của người khác còn gia đình chị ở trong căn nhà gác lửng phía sau. Thường ngày hai vợ chồng làm ván ép rồi đi giao cho khách hàng.

“Đang ngủ nghe tiếng hô hoán tôi chạy ra thì căn nhà đã cháy ngùn ngụt kèm nhiều tiếng nổ, mọi người dùng sức phá cửa xông vào nhưng bất thành. Tiếng la hét nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hẳn”.

chay lon 5

Anh Huỳnh Văn Hiến (SN 1985) chồng nạn nhân Trang với bộ quần áo lấm lem, thất thần trước cái chết của vợ con.Ảnh: Vietnamnet.

Anh Huỳnh Văn Hiến (SN 1985) chồng chị Trang với bộ quần áo ngắn, lấm lem khói tro; khuôn mặt thất thần, thể hiện sự đau đớn, mệt mỏi...

Trước đó, anh Hiến và nhiều người cố gắng tìm cách để tiếp cận đám cháy cứu vợ con nhưng bất thành.

Theo những người tại hiện trường, lúc xảy ra cháy, người đàn ông này đang cùng người cháu ra ngoài chơi. Hay tin anh chạy về thì lửa đã bao trùm căn nhà. Anh Hiến gào thét kêu tên vợ con nhưng không ai trả lời. Anh cầm xô nước tạt vào đám cháy vài lần thì ngất xỉu liên tục. Khi tỉnh lại cố lao vào trong căn nhà rực lửa để cứu vợ con nhưng được người dân ngăn cản dìu ra bên ngoài.

chay lon 4

Anh Văn (cậu ruột của nạn nhân Trang) thất thần, đau đớn trước cái chết của gia đình cháu gái. Ảnh: Vietnamnet.

Thượng tá Lê Văn Khương - Phó trưởng phòng cảnh sát PCCC quận Bình Tân, TP.HCM, người trực tiếp chỉ đạo chữa cháy tại hiện trường cho biết, vụ cháy đã thiêu rụi diện tích khoảng 40 mét vuông của căn nhà – nơi có chứa khoảng 200 tấm ván ép cùng 3 xe máy.

“Khi chúng tôi đến, khói lửa bốc lên khá lớn bao trùm tất cả. Trong khi đó, cửa bị khóa trái; 4 người chết cháy ôm nhau ở gác gỗ gần cửa sổ” – Thượng tá Khương thông tin.

“Có khả năng vụ cháy là do chập điện; khi mọi người trong căn nhà phát hiện cháy quá muộn không thể kêu cứu và thoát ra ngoài. Khi chúng tôi đến lửa đã bùng phát mạnh và cháy lan sang nhà bên cạnh” – Thượng tá Khương nói.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn