Chém người tàn bạo chỉ vì giẫm chân trong thang máy

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Chỉ vì giẫm chân trong thang máy, Hưng cầm dao chém liên tiếp vào người anh Nam, mặc cho anh này ra sức chống đỡ.

Ngày 17/8, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Mạnh Hưng (SN 1989, trú tại xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, Hà Nội) 8 năm tù về tội “Giết người”.

Theo truy tố, khoảng 8h15 ngày 10/8/2015, Hưng gặp anh Nguyễn Phương Nam (SN 1994, ở Long Biên, Hà Nội) trong thang máy của một khách sạn trên đường Ngô Sỹ Liên, phường Văn Miếu, quận Đống Đa. Đúng lúc thang máy gặp sự cố, trong lúc vội vàng bước ra ngoài nên anh Nam giẫm phải chân của Hưng.

me
Bị cáo Trần Mạnh Hưng  tại tòa.

Bị đau, nên Hưng chửi bới anh Nam, sau đó xảy ra xô xát giữa hai người. Hưng chạy ra chợ gần đó lấy một con dao của người bán hàng rồi quay lại chém liên tiếp vào người anh Nam, mặc cho anh này ra sức chống đỡ. Sự việc chỉ dừng lại khi mọi người đến can ngăn. Anh Hưng bị thương nặng, mất rất nhiều máu và được đưa đi cấp cứu kịp thời nên bảo toàn được tính mạng.

Cũng chỉ vì 1 cái giẫm chân mà xảy ra cuộc truy sát đẫm máu tại bar vào năm 2012. 

Cụ thể, chiều 26.9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp đã bắt khẩn cấp Lê Quốc Ân (SN 1992, ngụ đường Quang Trung, phường 14, quận Gò Vấp) về hành vi giết người.

Hai đồng phạm của Ân có liên quan đến vụ thanh toán đẫm máu tại quán bar Monaco (102 Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò Vấp) vào rạng sáng 25.9 đã bị cơ quan điều tra bắt giữ ngay trong ngày là Vũ Huy Đệ (SN 1992) và Trần Đình Vương (SN 1990, cùng ngụ phường 14, quận Gò Vấp). Ngoài ra, còn có 2 đối tượng tham gia trực tiếp vụ truy sát, bị thương nhưng đã bỏ trốn là Luân và Toàn.

Nạn nhân của vụ thanh toán này là Nguyễn Văn Thanh (SN 1973, ngụ TP.Hà Nội, tạm trú quận 12) đã chết. Còn hai người bạn trong nhóm của Thanh bị thương nặng là Nguyễn Thanh Tình (SN 1973) và Nguyễn Thanh Lương (SN 1972, cùng ngụ quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội, tạm trú quận 12).

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 25.9, Nguyễn Văn Thanh đã mời khoảng 9 người bạn đến dự sinh nhật tại quán bar Monaco. Thời điểm này, nhóm của Ân khoảng 6 người cũng đang uống rượu trong quán. Trong lúc nhảy theo tiếng nhạc thì bạn của Thanh và bạn trong nhóm của Ân vô tình giẫm chân lên nhau, sinh ra cự cãi. Hai bên lao vào tấn công nhau bằng ly, ghế khiến cả quán bar náo loạn. Lực lượng bảo vệ quán bar lập tức đóng sập cửa hòng giải quyết sự việc.

Tuy nhiên, Ân đã kịp thời gọi điện băng nhóm bên ngoài đến ứng cứu. Sau đó, hàng chục đối tượng cầm hung khí đến phá cửa quán bar để tìm cách vào trong quán. Nhóm của Thanh tìm cách chạy ra ngoài liền bị băng nhóm ứng cứu của Ân phục sẵn truy sát. Khi đuổi kịp, Ân đã đâm chết Thanh rồi vứt dao bỏ chạy. Hai người bạn của Thanh là Tình và Lương cũng bị đâm trọng thương.

Lúc này, các trinh sát hình sự đặc nhiệm của Công an quận Gò Vấp đi tuần ngang qua, đã nổ 3 phát súng chỉ thiên trấn áp.

Vụ mẹ giết 3 con đẻ ở Hà Giang: Mâu thuẫn từ chuyện đi ăn rằm?
Vụ mẹ giết 3 con đẻ ở Hà Giang: Mâu thuẫn từ chuyện đi ăn rằm?
(Xã hội) - (Phunutoday) - Liên quan đến vụ mẹ đẻ giết 3 con ở Hà Giang, nhiều người cho rằng, có thể do ngăn cản chồng chở mẹ đi ăn rằm không được nên chị Mấy đã xuống tay
Truy bắt bà mẹ giết chết 3 con đẻ ở Hà Giang rồi trốn vào rừng
Truy bắt bà mẹ giết chết 3 con đẻ ở Hà Giang rồi trốn vào rừng
(Xã hội) - (Phunutoday) - Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã truy bắt thành công nghi can giết chết 3 con đẻ rồi trốn vào rừng sâu.
Tin mới nhất vụ mẹ giết 3 con đẻ ở Hà Giang: Chân dung
Tin mới nhất vụ mẹ giết 3 con đẻ ở Hà Giang: Chân dung "ác mẫu"
(Xã hội) - (Phunutoday) - Người mẹ giết hại 3 đứa con đẻ mình rồi đốt xác tỏ ra khá bình thản, trả lời rành rọt từng câu của cán bộ điều tra.
Theo:  khoevadep.com.vn copy link