Tin phụ nữ 15/8: Cho bé gái uống thuốc tránh thai sau khi "yêu"

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Sau khi quen biết nhau và có tình cảm, bé gái được bạn trai mua thuốc tránh thai cho uống sau khi quan hệ.

Bé gái được bạn trai mua thuốc tránh thai sau khi "yêu"

Người bạn trai đó là Nguyễn Hoàng Hồng Phúc (sinh năm 1992, trú xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa).

Phúc và một em gái (sn 2003) quen biết và phát sinh tình cảm nam nữ với nhau. Từ tháng 1 đến ngày 6/2/2016, Phúc và em gái này đã nhiều lần quan hệ.

me
Ảnh minh họa.

Sau mỗi lần quan hệ, Phúc đều cho em này uống viên thuốc tránh thai khẩn cấp mà Phúc chủ động mua trước đó. Ngày 18/2/2016, gia đình em này phát hiện và đến cơ quan công an tố giác. Tại cơ quan công an, Phúc đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa hoàn tất hồ sơ hình sự sơ thẩm vụ án. Dự kiến phiên tòa sẽ được mở vào ngày 19/8.

Trước đó tại Hà Nội cũng từng xảy ra trường hợp đối tượng hại đời bé gái rồi mua thuốc tránh thai cho uống.

Người bạn trai đó là Nguyễn Quốc Thi (26 tuổi, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội).

 Theo cáo buộc, Thi quen bé gái 13 tuổi qua mạng xã hội và có quan hệ tình cảm. Tối 12/6, Thi đến đón cô bé đi chơi, đưa vào nhà nghỉ ở quận Long Biên. Ra về sau khi quan hệ tình dục, kẻ từng đi tù về tội hiếp dâm đưa "bạn gái" ra hiệu thuốc gần đó mua thuốc tránh thai.

Sự việc bị phát giác khi cô bé về nhà muộn, thừa nhận với bố mẹ mới vào nhà nghỉ với bạn trai. Ngày 18/7, Công an quận Long Biên, Hà Nội khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Quốc Thi để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em.

Tên nạn nhân đã được thay đổi

Truy bắt nhóm giả vờ va chạm giao thông cướp xe

Ngày 15-8, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết đang khẩn trương truy bắt ba đồng phạm của Nguyễn Tiến Đức (20 tuổi, quê Hà Tĩnh) để điều tra, xử lý hành vi cướp tài sản.

Trước đó, tối 11-8, Đức cùng ba đồng phạm nhìn thấy anh NVH đang chạy xe máy trên đường Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức) liền giả vờ va quẹt xe, ép xe anh H. vào lề rồi đánh anh tới tấp. 

me
Nguyễn Tiến Đức bị công an bắt giữ để điều tra hành vi cướp xe máy.

Khi nạn nhân hoảng sợ, quăng xe bỏ chạy thì chúng cướp xe máy tẩu thoát. Trên đường tuần tra, Công an phường Bình Chiểu phát hiện vụ việc liền truy đuổi theo bắt giữ được Đức.

Hiện Công an quận 12 cũng đang điều tra truy bắt nhóm cướp gây ra các vụ cướp xe táo tợn trên địa bàn bằng thủ đoạn giả vờ va chạm giao thông rồi đánh đập nạn nhân.

Cụ thể tối 6-8, anh NMT (tạm trú quận 12) điều khiển xe máy hiệu Sirius đến đường Lê Văn Khương thì bất ngờ bị một nam thanh niên chạy xe máy áp sát cố tình quẹt vào đuôi xe khiến cả hai cùng ngã ra đường.

Lập tức, ba thanh niên khác chạy tới dùng tay đánh anh T. Trong lúc, anh T. chưa kịp phản ứng gì thì cả bốn cướp lấy xe Sirius của anh T. rồ ga bỏ chạy.

Vợ thua bạc 2 triệu bị chồng chém chết

Ngày 15/8, TAND tỉnh Lạng Sơn mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Vương Đức Hiển (SN 1973), trú tại thôn Thâm Mè A, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn về tội Giết người.

me
Bị cáo Hiển trước vành móng ngựa. Ảnh: Minh Thảo.

Theo cáo trạng, sau khi ăn trưa xong, khoảng 12h40 ngày 6/3/2016, Hiển rủ vợ lên đồi Giếng Tiên thuộc thôn Thâm Mè A, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng hái củi. Trong khi chị Thi đang chặt củi, Hiển dùng dao quắm chém nhiều nhát vào vùng đầu thái dương đỉnh phải, vùng sau gáy làm Mông Thị Thi (vợ Hiển) tử vong tại chỗ. 

Gây án xong, Hiển lấy áo mình đang mặc phủ lên mặt vợ rồi trốn lên rừng rậm.

Khai trước tòa, ông Hiển cho rằng, do có mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng và bực tức việc chị Thi đánh bạc bị thua 2 triệu đồng nên Hiển nảy sinh ý định giết vợ.

HĐXX đã tuyên bị cáo Vương Đức Hiển mức án tù chung thân.

Ghen tuông mù quáng, đâm chết người tình rồi tự tử

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ 30 sáng 14/8, T.H.S (51 tuổi, ngụ xã Truông Mít) đã dùng dao đâm chết chị Đ.K.T (34 tuổi, ngụ cùng địa phương), sau đó hung thủ uống thuốc trừ sâu tự tử. Mặc dù được nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng ông S. đã cũng tử vong.

Một người dân cho biết, giữa nạn nhân và hung thủ có mối quan hệ tình cảm phức tạp. Nhiều người nhận định, có thể vì ghen tuông nên ông S. mù quáng, ra tay sát hại người thương rồi tự tử.

me
Căn nhà nơi chị T. bị đâm tử vong.Nguồn: Báo Tây Ninh.

Người dân cũng thông tin, trước đó, vào một buổi tối cách nay khoảng 7 ngày, khi mẹ chị T. đang giăng mùng ngủ thì bất ngờ bị người lạ dùng xăng tạt vào nhà làm bà bị ướt. Rất may, mẹ chị T. phát hiện kịp thời nên chạy ra ngoài, thoát khỏi cảnh chết cháy.

Nguyên nhân vụ việc hiện đang được Công an Tây Ninh điều tra làm rõ.

Công an phát hàng ngàn tờ rơi truy bắt kẻ máu lạnh giết 4 người ở Lào Cai

Xung quanh việc vây bắt nghi can sát hại 4 nạn nhân trong một gia đình ở thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đang làm chấn động dư luận trong mấy ngày qua, PV Infonet có cuộc trao đổi với – Đại tá Phạm Gia Chiến – Trưởng phòng Tham mưu

Công an tỉnh Lào Cai, để hiểu rõ hơn về quá trình vây bắt nghi can này.

Đại tá Phạm Gia Chiến cho biết: “Mấy ngày qua, trên địa bàn tỉnh Lào Cai, thời tiết mưa rất to, gây khó khăn cho các lực lượng chức năng trong quá trình vây bắt nghi can sát hại 4 người trong 1 gia đình. Tuy vậy, với quyết tâm bắt bằng được nghi can sát hại 4 người trong 1 gia đình các lực lượng chức năng không kể gian khó, vượt núi, trèo đèo truy bắt hung thủ”.

me
Công an phát hàng ngàn tờ rơi truy bắt kẻ máu lạnh giết 4 người ở Lào Cai.

Theo đại tá Phạm Gia Chiến, tính xã Trịnh Tường vào đến thôn Phìn Ngan khoảng hơn 10 km đường rừng, đồi núi quanh co, khúc khuỷu... rất khó đi đã thế mấy ngày qua trời lại nên nhiều đoạn đường bị sạt, lở đất khiến việc đi lại càng thêm khó khăn.

Còn nói về công tác chuẩn bị vây bắt của các lực lượng chức năng, đại tá Phạm Gia Chiến chia sẻ: “Trong quá trình vây bắt hung thủ, ở địa bàn huyện Bát Xát rất hiểm trở, điện thoại lúc có lúc khôngnên rất khó khăn trong quá trình tác nghiệp giữa các lực lượng. Tuy nhiên, với kinh nghiệm và bằng biện pháp nghiệp vụ của mình các lực lượng chức năng vẫn đang phối với nhau khá nhịp nhàng trong quá trình vây bắt hung thủ”.

“Do đường rừng, đồi núi hiểm trở, nên các lực lượng chức năng lên đường làm nhiệm vụ vây bắt nghi can, nên các chiến sĩ cảnh sát, bộ đội biên phòng… trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị lương khô, thức ăn đồ uống bên mình để đảm bảo sức khỏe trong quá trình vây bắt hung thủ. Các lực lượng chức năng, có thể nấu cơm, ăn uống bình thường, không có tình trạng bụng đói đi vây bắt hung thủ.

Đến lúc này, đường vào thôn Phìn Ngan nơi xảy ra vụ án mạng, chỉ có xe máy mới vào được. Nhưng với quyết tâm bắt bằng được nghi can về quy án trước pháp luật. Chính vì vậy, mấy ngày qua các lực lượng như an ninh xã, chiến sỹ của Công an huyện Bát Xát, Công an tỉnh Lào Cai cùng bộ đội biên phòng trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương truy bắt hung thủ.

Quá trình truy bắt nghi can, các lực lượng ở địa phương chia làm hàng chục tổ nhỏ phối hợp với Công an huyện, xã tổ chức truy bắt, lùng sục tại các điểm nghi phạm có khả năng lẩn trốn hoặc tìm cách chạy qua biên giới.

Không chỉ có vậy, cơ quan Công an tỉnh Lào Cai cũng đăng tải hàng ngàn tờ rơi có hình ảnh đối tượng xuống địa bàn để quần chúng nhân dân nhận dạng, phối hợp truy bắt đối tượng", đại tá Phạm Gia Chiến chia sẻ.

Khi được hỏi tại sao đã huy động các lực trong khả năng có thể của lực lượng chức năng trên toàn tỉnh Lào Cai nhưng đến lúc này vẫn chưa bắt được nghi can về quy án? Đại tá Phạm Gia Chiến phân tích: “Ngay từ khi xảy ra vụ việc, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã xác định đây là vụ án mạng do mâu thuẫn cá nhân.

Kẻ gây án là người địa phương, có quan hệ quen biết với gia đình nạn nhân... Ngay trong đêm xảy ra vụ việc, các cơ quan chức năng của tỉnh Lào Cai đã bí mật bao vây nhà Tẩn Láo Lở, tuy nhiên vợ Tẩn Láo Lở cho biết, chập tối hôm đó, giữa hai vợ chồng xảy ra cãi vã, Lở đánh và đuổi vợ rồi cũng ra khỏi nhà”.

Được biết, nghi can Tẩn Láo Lở sinh ra trong một gia đình có đến 13 anh, chị em sống ở nhiều huyện, thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trong khi đó, bên gia đình bố của Lở cũng có 3 anh em trai, sống ở nhiều nơi khác nhau.

Bản thân đối tượng Tẩn Láo Lở cũng từng đi làm bốc vác thuê ở khu vực biên giới, có mối quan hệ với nhiều đối tượng. Đây chính là một “bài toán” khó cho các ban chuyên án trong việc khoanh vùng, xác định nơi lẩn trốn của đối tượng.

Các tổ công tác chia thành các tốp nhỏ, mang theo vũ khí, lương khô truy theo dấu vết nóng của đối tượng. Do địa bàn huyện Bát Xát hiểm trở nên hầu hết các địa bàn đều không có sóng di động nên việc liên lạc gặp rất nhiều khó khăn.

Ngày 12/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án thảm án xảy ra tại thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường đối với kẻ giết 4 người trong một gia đình về tội giết người.

Nghịch tử: Đốt nhà chỉ vì mẹ không cho tiền trả nợ
Nghịch tử: Đốt nhà chỉ vì mẹ không cho tiền trả nợ
(Xã hội) - (Phunutoday) - Người mẹ già đã gào khóc, van xin cạn lời nhưng cậu con trai vẫn cầm dao hù dọa, buộc mẹ ra khỏi nhà rồi tự tay châm lửa đốt nhà mình.
Sau khi
Sau khi "yêu", bé gái được bạn trai mua thuốc tránh thai cho uống
(Xã hội) - (Phunutoday) - Phúc và một bé gái (sn 2003) quen biết và phát sinh tình cảm nam nữ với nhau. Sau mỗi lần "yêu", Phúc đã mua thuốc tránh thai cho bé gái uống.
Theo:  khoevadep.com.vn copy link