Cổ nhân nói: "Thiện ác nhìn ánh mắt, thật giả nhìn bờ môi", sự thật thế nào?

( PHUNUTODAY ) - Người xưa cho rằng việc để ý đến ánh mắt, bờ môi của người khác chính là cách để họ đoán định tâm tính, tài năng của người đó.

Thiện ác nhìn ánh mắt

Người xưa khuyên chúng ta nên sống lương thiện vì ở hiền gặp thành, ác giả ác báo. Tướng mạo con người cũng vậy, người có tính cách thiện lương thì tướng mạo hiền hòa. Người tà ác thì tướng mạo cũng dữ dằn.

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, muốn nhìn rõ lòng người thì chỉ cần nhìn vào mắt người ta cũng có thể thấy được sự khác biệt giữa thiện và ác.

1

Tăng Quốc Phiên cho rằng, muốn phán đoán một người hiền lành hay ác độc, hãy quan sát ánh mắt của người đó trong trạng thái động và tĩnh. Hầu hết những người có hành vi đoan chính, thật thà, đôi mắt sẽ trong sáng, không nhìn ngang liếc dọc.

Trong khi những người có tính cách hẹp hòi, hay ghen tị và hoài nghi, ánh mắt thường liếc ngang, liếc dọc. Trong tâm người luôn quang minh, chính đại, ánh mắt tự nhiên sẽ sáng ngời, linh hoạt. Nếu lòng người luôn trong trạng thái không an tĩnh, bất định, tâm của họ thường sẽ bất chính.

Nhìn vào ánh mắt, người ta có thể đoán định được tâm tính người đó là thiện hay ác, từ đó nhìn thấu bản chất của một người một cách dễ dàng.

chinh-ta-nhin-anh-mat-that-gia-n

Có một câu chuyện như vậy, một người thợ kiếm sống bằng nghề điêu khắc, đặc biệt giỏi điêu khắc ma quái. Một ngày nọ, anh thấy mình trong gương trở nên vô cùng xấu xí, sắc mặt tuy không thay đổi nhưng vẻ mặt rất hung ác giống như yêu quái.

Vì vậy, anh đã lên chùa để thỉnh cầu Phương trượng. Phương trượng yêu cầu anh điêu khắc một trăm bức tượng của Phật Bồ Tát Quán Âm. Kỳ lạ thay sau khi chạm khắc 100 bức tượng Phật Bồ Tát Quán Âm, anh phát hiện bản thân mình trong gương tướng mạo vô cùng đoan trang và trang nghiêm.

Người thợ thủ công nhiều năm làm công việc điêu khắc yêu ma quỷ quái, dần dần, những cảm xúc “ác ma” đó dung nhập vào tư tưởng của họ lúc nào không hay. Dần dần, tâm hồn của họ trở nên u tối, tướng mạo cũng trở nên ngày một xấu tệ..

Trong cuộc sống, những người có tướng mạo không đoan chính, ánh mắt dữ dằn hoặc gương mặt dữ tợn thì luôn muốn hãm hại người khác, không ngừng trục lợi cá nhân.

Người có tâm địa thiện lương và có tấm lòng từ bi sẽ có tướng mạo phúc hậu, thanh thoát và khí chất điềm đạm.

Thật giả nhìn bờ môi

Có câu nói: "Họa từ miệng mà ra". Vì vậy, không khó để nhận thấy “cái miệng” đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với con người.

Trong năm giác quan, miệng cũng là phương tiện quan trọng nhất dùng để diễn đạt mọi suy nghĩ. Cảm xúc của một người sẽ biểu lộ trên khuôn mặt, lời nói xuất phát từ miệng sẽ gián tiếp thể hiện tư chất của người đó.

photo1584246829539-1584246829784

Trong cuộc sống, bạn nên cẩn trọng lời nói, nếu không suy nghĩ trước khi nói, bạn có thể tự gây họa cho bản thân. 

Có một số người mồm miệng nhìn có vẻ chậm chạp, không linh hoạt, không thể nói những lời to tát, xu nịnh hay hoa mỹ nhưng họ làm việc rất hiệu quả.

Những người như vậy tuy không nhiều, nhưng có thể làm cho người bên cạnh cảm thấy bình thản, mang đến cho đối phương cảm giác tin tưởng. Hơn nữa, khi con người ăn nói thận trọng, giữ ý tứ, cũng có thể tránh được những mối tai họa về sau.

Theo:  xevathethao.vn copy link