Con gái ruột Phi Nhung dành điều đặc biệt cho mẹ nhân ngày sinh nhật khiến ai cũng xúc động

( PHUNUTODAY ) - Fan lẫn con gái ruột đã có nhiều việc làm ý nghĩa trong ngày sinh nhật của Phi Nhung.

Vào ngày 10/4 là ngày sinh nhật của cố ca sĩ Phi Nhung, con gái ruột dành tặng mẹ mình điều đặc biệt trong ngày sinh nhật. Cô cùng đại gia đình diện đồ có in hình mẹ để thay mẹ đi làm từ thiện. Wendy Phạm chia sẻ: "Hôm nay đi từ thiện thay mặt cho mẹ, mặc áo của mẹ cũng như là có mẹ bên cạnh. Năm đầu tiên sinh nhật không có mẹ nhưng cũng là năm đầu tiên bên mẹ ngày sinh nhật". Nhìn hình ảnh hai cháu ngoại mặc áo có in hình bà ngoại mà ai nấy không khỏi xót xa.

fc-mung-sinh-nhat-cho-co-ca-si-phi-nhung-hoanh-trang-con-gai-ruot-cung-danh-dieu-dac-biet-cho-co-ca-si-4-ngoisaovn-w1440-h1083
fc-mung-sinh-nhat-cho-co-ca-si-phi-nhung-hoanh-trang-con-gai-ruot-cung-danh-dieu-dac-biet-cho-co-ca-si-6-ngoisaovn-w956-h717

Trước đó, em trai ruột của Phi Nhung đã đăng dòng trạng thái nhằm chúc mừng sinh nhật chị mình. Anh vẫn không thể tin được rằng người chị kính yêu đã mãi mãi ra đi. Anh xúc động tiết lộ chị gái mình là người từ tâm và rất dễ thỏa mãn hạnh phúc.

screen-shot-2022-04-10-at-81715-am-ngoisaovn-w972-h1082

Em trai cố ca sĩ viết: "Happy birthday chị yêu của em! Chị nhớ giữ gìn sức khoẻ nha!". Mỗi năm em đều nhắn với chị thế này và chị liền trả lời em rằng, chị của em không quan trọng lắm ngày sinh nhật, với chị ngày nào cũng là ngày bình thường, chị chỉ cần thấy mọi người vui vẻ hạnh phúc là chị thấy vui rồi. Chị của em, cả đời niềm vui thì hiếm hoi đến nỗi chỉ cần nhưng quan tâm nhỏ nhoi cũng khiến chị em xúc động, cả đời lấy nụ cười của người khác làm động lực cho chính mình. Cả cuộc đời của chị chỉ dành cho mọi người, còn cho bản thân mình thì chị chỉ biết cầu mong sức khoẻ để đi làm nuôi con, làm từ thiện nhiều hơn nữa. Cho bản thân chị chẳng có gì nhưng cho đời, cho người thì nhiều vô kể.

Chị yêu, năm nay cũng thế em vẫn nhắn chúc mừng sinh nhật chị nha. Chị là tất cả những gì em có trong đời em tôn kính nhất. Chị đi xa rồi nhưng em cảm nhận chị vẫn hiện diện quanh đây, lúc nào cũng ngay bên em và bên tất cả mọi người. Em vẫn không chấp nhận và em không bao giờ chấp nhận được điều này chị ạ. Vì dịch bệnh Covid em chưa thể về bên chị, chỉ có thể hàng ngày em ngắm hình và nhìn lại những cuộc nói chuyện, nghe những bài hát của chị mà thôi, càng nghe lại càng đau và nhớ chị khôn cùng. Ở nơi ấy chị phải biết tự chăm sóc bản thân và giữ gìn sức khoẻ nha chị. Em rất nhớ chị. Chị có nhớ thằng em cứng đầu và ngang bướng của chị không?".

Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link