Con gái sẽ đưa tro cốt Phi Nhung về Việt Nam trước khi rải xuống biển Hawaii

( PHUNUTODAY ) - Wendy Phạm cũng sẽ hoàn thành công việc từ thiện cùng những tâm nguyện mà cố ca sĩ chưa làm xong.

Sáng 19/10, con gái cố ca sĩ Phi Nhung- Wendy Phạm - có buổi livestream, gửi lời cảm tạ tới khán giả, người hâm mộ. Con gái Phi Nhung cho biết, hiện tro cốt ca sĩ được nương tựa ở Tịnh xá Giác An (Mỹ). Sau khi xả tang, gia đình sẽ rải tro cốt của cố ca sĩ xuống biển - đúng với tâm nguyện của gia đình.

"Con sẽ để mẹ con ở chùa 1 năm. Trước đây khi mẹ con còn sống, mẹ không thích ở một chỗ mà lúc nào cũng muốn đi biển. Con nhớ là mẹ muốn rải ở biển. Vậy nên qua 1, 2 năm, chừng nào xả tang con sẽ đưa mẹ về Việt Nam một chuyến chơi để mọi người thăm mẹ. Sau đó con sẽ cho mẹ đi Hawaii, làm lễ và cho mẹ ở đó", Wendy tiết lộ.

phi-nhung-2

Wendy Phạm chia sẻ: "Con nhớ mẹ nhiều, con sẽ tiếp tục làm công việc từ thiện, thực hiện ước mơ còn dang dở của mẹ. Con cũng sẽ lo cho 2 con trai của con cùng các em ở Việt Nam thay mẹ".

Con gái Phi Nhung cũng cho biết, việc sử dụng tiền phúng điếu, quyên góp của khán giả để mở trường Việt ngữ tại Mỹ là tâm nguyện của cố ca sĩ lúc sinh thời. 

"Ai cũng biết tôi có 2 đứa con, mẹ gọi điện nói chuyện mỗi ngày và la tôi vì sao 2 con của tôi không nói tiếng Việt với mẹ. Mẹ bảo tôi nhớ phải dạy con tiếng Việt để nói chuyện với bà ngoại. Tôi bảo đang tìm trường để 2 con học. Ngày mẹ mất, sư thầy cũng bảo đang có ý định mở trường ở chùa, tôi nghĩ mẹ sẽ thích điều này nên nói chuyện với thầy để xây trường cho mấy đứa nhỏ học", Wendy tâm sự.

Đặc biệt, con gái Phi Nhung tiết lộ sau khi ngôi trường hoàn tất, rất có thể cô sẽ đảm nhận vai trò "giáo viên", trực tiếp đứng lớp dạy tiếng Việt cho các em nhỏ. 

Trizzie Phương Trinh cũng chia sẻ bùi ngùi: "Phi Nhung đối với gia đình tôi là một đứa con, một đứa em. Wendy là cháu ngoại của chúng tôi từ lâu. Bởi thế, tôi mới có những tấm hình Phi Nhung chụp với gia đình mà khán giả chưa thấy qua. Kỉ niệm của tôi và Phi Nhung nhiều lắm. Khi tôi và em đã xem nhau là gia đình thì không cần phải công khai. Khi tôi làm điều gì đó cho em mình thì không cần khoe. Mãi đến khi Phi Nhung mất rồi khán giả mới biết sự thâm tình khăng khít giữa hai bên. Tôi nhận Phi Nhung là em trước khi em ấy nổi tiếng. Những gì thiêng liêng trong gia đình, tôi không có thói quen nói ra ngoài. Những khán giả trung thành của Phi Nhung sẽ biết rất nhiều lần, Phi Nhung chia sẻ những lời tốt đẹp về tôi trên sóng truyền hình. Em luôn nói không có tôi sẽ không có em. Tôi không xem điều đó là ân nghĩa với em mà xem là tình cảm của người chị làm cho em mình".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link