Con gái Phi Nhung buồn vì mẹ chưa kịp gặp cháu ngoại thứ 2, tiết lộ nguyện vọng cuối cùng của nữ ca sĩ

( PHUNUTODAY ) - Dù đã gần 1 tháng nhưng những nỗi đau vì sự ra đi đột ngột của mẹ Phi Nhung với Wendy dường như chưa từng vơi bớt.

Ngày 28/9, Phi Nhung đã mãi mãi ra đi sau hơn 1 tháng chiến đấu với Covid-19. Thông tin này khiến người thân, bạn bè, fan hâm mộ không khỏi bàng hoàng chua xót. Đặc biệt, con gái ruột của cô là Wendy là người chịu nỗi đau lớn lao nhất, trước đó 2 năm cả hai mẹ con chưa được đoàn tụ vì dịch.

Mới đây, chia sẻ với truyền thông, Wendy tâm sự: "Không biết phải dùng từ nào ngoài 2 từ cảm ơn để tỏ lòng biết ơn của mình đối với những người đã giúp cho Wendy và gia đình hoàn thành tang lễ của mẹ thật trang trọng. 

Có rất nhiều điều để tiếc nuối nhưng có lẽ điều mà Wendy tiếc nuối nhất chính là không xin mẹ về sớm hơn. Mẹ ra đi cũng chưa kịp nhìn mặt cháu ngoại thứ 2 của mẹ. Đó có lẽ là điều mà bản thân Wendy luôn cảm thấy đau đáu. 

phi-nhung-hanh-phuc-khoe-tu-tay-trang-diem-cho-con-gai-trong-le-tot-nghiep-tai-my-19-8548-2316

Khi còn nhỏ, tôi đã buồn rất nhiều vì không có mẹ thường xuyên ở bên. Đôi khi cũng cảm thấy tủi thân với bạn bè vì chuyện đó. Còn nhớ hồi bé, mỗi lần Wendy khóc đòi mẹ thì bạn của mẹ nói mẹ lo đi kiếm tiền để nuôi Wendy là Wendy nín ngay. 

Nhưng càng lớn thì càng quen, hiểu biết nhiều hơn thì không còn buồn nữa. Dù không ở bên nhau nhưng hai mẹ con luôn liên lạc mỗi ngày và tôi luôn cảm nhận được tình yêu của mẹ một cách vô cùng trọn vẹn. Tôi luôn ủng hộ hoạt động thiện nguyện của mẹ, cũng như việc mẹ nhận con nuôi bởi trái tim nhân hậu và yêu thương mọi người của mẹ là điều tôi luôn tự hào".

Wendy cũng tiết lộ nguyện vọng cuối cùng của mẹ Phi Nhung: "Khi còn tỉnh táo, mẹ luôn chia sẻ nguyện vọng của mình là sao cho Việt Nam và thế giới hết Covid, mọi người không còn phải đối diện với căn bệnh nguy hiểm này. Mẹ lúc nào cũng hi vọng có thể giúp được nhiều người hơn. Đó có lẽ là lý do mà mẹ luôn muốn làm từ thiện ở quê hương Việt Nam. Thậm chí, ngay cả ở Mỹ mỗi khi biết ai đó khó khăn mẹ đều luôn cố gắng giúp đỡ.

Điều đặc biệt, mẹ luôn hi vọng 2 cháu ngoại học thật giỏi và đặc biệt là biết tiếng Việt, hiểu về lịch sử và đời sống của con người Việt Nam. Wendy sẽ cố gắng sống thật tốt và dạy con cái của mình về những điều tốt đẹp của mẹ và đặc biệt chia sẻ cho con về ngôn ngữ cũng như văn hóa của Việt Nam".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link