Điểm tin mới 1/7: Bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông treo cổ chết trong phòng trọ

( PHUNUTODAY ) - Chiều ngày 30/6, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, vừa hoàn tất khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, điều tra nguyên nhân một người đàn ông chết chết trong tư thế treo cổ ở phòng trọ khóa trái.

Bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông treo cổ chết trong phòng trọ

Chiều ngày 30/6, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, vừa hoàn tất khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, điều tra nguyên nhân một người đàn ông chết chết trong tư thế treo cổ ở phòng trọ khóa trái. Nạn nhân được xác định là ông Q. (50 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi).

Theo Công an quận Thủ Đức, khoảng 15h cùng ngày, người cháu của ông Q. đi chơi về tới phòng trọ của ông trong hẻm 139 đường số 11, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, thì phát hiện cánh cửa bị khóa trái. Người này gọi nhiều lần nhưng không nghe ai trả lời nên đến cửa sổ nhìn vào.

Người cháu hốt hoảng phát hiện ông Q. treo lơ lửng bằng dây cáp trong phòng trọ, nên hô hoán lên. Người dân phá cửa vào trong đưa thi thể xuống thì ông Q. đã chết. Sự việc khiến nhiều người dân địa phương hiếu kỳ xúm vào xem.

diem-tin-moi-1-7-1-phunutoday.vn

Người dân địa phương theo dõi vụ việc 

Được biết, ông Q. chạy xe ôm, có vợ và 3 con. Gần đây, ông Q. phát hiện bị nhiều bệnh nên thường tỏ ra chán nản, buồn phiền.

Chiều cùng ngày, thi thể ông Q. được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra.

Khởi tố người đánh nữ công nhân vì lời nhắc đổ rác đúng chỗ

Ngày 30/6, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Phạm Thị Bích Diệp (32 tuổi) về hành vi cố ý gây thương tích.

diem-tin-moi-1-7-2-phunutoday.vn

Nữ công nhân môi trường bị đánh bất tỉnh 

Theo kết quả xác minh, khoảng 19h ngày 15/6, chị Trần Thị Th. (33 tuổi, nhân viên của Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội) được phân công thu gom rác tại phường Lý Thái Tổ. Đến trước cửa nhà Diệp ở phố Hàng Muối, chị Th. thấy có bã mía để bừa bãi ở gốc cây, trên vỉa hè nên nhắc nhở thu dọn.

30 phút sau khi to tiếng với chị Th., Diệp bảo chồng lái xe máy chở đi tìm chị Th. Khi thấy nữ công nhân môi trường đang làm việc ở phố Nguyễn Hữu Huân, Diệp xuống xe, xông vào lăng mạ, hành hung. Khi chị Th. ngã xuống đường, bất tỉnh và được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu, vợ chồng Diệp bỏ đi.

Đến thăm chị Th. ở bệnh viện Thanh Nhàn vào sáng 18/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, cho rằng hành vi của Diệp "rất đáng lên án". Lãnh đạo thành phố yêu cầu Bệnh viện điều trị tốt nhất cho chị Th.

Bé gái 12 tuổi tử vong, người nhà làm loạn bệnh viện

Chiều 30/6, tại bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang xảy ra 1 ca tử vong do bệnh sốt xuất huyết. Đó là trường hợp của bé N.P.B.L., 12 tuổi, con của ông Nguyễn Tấn Cường, ngụ ấp  Phú Thạnh, xã Phú Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

diem-tin-moi-1-7-3-phunutoday.vn

 Gia đình bệnh nhân tử vong do bệnh sốt xuất huyết phản đối không ký tên để giải phẩu tử thi

Trước đó, ngày 27/6, gia đình phát hiện bé L. bị nóng sốt và đưa đi điều trị tại một phòng khám tư nhân nhưng không khỏi. Sau đó, bé L. được đưa đến nhập viện tại bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang và được chuẩn đoán bệnh sốt xuất huyết. Bệnh viện này đã điều trị đến ngày 30/6 nhưng không khỏi, bé L. đã tử vong.

Sau khi xảy ra tử vong, các cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang “vào cuộc” yêu cầu giải phẩu tử thi để làm rõ nguyên nhân nhưng gia đình nạn nhân không chịu ký tên và phản đối quyết liệt dẫn đến tình trạng “lùm xùm” tại bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang.

Công an Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang phải huy động lực lượng đến  can thiệp, giữ gìn an ninh trật tự tại bệnh viện này.

Vụ nghi trao nhầm con tại Hải Phòng: Nữ hộ sinh ghi nhầm giới tính

Ngày 30/6, tiến sỹ, bác sỹ Vũ Văn Tâm, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng khẳng định vụ việc nghi trao nhầm con tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng chỉ là sơ suất về mặt ghi chép hành chính.

Hai lần giám định ADN độc lập của bệnh viện và người nhà bệnh nhân đều có kết quả giống nhau. Việc xảy ra thông báo nhầm là do nữ hộ sinh ghi nhầm giới tính vào hồ sơ bệnh án.

Trước đó, vào lúc 19 giờ ngày 22/6, sản phụ N.T.Y.V. (sinh năm 1991) nhập viện, làm các thủ tục sinh con tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng.

Đến 5 giờ 40 phút ngày 23/6, bác sỹ khám và nhận định sản phụ không thể sinh thường nên đã chỉ định mổ đẻ cấp cứu. Sau đó, kíp mổ đẻ thông báo với người nhà là sản phụ sinh con trai.

Do cháu bé có biểu hiện suy hô hấp nên kíp mổ đã khẩn trương đưa bé lên Khoa sơ sinh của bệnh viện để điều trị và không thể đưa người nhà “đón tay” như bình thường.

Sau 1 ngày được điều trị, sức khỏe cháu bé đã ổn định nên bệnh viện đã đưa bé về phòng với mẹ.

Lúc được đón con, cả gia đình phát hiện cháu bé là bé gái chứ không phải là bé trai như thông báo ban đầu. Gia đình đã kiến nghị với Ban Giám đốc Bệnh viện để làm rõ sự việc.

Ngay sau khi nhận được kiến nghị từ gia đình bệnh nhân, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đã họp gấp kíp mổ cho sản phụ V. và kiểm tra lại quy trình mổ đẻ.

Kết quả cho thấy, mã số của người mẹ và cháu bé được bệnh viện đánh dấu khi bé chào đời hoàn toàn trùng khớp. Xảy ra thông báo nhầm là do nữ hộ sinh ghi nhầm giới tính vào hồ sơ bệnh án.

Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đã lấy mẫu xét nghiệm ADN của chị V. và cháu bé, đồng thời để gia đình bệnh nhân cũng chủ động gửi mẫu giám định ADN độc lập với bệnh viện.

Hai kết quả giám định gene đều khẳng định, chị V. và cháu bé có quan hệ mẹ-con.

Bảo vệ bệnh viện Sản nhi bị người nhà bệnh nhân đâm gục

Đang làm nhiệm vụ ở khu vực nhà xe của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, ông L.M.H. (60 tuổi, quê ở Quỳ Hợp, Nghệ An) bất ngờ bị một người đàn ông cầm dao xông vào đâm nhiều nhát khiến ông gục tại chỗ. Ông được cấp cứu với tiên lượng rất xấu.

Sau khi ông H. bị đâm tại nhà xe của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, mọi người đã tri hô kêu cứu, ông H. đã kịp thời được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng mất máu rất nhiều, 4 vết thương nặng, 1 vết ở bụng, 1 vết ở cổ làm đứt động mạch cảnh và 2 vết thương ở sườn làm thủng phổi và tim.

diem-tin-moi-1-7-5-phunutoday.vn

Hiện trường nơi xảy ra sự việc 

Với tiên lượng xấu, có lúc ngừng tim, trong tình trạng nguy kịch, Bệnh viện đã huy động 50 y, bác sĩ và kêu gọi tất cả người thân cùng cán bộ bệnh viện cùng nhóm máu hiến 50 đơn vị máu và 19 khối hồng cầu để truyền cho ông H.

Trao đổi với PV, bác sĩ Đậu Anh Trung - trực tiếp cấp cứu cho ông H. cho biết: “Do bị nhiều vết thương, mất máu nhiều nên ông H. hiện đang trong tình trạng xấu, tiên lượng nguy kịch. Phải lấy máu rất nhiều người nên dẫn đến chức năng thận sẽ kém, lọc không tốt. Các y, bác sĩ đang nỗ lực hết mình để cứu ông H.”.

Ông Hoàng Ngọc Hiếu - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ - vệ sĩ Bảo An Nghệ An cho biết: “Ông H. là nhân viên của công ty, ông vào làm việc được hơn một năm nay. Đây là trường hợp đau lòng lần đầu tiên xảy ra với công ty”.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Hưng Dũng, Công an TP.Vinh và Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường khoanh vùng, lấy thông tin và điều tra sự việc.

Nghi can đâm ông H. được xác định là Nguyễn Văn Thái - đang có con điều trị tại Khoa hồi sức, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An.

Trước đó, vào khoảng 7h45 ngày 30/6, tại khu vực giữ xe sân Bệnh viện Sản nhi Nghệ An xảy ra vụ ẩu đả, xô xát nhau. Hậu quả, người nhà bệnh nhân ở đây đã dùng dao đâm vào người ông L.M.H. (60 tuổi, quê huyện Qùy Hợp, Nghệ An) làm nhân viên bảo vệ Bệnh viện Sản nhi Nghệ An này gục tại chỗ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn