Điểm tin mới 19/03: Mẹ bị sét đánh t.ử v.ong, ba đứa con thơ bỗng nhiên mồ côi mẹ

( PHUNUTODAY ) - Mẹ bị sét đánh t.ử v.ong, ba đứa con thơ bỗng nhiên mồ côi mẹ; Sạt lở đất, 2 công nhân bị chôn sống dưới hố sâu; Tạm giữ cô gái đâm gục người yêu vì thách thức "ngon thì đâm đi"...là những tin mới ngày hôm nay.

Mẹ bị sét đánh tử vong, ba đứa con thơ bỗng nhiên mồ côi mẹ

diem tin 1

Người dân hiếu kỳ đến xem sự việc. Ảnh: PLVN.

Theo báo Pháp luật Việt Nam, vào khoảng 16h, ngày 18/3, chị Trần Thị Tuyết (SN 1969), trú thôn Bắc Kinh, xã Ích Hậu đang chăn trâu cách thôn tầm 40m thì xảy ra mưa lớn. Do mưa lớn xảy ra đột xuất kèm theo sấm sét nên chị Tuyết đã quyết định lùa trâu về nhà trú mưa. Đang chuẩn bị lùa trâu về thì nạn nhân và con trâu bị sét đánh bay ra phía ngoài ruộng lúa tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, thi thể chị Tuyết nằm dưới ruộng lúa, người bị cháy đen, quần áo bị rách nhiều chỗ. Cạnh đó là con trâu cũng đã chết.

Nhận được tin báo, Công an xã Ích Hậu có mặt tại hiện trường, phối hợp với gia đình bà Tuyết đưa thi thể về mai táng.

Sau đó, chính quyền xã đã xuống nhà động viên thăm hỏi gia đình. “Chúng tôi đã báo cáo lên phòng lao động thương binh huyện để xin hỗ trợ cho gia đình chị Tuyết một ít kinh phí. Đây là nỗi mất mát lớn, sét đánh chết cả người và tài sản”. – Ông Quân, chủ tịch UBND xã Ích Hậu thông tin thêm.

Được biết, chị Tuyết có 3 con, đứa con út chỉ mới 5 tuổi, hoàn cảnh gia đình khá khó khăn khi cả hai vợ chồng đều làm ruộng.

Tạm giữ cô gái đâm gục người yêu vì thách thức "ngon thì đâm đi" 

Theo báo người đưa tin, sáng ngày 18/3, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Thị Thúy Huỳnh (SN 1987, quê Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là anh Trần Công B. (SN 1970, ngụ quận 6, TP.HCM, bạn trai của Huỳnh).

Theo thông tin ban đầu, B. và Huỳnh có mối quan hệ tình cảm yêu đương và thuê nhà sống với nhau như vợ chồng. Tối ngày 15/3, cả hai đến quán cà phê trên đường số 1 thuộc ấp 4B, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh ngồi nói chuyện.

Đến khoảng 20h45 cùng ngày, cả hai xảy ra mâu thuẫn và cãi nhau kịch liệt. Khi mâu thuẫn lên đến đình điểm, B. lấy con dao mang theo đưa cho người yêu thách thức: “Ngon thì đâm đi”.

Bất ngờ, Huỳnh chụp lấy con dao, đâm liên tiếp 3 nhát vào người B. khiến nạn nhân gục xuống, tử vong tại chỗ.

Vụ việc được người dân trình báo cho cơ quan công an. Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) nhanh chóng có mặt để giải quyết vụ việc, tiến hành bắt giữ Huỳnh để điều tra.

Hiện công an huyện Bình Chánh đang hoàn tất hồ sơ để chuyển giao cho Công an TP.HCM tiếp tục điều tra.

Xe container tông xe máy, 2 người thương vong

diem tin 2

 Hiện trường vụ tai nạn thương tâm: Ảnh: Người Lao Động.

Theo báo Người lao động, thông tin từ Công an huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết vào khoảng hơn 13 giờ 40 ngày 18-3, tại km 492 + 600 trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua địa phận khối 10 thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, xe container mang BKS 51R-069.12 kéo theo rơ-moóc mang BKS 51C-393.55 do tài xế Nguyễn Mộng Diệp (SN 1983, trú tại xã Đập Đá, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển chạy theo hướng Bắc - Nam khi đến đoạn đường trên thì xảy ra va chạm với chiếc xe máy mang BKS 38 C1-071.87 chở 2 người đàn ông đi cùng chiều đang rẽ sang đường (hiện chưa rõ ai là người trực tiếp điều khiển chiếc xe máy).

Cú va chạm mạnh đã khiến 1 người ngồi trên xe máy ngã xuống đường, tử vong tại chỗ, danh tính nạn nhân được xác định là ông Phạm Văn Hoàng (43 tuổi, trú tại xóm Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc). Còn một người nữa (chưa rõ danh tính) hiện đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi vụ tai nạn thương tâm xảy ra, người dân hai bên đường cùng người thân của nạn nhân đã ra dựng lán để khâm liệm, rồi đưa thi thể ông Hoàng về quê mai táng.

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị biến dạng, xung quanh nhiều mảnh vỡ. Vụ tai nạn đã khiến cho giao thông qua cung đường này theo hướng Bắc - Nam bị ùn tắc hơn 1 giờ đồng hồ trong khoảng 1 km.

Cảnh sát giao thông (công an huyện Can Lộc) đã có mặt nhanh chóng để phân luồng giao thông. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xác minh.

Sạt lở đất, 2 công nhân bị chôn sống dưới hố sâu

diem tin 3

 Vị trí xảy ra vụ sạt lở khiến hai công nhân tử vong. Ảnh: Người lao động.

Theo Người Lao động, chiều 18-3, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa hoàn tất khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra vụ sạt lở khiến 2 công nhân tử vong dưới hố công trình.

Vụ việc trên xảy ra tại công trình xây dựng Công ty TNHH Lập Văn (100% vốn Trung Quốc, địa chỉ tại xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 45 phút cùng ngày, hai công nhân Trương Văn Tại (46 tuổi) và Bùi Văn Phi (27 tuổi), cùng quê An Giang, đứng dưới hố sâu khoảng 2 m để lắp đặt đường cống thoát nước thì bất ngờ hai bên thành đất sạt lở xuống vùi lấp cả hai.

Nghe tiếng kêu cứu, nhiều công nhân chạy tới dùng tay, cuốc, xẻng đào bới đưa hai công nhân đi cấp cứu nhưng cả hai đã tử vong.

Trưa cùng ngày, cơ quan công an đã làm việc với đơn vị thi công là Công ty TNHH Công nghiệp Cheng Ho Steel (Đài Loan) để điều tra nguyên nhân.

Lốc xoáy bất ngờ, nhiều nhà dân bị tốc mái, trường học hư hỏng, học sinh hoảng loạn

diem tin 4

Trường học bị hư hỏng nặng sau trận lốc xoáy. Ảnh: NGUYỄN DO

Theo VOV, khoảng 16h30 chiều nay (18/3), một trận lốc xoáy kèm theo mưa dông quét qua địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị gây nhiều thiệt hại. Chỉ trong 10 phút, lốc xoáy làm nhiều nhà dân bị tốc mái, nhiều cây xanh trên các tuyến phố bị gãy đổ. Lốc xoáy làm tốc mái hơn 80% trường tiểu học Hùng Vương, thành phố Đông Hà. Nhiều cây xanh gãy đổ, sách vở, bàn ghế, trang thiết bị dạy học bị ướt và hư hại.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, có khoảng 25 em học sinh lớp 4 và lớp 5 đang học trong khu nhà bị tốc mái. Nhờ thầy cô kịp thời di chuyển các em tới nơi an toàn nên không có thiệt hại về người.

Thầy giáo Lê Minh Giám, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, cho biết: "Lúc lốc xoáy đến bất ngờ, các em học sinh được di chuyển kịp thời nên an toàn. Về phía nhà trường, các phòng chức năng hầu hết bị tốc mái đến 80%. Hiện các thầy cô đang tập trung che đậy tạm thời. Chúng tôi sẽ khẩn trương sắp xếp, dọn dẹp để ngày thứ 2 học sinh trở lại học bình thường".

Ngoài ra, trận lốc xoáy cũng đã khiến gần 20 nhà dân tại phường Đông Lễ và Đông Lương bị tốc mái, nhiều cây xanh bị bật gốc, gãy đổ. Một số pa nô, áp phích trên các tuyến đường cũng bị lốc cuốn bay. Một số khu vực bị mất điện. Tại huyện Triệu Phong, lốc xoáy cũng xảy ra tại xã Triệu Thuận làm 6 nhà dân bị tốc mái và hư hỏng, nhiều hoa màu bị hư hại, không có thiệt hại về người.

Hiện các lực lượng chức năng đang tiến hành hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trận lốc xoáy. Tại thành phố Đông Hà, một số khu vực vẫn đang trong tình trạng mất điện. Ngành điện lực cũng đang triển khai các biện pháp khắc phục sự cố.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link