Điểm tin mới 7/6: Người mẹ trẻ bỗng nhiên mất tích khi đi đón con

( PHUNUTODAY ) - Trong lúc đi đón con, người mẹ 9X ở Thanh Hóa bỗng nhiên mất tích không rõ lý do.

Người mẹ trẻ bỗng nhiên mất tích khi đi đón con

Theo đơn trình báo của anh Nguyễn Văn S. (ở xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) có vợ là chị N.T.C (SN 1993), bỗng nhiên mất tích không rõ lí do.

Sự việc xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 27/6 vừa qua. Lúc này, chị C đi xe máy hiệu Vision từ đoạn đường ở Thị trấn Rừng Thông (nhà mẹ đẻ chị C.) lên xã Đông Anh để đón con nhưng đến nay vẫn chưa thấy về nhà.

Sau khi chị C. mất tích, anh S. đã trình báo sự việc lên chính quyền địa phương và công an tỉnh Thanh Hóa.

diem-tin-1-phunutoday.vn

Chị C. bị mất tích bí ẩn trong lúc đi đón con 

Ngày 30/6, ngay sau khi nhận được đơn trình báo của anh S., cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Sơn đã ra văn bản thụ lí và đang tiến hành điều tra vụ việc nghi có liên quan đến tội phạm mua bán người, truy tìm người mất tích xảy ra ngày 28/6/2017.

Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Sơn đã thông báo cho các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa và công an các huyện, thành phố trong toàn tỉnh biết và phối hợp truy tìm tung tích chị C.

Bắt quả tang 4 nam 1 nữ “đập đá” trong phòng trọ

Vào lúc 9 giờ ngày 5/7, Công an huyện Hương Khê bắt quả tang 5 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý tại khu nhà trọ của chị Mai Thị Tuý, ở tổ dân phố 18, thị trấn Hương Khê.

diem-tin-2-phunutoday.vn

5 đối tượng bị bắt quả tang khi đang say sưa "đập đá" 

Các đối tượng bị bắt gồm: Mai Văn Lưu (SN 1978), Nguyễn Thị Mỹ Duyên (SN 1996), cùng trú tại thị trấn Hương Khê; Phan Công Quyết (SN 1996), Hoàng Anh Tuấn (SN 1995), Nguyễn Văn Đạt, cùng trú tại xã Hương Thuỷ, huyện Hương Khê.

Quá trình bắt giữ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê thu giữ 1 bộ cóng dùng để sử dụng ma tuý, 1 ống nhựa có chứa ma tuý đá.

Hiện, Công an huyện Hương Khê đang điều tra mở rộng vụ án.

Lội qua sông Ba, 1 phụ nữ bị nước cuốn mất tích

Chiều 6/7, lãnh đạo UBND xã Chư Rcăm (huyện Krông Pa, Gia Lai) cho biết lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy thi thể bà Nay H’Plui (54 tuổi, trú buôn H’lang, xã Chư Rcăm) bị cuốn mất tích trên sông Ba.

Thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, bà H’Plui và gia đình lội qua sông Ba sang rẫy thu hoạch mè. Buổi trưa, cả nhà nghỉ ăn cơm. Trong lúc ăn cơm, do thiếu thức ăn nên bà H’Plui đã lội qua sông Ba về nhà để lấy thêm. Khi đến gần bờ, bà H’Plui sa chân xuống vùng nước sâu và bị cuốn trôi mất tích.

diem-tin-3-phunutoday.vn

Đoạn sông nơi bà H’Plui bị cuốn mất tích 

Theo lãnh đạo xã Chư Rcăm, do đang vào vụ thu hoạch mè nên người dân thường lội qua sông để thu hoạch. Thời điểm này đang mùa mưa, nước sông dâng cao, chảy xiết nhưng người dân vẫn chủ quan dẫn đến tai nạn đáng tiếc.

Phụ xe bị đánh bất tỉnh vì giao 3 quả mít trễ hẹn

Sau gần 1 tháng tích cực điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã bắt nhóm 5 đối tượng đánh phụ xe Hà Trang chạy tuyến Nam Định - Phú Thọ đến bất tỉnh vì không giao 3 quả mít theo đúng hẹn.

Trước đó, ngày 6/6, anh Ngô Quang Thụ, trú tại xã Yên Chính, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đã đến Công an phường  Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm trình báo về việc mình và anh Hoàng Văn Chung vừa bị một nhóm 5 đối tượng hành hung.

Theo tường trình của anh Thụ, khoảng 13h ngày 6/6, nhà xe nhận một bọc hàng gồm 3 quả mít từ người phụ nữ lớn tuổi gửi lên Hà Nội, hẹn người nhận tại khu vực ngã ba Trần Quốc Hoàn - Phạm Văn Đồng (Hà Nội). Đến địa điểm trên, không thấy ai ra nhận hàng nên xe khách này tiếp tục hành trình.

diem-tin-4-phunutoday.vn

Các đối tượng đánh anh Hoàng Văn Chung 

Xe chạy đến cầu Thăng Long, thì nhà xe mới nhận được cuộc gọi hỏi lấy mít. Do đã đi quá điểm hẹn nên nhà xe hẹn lúc sau sẽ quay lại trả hàng. Người đàn ông đầu dây bên kia tỏ vẻ bực tức, liên tục dùng lời lẽ tục tĩu chửi bới.

Trên chuyến xe chở khách từ Phú Thọ về Nam Định trong chiều cùng ngày, khi gần tới khu vực siêu thị Metro Thăng Long trên đường Phạm Văn Đồng, nhà xe liên hệ lại số điện thoại trên và hẹn trả mít tại cổng siêu thị Metro Thăng Long.

Khoảng 15h30, khi xe đến điểm hẹn trả hàng, phụ xe Hoàng Văn Chung vừa mở cửa xe liền bị một nhóm thanh niên khoảng 5 đến 6 người kéo ngã xuống đường, đánh đến bất tỉnh tại chỗ. Phụ xe Ngô Quang Thụ vừa cất đồ cho khách đang lên xe cũng bị đánh gây thương tích. Hành hung xong, nhóm người kia yêu cầu lấy túi mít và bỏ đi.

Qua công tác điều tra, ngày 5/7, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đã xác định và triệu tập nhóm đối tượng đánh anh Chung và anh Thụ về trụ sở cơ quan công an để làm rõ. Nhóm đối tượng gồm Hà Văn Thành (29 tuổi);  Hà Mạnh Quân (27 tuổi); Đinh Viết Việt (29 tuổi); Trần Xuân Lượng (26 tuổi) cùng trú tại trú tại huyện Ý Yên, Nam Định hiện đang thuê trọ tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm; Bùi Văn Linh (20 tuổi) trú tại xã Trung Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình, hiện đang thuê trọ tại ngõ 4 đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Tại cơ quan công an, Hà Văn Thành cùng nhóm đối tượng đã thừa nhận hành vi đánh anh Hoàng Văn Chung và Ngô Quang Thụ.

Ném vỡ đầu hàng xóm vì bị phá hỏng mâm cơm

Chiều 6/7, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của Đỗ Công Chuyên (SN 1967, trú tại xã Tân Phú, Quốc Oai, Hà Nội) về tội Cố ý gây thương tích.

Bị hại trong vụ án là anh Lê Văn Đông (SN 1980, hàng xóm của bị cáo Chuyên).

Theo hồ sơ vụ án, Đỗ Công Chuyên và anh Lê Văn Đông vốn đã có mâu thuẫn với nhau từ trước. Chiều tối ngày 22/8/2015, khi vừa đi làm về đến nhà, Đông đã nhặt viên gạch, rồi đi sang nhà hàng xóm gây sự. Lúc này, anh Chuyên đang ngồi trước mâm cơm chờ vợ con, Đông đã ném viên gạch về phía Chuyên. Tuy không trúng đích, song viên gạch Đông ném đã phá tan mâm cơm gia đình người hàng xóm.

Không kìm chế được cơn tức giận, Chuyên lập tức lấy 2 chiếc bát và đuổi theo ném về phía Đông. Vừa chạy vừa ngoảnh lại phía sau nên Đông đã bị 1 trong 2 chiếc bát đáp trúng vào mặt gây thương tích. “Cuộc chiến” giữa hai người hàng xóm chưa dừng lại ở đó, bởi ngay sau đó Đông tiếp tục cầm thêm 2 viên gạch sang nhà Chuyên tấn công lần thứ hai nhưng vẫn không thể gây ra thương tích cho Chuyên. Thấy đối phương vẫn rất hung hăng và tiếp tục tấn công mình, Chuyên nhặt lại viên gạch của Đông ném và đáp trúng đầu người hàng xóm này.

diem-tin-5-phunutoday.vn

Bị cáo Đỗ Công Chuyên tại phiên tòa phúc thẩm chiều 6/7 

Thấy Đông bị ném vỡ đầu, người thân của Đông đã đuổi đánh Chuyên. Tuy nhiên, Chuyên đã kịp chạy thoát sang nhà anh trai.

Hậu quả, anh Lê Văn Đông bị tổn hại 35% sức khỏe.

Với hành vi phạm tội nêu trên, cuối tháng 3/2017, TAND huyện Quốc Oai đã xử phạt bị cáo 4 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.

Sau bản án sơ thẩm, Chuyên đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm chiều nay, bị cáo Chuyên luôn thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội đúng như bản án sơ thẩm xác định. Tuy nhiên trước Tòa, Chuyên cho rằng ngoài việc anh Đông gây sự trước thì gia đình Chuyên rất khó khăn, mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm được trở về nuôi các con đang còn rất nhỏ.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan, HĐXX TAND TP Hà Nội cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo rất nghiêm trọng nên cần phải có hình phạt nghiêm minh nhằm răn đe giáo dục và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo rất thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, biết ăn năn hối hận, gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, trong vụ án này bị hại có một phần lỗi, bản án sơ thẩm xử phạt bị cáo mức án trên có phần nghiêm khắc nên được áp dụng thêm một số tình tiết giảm nhẹ hình phạt.

Từ đó, HĐXX cấp phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo của Đỗ Công Chuyên, sửa một phần bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo này 30 tháng tù giam về tội danh trên.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link