Điểm tin mới 8/10: Chém em vợ trọng thương vì mâu thuẫn đất đai

( PHUNUTODAY ) - Sản phụ sinh con ngay trên xe buýt nhờ tài xế đỡ đẻ, Chém em vợ trọng thương vì mâu thuẫn đất đai, Cô vợ sống cùng lúc với chồng và người yêu cũ... là điểm tin hôm nay.

Cô vợ sống cùng lúc với chồng và người yêu cũ

Bà mẹ 2 con người Mỹ chấp nhận để bạn gái có thai với chồng và chia sẻ niềm vui được làm mẹ.

bil1-8957-1475807699

Từ trái qua Lauren, Buddy và Rose. Ảnh: The Sun.

Để người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của mình là điều không ai muốn, nhưng Rose Sullivan (một người lưỡng tính), từ San Diego, California, Mỹ, lại hoàn toàn hạnh phúc về điều đó khi chia sẻ anh chồng Buddy với bạn gái cũ của mình là Lauren.

Theo The Sun, Rose và anh Buddy đã kết hôn được 5 năm và có 2 con trai.

li-2788-1475807699

Đại gia đình 7 người sống hạnh phúc bên nhau. Ảnh: The Sun.

Một lần tình cờ, Rose gặp lại bạn gái cũ của mình là Lauren qua mạng xã hội. Nhận ra vẫn còn tình cảm với Lauren, Rose nối lại liên lạc thường xuyên và đề nghị cô đến sống chung với gia đình mình.

Cả 3 bắt đầu sống chung từ đó, ngủ chung trên một chiếc giường, chia sẻ cuộc sống với nhau. Con trai của Rose và Buddy cũng gọi Lauren là mẹ.

Khi Lauren thổ lộ ước muốn có một đứa con, Rose và Buddy hoàn toàn đồng ý. Cô mang thai với Buddy và chỉ sau đó vài tháng, Rose cũng đón tin vui khi mang bầu em bé thứ 3.

Lauren sinh con trai vào tháng 2, còn Rose hạ sinh bé út vào tháng 6 vừa qua. Hiện cả gia đình 7 người chung sống rất hạnh phúc.

Lauren chia sẻ: "Tôi cảm thấy thật toàn vẹn khi sống cùng với một người đàn ông và một người phụ nữ khác. Tôi tự hào về gia đình này, tôi muốn nói cho những ai nghi ngờ hay cho rằng điều chúng tôi làm là điên rồ: Hãy nhìn vào chúng tôi bây giờ".

Trong khi đó Rose cho hay cô cảm thấy may mắn vì được sống cạnh hai tình yêu lớn trong đời. Còn Buddy tâm sự: "Cuộc sống hiện giờ hoàn thiện hơn nhiều".

Hà Nội: Chém em vợ trọng thương vì mâu thuẫn đất đai

Do mâu thuẫn chuyện đất đai giữa hai gia đình, trong lúc cãi vã, Tân đã cầm dao chém em vợ của mình trọng thương.

chem-em-vo

Ngày 7/10, Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Bình Minh khiến một người trọng thương.

Nạn nhân được xác định là ông Bùi Đăng Mạnh (SN 1954, trú tại đội 13, thôn Đìa, xã Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội), hung thủ gây ra sự việc là Phạm Văn Tân (anh rể ông Mạnh, trú cùng thôn).

Theo đó, vào khoảng 7h sáng 5/10, ông Mạnh trên đường từ nhà ra quốc lộ 21B thuộc địa phận xã Bình Minh (huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội) thì gặp anh rể là Phạm Văn Tân. Do mâu thuẫn gay gắt trước đó giữa hai gia đình trong việc tranh giành đất đai nên hai người đã xảy ra cãi vã. Bất ngờ Tân lấy con dao thủ sẵn trong người chém vào cổ làm ông Mạnh gục ngay tại chỗ.

Nghe thấy tiếng kêu cứu của nạn nhân, nhiều người dân sống xung quanh hiện trường đã lao ra can ngăn, đồng thời đưa ông Mạnh vào bệnh viện huyện Thanh Oai để cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân được chuyển tiếp lên bệnh viện quân y 103.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Sản phụ sinh con ngay trên xe buýt nhờ tài xế đỡ đẻ

Nhờ sự giúp đỡ của vị tài xế tốt bụng, một phụ nữ đã sinh bé trai ngay trên chuyến xe buýt khiến nhiều người xúc động.

bus1-5496-1475828332

Sản phụ sinh con ngay trên xe buýt nhờ tài xế đỡ đẻ.

Khoảnh khắc bà mẹ hạnh phúc ôm con trai bé bỏng trong vòng tay sau khi vượt cạn thành công trên chuyến xe búy số 39 tại thành phố Santiago del Estore, Argentina đang được cộng đồng mạng liên tục chia sẻ.

Theo Daily Mail, sản phụ khi đang di chuyển trên chuyến xe buýt thì bất ngờ chuyển dạ. Trước tình huống khẩn cấp này, tài xế Christian Luna Garcilazo đã ngay lập tức dừng xe và quyết định giúp đỡ người phụ nữ.

Phụ giúp Christian Luna Garcilazo đỡ đẻ thành công còn có hai sĩ quan cảnh sát. Vào thời điểm em bé cất tiếng khóc chào đời, một trong hai sĩ quan cảnh sát đã nói to rằng “xin thông báo đó là một bé trai rất kháu khỉnh”.

Sau khi sinh em bé một cách nhanh chóng, bà mẹ được uống một ly nước và nằm ôm đứa con trong vòng tay. Bà đã liên tục nói “cảm ơn” vì những gì mà tài xế cũng như những người xung quanh đã giúp đỡ.

Đoạn clip đầy xúc động cũng đã được chia sẻ trên trang Facebook của Christian Luna Garcilazo và thu hút hơn 12.000 lượt xem. Rất nhiều người đã bày tỏ sự nể phục trước lòng tốt của ông.

Theo truyền thông địa phương, hai mẹ con sản phụ đã được chuyển tới bệnh viện gần đó để theo dõi. Hiện tại, cả hai đều khỏe mạnh.

Tài xế taxi bị nam thanh niên cứa cổ qua cơn nguy

Bị hai vết thương vùng cổ song may mắn không ảnh hưởng đến mạch máu lớn và khí quản, tài xế taxi 27 tuổi bị kẻ xấu cứa cổ đang được theo dõi tại bệnh viện.

thanhnien19tuoicuacotaixetaxioduongvochicongdakhaigi

 Tài xế taxi bị nam thanh niên cứa cổ qua cơn nguy.

Ngày 7/10, bác sĩ Lê Văn Thắng, khoa Cấp cứu Bệnh viện E (Hà Nội) cho biết, nạn nhân được đưa vào viện cấp cứu trong đêm 6/10 trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc bình thường, huyết áp ổn định. Bệnh nhân bị 2 vết thương vùng cổ. Vết bên phải cổ dài khoảng 10 cm và một vết thương ở vùng chính giữa cổ. May mắn là 2 vết thương gây chảy máu nhưng không ảnh hưởng mạch máu lớn và khí quản.

Các bác sĩ đã tiến hành khâu cầm máu, xử lý da lóc và khâu vết thương. Sau một ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân ổn định, tiếp xúc tốt. Dự kiến bệnh nhân sẽ được điều trị và theo dõi tại bệnh viện khoảng một tuần là có thể xuất viện.

Đêm 6/10, trên đường Võ Chí Công (Tây Hồ, Hà Nội), người dân phát hiện một người đàn ông ôm cổ với nhiều máu lao ra khỏi ghế lái của taxi kêu cứu. Cùng lúc, một thanh niên tay cầm hung khí bước ra khỏi chiếc taxi này, quần áo dính máu, rồi chạy xuống ruộng để trốn và bị người đi đường giữ lại. Tài xế taxi với vết thương ở cổ được đưa đi cấp cứu.

Yên Bái: Xả lũ thủy điện làm một học sinh lớp 4 tử vong

Vào khoảng trưa ngày 7/10, do xả lũ bất ngờ thủy điện Vực Tuần khu vực xã Cát Thịnh huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái đã khiến 1 cháu bé tử vong.

1_273309

Yên Bái: Xả lũ thủy điện làm một học sinh lớp 4 tử vong. 

Theo người dân cho biết khoảng hơn 12h trưa ngày 7/10, tại khu vực thủy điện Vực Tuần xã Cát Thịnh huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm. Nguyên nhân xác định ban đầu do thủy điện Vực Tuần xả lũ bất ngờ.

Sau khi tan học cháu Sùng A Sâu cùng hai bạn đi về nhà. Nhìn thấy dòng suối cạn nên ba cháu quyết định vượt suối về nhà. Đến khu vực giữa suối Cát Thịnh cách thủy điện Vực Tuần 3m thì bất ngờ thủy điện xả lũ. Dòng nước đã cuốn trôi một cháu bé. Hai cháu còn lại đi cùng bạn may mắn thoát nạn do đi chậm nên chỉ đến dìa suối.

Cũng theo người dân cho biết cháu bé xấu số tên Sùng A Sâu (SN 2007) là học sinh lớp 4 trường tiểu học Cát Thịnh khi đi học về đi qua suối thì bị nước cuốn trôi dẫn tới tử vong.

Sau đó một số người nhà cháu bé cùng người dân đã tập trung tại cơ quan thủy điện Vực Tuần yêu cầu làm việc và đền bù thỏa đáng.

Theo ông Đinh Trọng Quyết - Trưởng công an xã Cát Thịnh cho biết: "Sự việc diễn ra vào khoảng trưa ngày 10/7 do xả lũ thủy điện Vực Tuần đã khiến một cháu bé tử vong. Hiện sự việc đang được công an huyện Văn Chấn điều tra làm rõ. Người nhà cháu bé đang yêu cầu đền bù nhưng phía thủy điện Vực Tuần chưa có mặt".

Hiện cơ quan chức năng huyện Văn Chấn đã vào cuộc và đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn