Đoạt huy chương Olympic, nữ VĐV phanh luôn ngực áo

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Người mang về tấm huy chương đầu tiên cho đoàn thể thao Nga là vận động viên trượt xe Albert Demchenko. Nhưng cô đã có màn ăn mừng hớ hênh khi phanh ngực áo.

VĐV Olga Graf về thứ 3 ở nội dung trượt băng tốc độ 3000m nữ và trở thành VĐV đầu tiên của Nga giành huy chương ở Thế vận hội mùa đông Sochi 2014.

Mô tả ảnh.
Cô hét lên sung sướng khi về tới đich.

Giành HCV ở nội dung này là VĐV Ireen Wust của Hà Lan. HCB thuộc về Martina Sablikova của CH Czech.

Ngay sau khi cán đích, Olga Graf đã có màn ăn mừng hớ hênh. Cô hét lên sung sướng...và kéo phanh khóa áo xuống gần thắt lưng mà quên mất rằng, cô không mặc đồ lót bên trong đồng phục thi đấu. 

Mô tả ảnh.
Vô tình, cô kéo chiếc khóa áo xuống, để lộ cô không mặc đồ lót.

Rất may cho nữ VĐV 30 tuổi này là bộ đồ thi đấu của cô bó sát, nên cô đỡ được một phen xấu hổ trước đám đông. 

Mô tả ảnh.
May mắn là chiếc áo cô mặc bó sát vào người.

Chia sẻ về sự cố này, Olga Graf cho biết: "Tôi không hề để ý gì tới lúc đó. Bộ đồ thi đấu quá chật và tôi chỉ muốn nới lỏng áo để thở... Có lẽ khoảnh khắc ăn mừng ấy của tôi đã lên YouTube nhưng tôi không nghĩ đó là thảm họa".

Mô tả ảnh.
Cô khá ngại ngùng về hành động của mình.

Đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng vận động viên trượt xe Nga Albert Demchenko đã giành huy chương bạc Thế vận hội Sochi.

Huy chương vàng đầu tiên nước Nga dành được là của các vận động viên trượt băng nghệ thuật.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn