Dùng súng thanh toán đối thủ vì mâu thuẫn bán đá xay

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Để giải quyết mâu thuẫn trong việc mua bán đá xay, hai đối tượng là bố con đã huy động một số đối tượng mang theo súng bắn đạn bi, túyp sắt, gậy gỗ đến thanh toán đối thủ...khiến một người thiệt mạng.

Ngày 29/4, tin từ công an huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng được biết, đơn vị này đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ đánh nhau gây thương tích xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ngày 29/4, do mâu thuẫn trong việc mua bán đá xay, Lương Thanh Hải (39 tuổi, ở huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) và con trai là Lương Bình Minh (SN 1995) điều khiển 02 xe mô tô chở một số đối tượng mang theo 01 súng bắn đạn bi, tuýp sắt, gậy gỗ đến nhà Hoàng Minh Dưỡng (30 tuổi, cũng ở huyện Thủy Nguyên) đánh nhau. Hậu quả, một số đối tượng bị thương, riêng Hải bị thương tích nặng, chết trên đường đi cấp cứu. 

Mô tả ảnh.
(Ảnh minh họa)

Công an huyện Thủy Nguyên kết hợp với các đơn vị chức năng bắt 03 đối tượng, thu 01 súng, 03 dao, 03 tuýp sắt, 01 gậy gỗ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thời gian gần đây, ở Hải Phòng, tình trạng mâu thuẫn được giải quyết bằng bạo lực, súng đạn diễn ra ngày càng nhiều khiến dư luận không khỏi xôn xao, lo ngại. 

Chỉ 2 ngày trước đó, do mâu thuẫn trong khai thác silic, 2 băng nhóm lao vào nổ súng, đâm chém nhau khiến một người chết, nhiều người nhập viện cấp cứu.

Vào khoảng 12h ngày 27/4, tại cống Hồ Đà Nẵng, xã Lại Xuân (Thủy Nguyên, Hải Phòng), Lương Thanh Hải (tức Hải "Mán", 41 tuổi) dẫn nhóm thanh niên đi trên 2 ôtô cầm súng đến "xử" đối thủ. Tuy nhiên, Hải đã bị chém chết tại chỗ, gần chục người của 2 phe bị đâm, chém trọng thương, phải nhập viện.

Theo cơ quan điều tra, trong khi khai thác silic - một trong những phụ gia quan trọng phục vụ sản xuất xi măng - Lương Thanh Hải mâu thuẫn với Hoàng Văn Dưỡng. Ngày 27/4, Hải gọi điện hẹn Dưỡng ra cống hồ Đà Nẵng huyết chiến. Hải mang theo súng, gọi thêm 5-6 đàn em đi cùng trên 2 ôtô, trong đó một xe của Hải.

Đến nơi, Hải rút súng bắn 2 phát vào người Dưỡng nhưng anh này chỉ bị thương. Thấy Dưỡng trúng đạn, hàng chục thanh niên đi cùng (hầu hết là họ hàng của anh này) vác dao, gậy, súng hoa cải đánh trả quyết liệt. Do ít người, Hải và đàn em bỏ chạy nhưng vẫn bị truy sát.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn