Ép cháu bé 8 tuổi làm "chuyện người lớn" rồi ném luôn xuống sông

( PHUNUTODAY ) - Trở về nhà trong tình trạng hoảng loạn, quần áo ướt sũng, cháu A. kể có qua nhà ông Viên hàng xóm tìm bạn học cùng lớp nhưng không gặp. Ông Viên rủ A. đi tìm con, sau đó đưa cháu đi về phía rừng tràm cách nhà hơn 1km rồi thực hiện hành vi đồi bại rồi ném luôn cháu xuống sông.

Bị can Viên là hàng xóm với cháu L.T.K.A. (8 tuổi). Tối 10-6, cháu A. sang nhà Viên để hỏi con Viên là bạn học cùng lớp với cháu nhưng con Viên không có ở nhà. 

Lúc này, Viên giả vờ rủ cháu A. đi tìm bạn. Sau đó đưa cháu đi về phía rừng tràm cách nhà hơn 1km rồi thực hiện hành vi đồi bại. Giở trò xong, ông Viên ném A. xuống khúc sông gần đó và bỏ về nhà. A. bám được vào bụi cỏ ven sông ngoi lên bờ rồi chạy về nhà kể lại cho bố mẹ.

36c10a5d-e1fa-479a-820c-f

Sau khi giở trò đồi bại, tên "yêu râu xanh" đã ném cháu bé xuống sông

Sau khi nghe con kể lại sự việc, ba của cháu là anh L.V.K. đã trình báo vụ việc với cơ quan Công an. 

Nhận được đơn tố cáo của ông K., công an huyện Hải Lăng nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy tìm đối tượng bị tố giác. Nghe có động tĩnh, Trần Viên đã bỏ trốn khỏi địa bàn, đi vào tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ở nhờ nhà người quen.

072921-149822063226222-da

Gã "yêu râu xanh" đã ném nạn nhân xuống sông rồi thản nhiên bỏ về nhà

Sau một thời gian bị công an truy tìm, ngày 15/6, Trần Viên đã đầu thú và bước đầu khai nhận hành vi phạm tội.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn