Hiếu Hiền tiết lộ ba ruột từng đòi hiến mắt cho mình, nghẹn ngào nhớ hình ảnh cuối cùng của ba

( PHUNUTODAY ) - Câu nói thể hiện tình yêu thương vô bờ của ba đối với mình này là điều mà diễn viên Hiếu Hiền không bao giờ lãng quên.

Ngày 13/4, nhạc sĩ Đức Lang (tên thật Phạm Hiếu Đức) - bố ruột diễn viên Hiếu Hiền đã trút hơi thở cuối cùng sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Hiếu Hiền xúc động khi nhắc về người ba đáng kính. Anh chia sẻ, khi cha trở bệnh nặng thì nam diễn viên còn đang tham gia cine tour của phim đang đóng nên bạn bè đưa ba đi cấp cứu. 

Nhớ về những giây phút cuối đời của ba, diễn viên Hiếu Hiền không giấu nổi sự nghẹn ngào và đau lòng: “Sau khi cấp cứu, bác sĩ chuyển lên khoa nội thần kinh. Sau đó bác sĩ thấy ổn đã đưa ba xuống hồi sức cấp cứu. Nhưng bất ngờ huyết áp tụt mạnh, nhịp tim bất ổn… Bác sĩ cho ba thở oxy để chờ tôi về. Đến gần 4h sáng thì rút ống thở, ba ra đi...".

hieu-hien

Nam diễn viên nghẹn ngào kể lại: “Lúc đó mẹ tôi khóc, tôi khóc, cả nhà đều khóc vì lo. Ba tôi khóc dữ lắm vì thương con. Ba nói: 'Con đừng lo. Mắt con có vấn đề gì, ba lấy mắt của ba thay cho con'. Đối với con cái, tôi thấy ba mẹ hy sinh quá lớn, không nghĩ gì cho bản thân mình. Tôi học hỏi được tình thương của ba để cho con cái mình về sau".

Lời dạy của ba - cố nhạc sĩ Đức Lang về đạo đức làm nghề được diễn viên Hiếu Hiền luôn ghi nhớ trong lòng từ khi bắt đầu con đường nghệ thuật: “Trong hoạt động nghệ thuật, không chỉ có nghề mà còn là cách cư xử của mình đối với người khác. Con phải dung dị, hòa đồng, điều này rất cần thiết đối với nghệ sĩ. Mẹ nói, nếu diễn trên sân khấu, con có quyền diễn over, khi lên phim là đời thường, con phải diễn đời thường. Những bộ phim đầu tay của tôi, tình cảm khán giả dành cho tôi, đó chính là những thứ ba mẹ dạy mà tôi có được”.

Dù nay, ba mẹ đều đã đi xa nhưng những kỉ niệm và sự dạy bảo của đấng sinh thành thì vẫn sẽ được diễn viên Hiếu Hiền ghi nhớ mãi.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link