Khắc Tiệp khen Ngọc Trinh - "mèo khen mèo dài đuôi"

18:45, Thứ năm 15/05/2014

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Khắc Tiệp đang quá tự mãn về “gà cưng” của mình, hay chỉ là “mèo khen mèo dài đuôi” mà thôi.

Trong một bài phỏng vấn mới đây, ông bầu Vũ Khắc Tiệp đã dùng những từ ngữ tốt đẹp nhất, hoa mỹ nhất để dành tặng cho “gà cưng” Ngọc Trinh của mình. Tuy nhiên, đây không phải là lần duy nhất Khắc Tiệp thể hiện tình cảm, sự ưu ái quá mức với người đẹp này.

Điều này khiến cho dư luận đặt ra một câu hỏi phải chăng Khắc Tiệp đang quá tự mãn về “gà cưng” của mình, hay chỉ là “mèo khen mèo dài đuôi” mà thôi.

Thông thường, khi một người thực sự đẹp cả về tâm hỗn lẫn tính cách sẽ chẳng bao giờ cần đến “người cùng nhà” lên báo chí, truyền thông nói tốt về mình. Mà cái tốt, cái đẹp ấy hãy để cho những người đã cảm nhận được (như đàn em của Ngọc Trinh, những e – kip thực hiện chương trình, hay ai đó…) nói về nó. Cái đấy người ta gọi là hữu xạ tự nhiên hương.

Nhưng trong trường hợp của Ngọc Trinh và Khắc Tiệp thì hoàn toàn khác. Một người là bầu show còn một người là “gà cưng” cùng làm trong một công ty lại đi khen nhau đến mức chẳng còn từ nào để chê thì quả thực làm nhiều người phải buồn cười.

Không ít lần để bênh vực và làm cho Ngọc Trinh có giá hơn, Khắc Tiệp đã đi ngược lại những chỉ trích của truyền thông, dư luận để tâng bốc cho người đẹp một bước lên mây.

Ví như vụ phỏng vấn thật như đếm của Ngọc trinh với câu nói “Không có tiền thì cạp đất mà ăn à” khiến nhiều người cười rũ, buồn thay cho Ngọc trinh khi chỉ biết làm một “cây tầm gửi” sống nhờ bạn trai nay lại lên giọng dạy người khác. Thì Khắc Tiệp lúc này lại tỏ ra vô cùng bình thản, hết sức hài lòng và thỏa mãn về bài trả lời phỏng vấn này. Phải chăng, thái độ đó là do tác dụng của câu nói kia sẽ càng làm cho cái tên Ngọc Trinh trở nên hót hơn và được nhiều người quan tâm hơn, hay Khắc Tiệp thực sự thấu hiểu người em của mình.

Trang cá nhân của Khắc Tiệp.

Gần đây nhất, vụ lùm xùm Ngọc Trinh sang Quảng Châu mua hàng fake khiến nhiều người nghi ngờ về việc dùng hàng hiệu của Ngọc Trinh cũng khiến Khắc Tiệp “lo sốt vó”. Anh chàng lập tức quy tập dàn người mẫu của công ty cùng nhau đi mua sắm tại một trung tâm thương mai để tiện thể khoe chiếc túi hàng hiệu trị giá 300 triệu của Ngọc Trinh mới tậu, nhằm minh chứng một điều:Ngọc Trinh mua hàng fake nhưng dùng hàng xịn.

Vẫn chưa dập tắt được những nghi ngờ của dư luận, Khắc Tiệp còn lên báo thanh minh hộ cho chân dài này. Rằng chỉ vì cần một số phụ kiện cho chương trình “Đêm hội chân dài” nên mới nhờ Ngọc Trinh và chị gái sang Trung Quốc tìm mua giúp. Và rằng vì Trinh có gu thẩm mỹ nên chị gái mới nhờ cô ấy tìm và chọn những mẫu quần áo phù hợp để về bán.

Tuy nhiên, thực hư câu chuyện Khắc Tiệp kể này thế nào có lẽ chỉ người trong cuộc mới biết được. Còn chuyện Ngọc Trinh bị bắt gặp mua hàng nhái thì đông đảo dư luận đều biết.

Tiện thể lên báo, Khắc Tiệp cũng giúp Ngọc Trinh thanh minh nốt chuyện mặc váy hàng nhái cho công chúng biết rõ. Rằng thực ra cái áo đúng là áo hàng hiệu, nhưng cái chân váy thương hiệu DoLe & Gabbana thì chỉ có những cỡ lớn chứ không có size S của cô nên người đẹp mới quyết định may… nhái lại.

Khắc Tiệp cũng kể dù anh đã bảo là không phải nhất thiết nói ra, nhưng do “bản tính Ngọc Trinh thật thà có sao nói vậy” nên chuyện mới bị lộ.

Ngoài việc che trở, gỡ rối và thanh minh cho Ngọc Trinh, Khắc tiệp còn ca ngợi người đẹp có tố chất của một ngôi sao thực sự như có ý thức cao, biết chăm chút cho hình ảnh của mình trước công chúng, làm việc kỷ luận hay ai đã làm việc với cô thì đều phải khen ngợi...

Bên cạnh đó, Khắc Tiệp còn hết lời khen ngợi Ngọc Trinh là người rộng rãi, phóng khoáng hơn cả chính anh. Điển hình như người đẹp sẵn sàng dẹp việc kinh doanh sang một bên dù biết rằng thu nhập sẽ bị giảm để đi diễn nước ngoài cùng công ty, bởi “chỉ có tên tuổi của Trinh mới có show diễn này, chứ những người khác sao đủ sức hút”.

Rồi khi có đàn em cùng nghề người mẫu gặp khó khăn, Ngọc trinh cũng chẳng ngần ngại cho cô người mẫu kia 500 USD để chi tiêu.

Nói mới thấy, Ngọc Trinh quả là một người rộng rãi, phóng khoáng, hết lòng vì người khác.

Với Khắc Tiệp, có thể nhận thấy rằng Ngọc Trinh là một người vô cùng quan trọng nên anh mới khen cô nức nở như thế. Dù gì trước đây, họ cũng đã từng là người yêu của nhau, nên dù không còn tình thì cùng còn nghĩa là điều đương nhiên.

Tuy nhiên, nhiều người đặt ra câu hỏi rằng, Khắc Tiệp có cần tung hô Ngọc Trinh thái quá lên như vậy hay không? Câu thành ngữ ngày xưa “mèo khen mèo dài đuôi” thật đúng trong trường hợp này.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Cao Thị Thủy