Khoảnh khắc đau đớn vụ lật tàu sông Hàn

( PHUNUTODAY ) - Nhìn lại hình ảnh từ người thân của những nạn nhân thiệt mạng, bất kỳ ai cũng xót xa, không cầm được nước mắt. Chuyến du lịch để thưởng thành tích học tập tốt c

 

Khoảng 20h25 ngày 4/6, khi đang chở khách du ngoạn sông Hàn thì tàu Thảo Vân 2 mang số hiệu ĐNa-0016 bất ngờ chao đảo. Chỉ chưa đầy 5 phút, con tàu nghiêng rồi chìm dần dưới dòng nước xoáy. Hơn 50 hành khách trên tàu rơi xuống dòng sông trong tiếng la hét hoảng loạn. Những nạn nhân vụ chìm tàu ôm nhau khóc ngất khi được cứu lên bờ
Khoảng 20h25 ngày 4/6, khi đang chở khách du ngoạn sông Hàn thì tàu Thảo Vân 2 mang số hiệu ĐNa-0016 bất ngờ chao đảo. Chỉ chưa đầy 5 phút, con tàu nghiêng rồi chìm dần dưới dòng nước xoáy. Hơn 50 hành khách trên tàu rơi xuống dòng sông trong tiếng la hét hoảng loạn. Những nạn nhân vụ chìm tàu ôm nhau khóc ngất khi được cứu lên bờ
  Nhưng có 3 nạn nhân không được cứu sống đã vĩnh viễn ra đi trong sự mong ngóng, đau lòng của người thân.

Nhưng có 3 nạn nhân không được cứu sống đã vĩnh viễn ra đi trong sự mong ngóng, đau lòng của người thân.

 
Sau gần 1 ngày tìm kiếm, 3 nạn nhân mất tích đã được tìm thấy. Đau đớn nhất là mất mát của gia đình hai chị em ruột ở Bắc Kạn được bố mẹ cho đi du lịch Đà Nẵng đã bỏ mạng trên sông Hàn: Bé gái Trịnh Kim Phượng (7 tuổi) và em trai Trịnh Tiến Huy (4 tuổi). Ảnh: Tuổi trẻ
Sau gần 1 ngày tìm kiếm, 3 nạn nhân mất tích đã được tìm thấy. Đau đớn nhất là mất mát của gia đình hai chị em ruột ở Bắc Kạn được bố mẹ cho đi du lịch Đà Nẵng đã bỏ mạng trên sông Hàn: Bé gái Trịnh Kim Phượng (7 tuổi) và em trai Trịnh Tiến Huy (4 tuổi). Ảnh: Tuổi trẻ
Ông nội và cha của hai cháu bé nạn nhân ôm nhau khóc khi biết con cháu mình đã mãi lìa xa. Ảnh: VnExpress
Ông nội và cha của hai cháu bé nạn nhân ôm nhau khóc khi biết con cháu mình đã mãi lìa xa. Ảnh: VnExpress
Trong suốt thời gian tìm kiếm thi thể các con, dưới cái nắng gần 40 độ C, ngồi bên bờ sông chị Huyền liên tục khóc gọi tên con trong tuyệt vọng. Những giọt nước mắt hòa cùng mồ hôi làm ướt gần hết chiếc áo của người mẹ tội nghiệp.
Trong suốt thời gian tìm kiếm thi thể các con, dưới cái nắng gần 40 độ C, ngồi bên bờ sông chị Huyền liên tục khóc gọi tên con trong tuyệt vọng. Những giọt nước mắt hòa cùng mồ hôi làm ướt gần hết chiếc áo của người mẹ tội nghiệp.
Nạn nhân thứ 3 là anh Phạm Tấn Cường (46 tuổi, quê Bình Định) cũng đã được tìm thấy cách hiện trường 8km. Người vợ đã ngất xỉu khi biết tin xấu của chồng và cần sự trợ giúp của bộ đội biên phòng. Được biết, vợ chồng ông Cường cùng hai con đến Đà Nẵng du lịch từ 3 ngày nay. Tối 4/6, cả nhà mua vé lên tàu Thảo Vân 2. Thế nhưng, con tàu định mệnh đã bất ngờ lật úp. Vợ và hai con ông Cường may mắn được lực lượng cứu hộ cứu còn ông Cường thì mất tích.
Nạn nhân thứ 3 là anh Phạm Tấn Cường (46 tuổi, quê Bình Định) cũng đã được tìm thấy cách hiện trường 8km. Người vợ đã ngất xỉu khi biết tin xấu của chồng và cần sự trợ giúp của bộ đội biên phòng. Được biết, vợ chồng ông Cường cùng hai con đến Đà Nẵng du lịch từ 3 ngày nay. Tối 4/6, cả nhà mua vé lên tàu Thảo Vân 2. Thế nhưng, con tàu định mệnh đã bất ngờ lật úp. Vợ và hai con ông Cường may mắn được lực lượng cứu hộ cứu còn ông Cường thì mất tích.

 

Chị Lưu Phương Thủy (30 tuổi, trú Hà Nội) cùng gia đình gồm 8 người (4 người lớn và 4 trẻ em) vào Đà Nẵng tham quan và đi tàu ngắm cảnh trên sông Hàn cũng khiến nhiều người xúc động đến rơi nước mắt. Khi tàu lật, người mẹ không biết bơi đã cố vật lộn sống sót cùng con trai 10 tháng như một kỳ tích, nhưng sau đó đã thất lạc mất con gái lớn là bé Nguyễn Như Bảo Hân (8 tuổi). Chăm con bé ở bênh viện chị đứng ngồi không yên khi nghĩ về con lớn. Sau khi tìm kiếm khắp các bệnh viện ở trung tâm thành phố mà không thấy con mình đâu, đến khi gia đình lo lắng sợ cháu gặp chuyện không hay thì được một người lạ báo tin cháu Hân đã được một ngư dân vớt lên và đang cấp cứu tại bệnh viện Sơn Trà. Dù bây giờ cháu vẫn đang phải chữa trị vì bị tràn nước vào phổi nhưng như vậy là tốt lắm rồi, Anh Nguyễn Chí Dũng (40 tuổi, chồng chị Thủy) chia sẻ.
Chị Lưu Phương Thủy (30 tuổi, trú Hà Nội) cùng gia đình gồm 8 người (4 người lớn và 4 trẻ em) vào Đà Nẵng tham quan và đi tàu ngắm cảnh trên sông Hàn cũng khiến nhiều người xúc động đến rơi nước mắt. Khi tàu lật, người mẹ không biết bơi đã cố vật lộn sống sót cùng con trai 10 tháng như một kỳ tích, nhưng sau đó đã thất lạc mất con gái lớn là bé Nguyễn Như Bảo Hân (8 tuổi). Chăm con bé ở bênh viện chị đứng ngồi không yên khi nghĩ về con lớn. "Sau khi tìm kiếm khắp các bệnh viện ở trung tâm thành phố mà không thấy con mình đâu, đến khi gia đình lo lắng sợ cháu gặp chuyện không hay thì được một người lạ báo tin cháu Hân đã được một ngư dân vớt lên và đang cấp cứu tại bệnh viện Sơn Trà." "Dù bây giờ cháu vẫn đang phải chữa trị vì bị tràn nước vào phổi nhưng như vậy là tốt lắm rồi", Anh Nguyễn Chí Dũng (40 tuổi, chồng chị Thủy) chia sẻ.

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn