Lên mạng kể chuyện bạn gái "đào mỏ", chàng trai bị bóc mẽ tính toán từng ngày tháng tặng quà

( PHUNUTODAY ) - Mới đây, một chàng trai lên mạng kể chi tiết từng món quà đã mua tặng bạn gái hiện đang thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng.

Tình yêu của bạn có thể được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau như tặng quà cho nửa kia vào những dịp đặc biệt hay những ngày thật bình thường để tạo bất ngờ... cũng là một cách để xây dựng tình cảm, duy trì cảm xúc yêu đương. Tuy nhiên, những món quà mang ý nghĩa vật chất chỉ là gia vị thêm vào cho tình cảm của bạn mà thôi, nếu lấy quà cáp làm thước đo trong tình yêu thì mọi chuyện sẽ trở nên khác.

Vậy nếu ngày lễ nào cũng phải tặng quà cho bạn gái thì thực sự là một "gánh nặng" cho những chàng trai còn đang đi học hoặc điều kiện không được dư dả cho lắm.

qua-tang-ban-gai-20

Câu chuyện của chàng trai trẻ được chia sẻ trên mạng xã hội sau là một ví dụ. Chỉ sau ít giờ được đăng tải, câu chuyện đã lan tỏa nhanh chóng và thu hút hàng trăm bình luận trái chiều từ phía người đọc.

Capture

Chàng trai không ngờ bị ném đá vì lên mạng kể rành rọt món quà tặng bạn gái. 

Chàng trai chia sẻ rằng mình và bạn gái đã yêu nhau được 8 tháng, 3 tháng đầu thì không có chuyện gì, nhưng 5 tháng gần đây, bỗng nhiên cô gái lại có một điểm lạ là rất thích đòi quà. Ban đầu chỉ là những gói bánh, gói kẹo thôi nhưng càng ngày càng là những món quà lớn hơn và anh chàng còn nhớ từng ngày đã tặng những món quà gì.

Nội dung đoạn chia sẻ của chàng trai như sau:

"Mình K54 ra trường được 1 năm cũng hay đi lại các tỉnh ở phía Bắc mà mỗi lần đi cũng phải thông báo cho người yêu mà mỗi lần thông báo lại bị đòi quà..., quà đầu tiên là những gói bánh, gói kẹo thôi nhưng càng ngày càng là những món quà lớn hơn..., mình còn nhớ từng ngày 1 và món quà gì.

20/3 Ngày Quốc tế Hạnh phúc - Mình phải tặng 1 chiếc váy màu đỏ.

26/3 Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Mình tặng 1 đôi giày cao gót.

21/4 Ngày Sách Việt Nam - Mua tặng 500k tiền sách.

22/4 Ngày Trái đất - Mua tặng 1 đống dụng cụ xoong nồi bát đĩa.

30/4, 01/05 Quốc tế Lao động - Mua tặng 1 cái kính râm.

15/5 Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh - Mua tặng kem chống nắng.

1/6 Ngày Quốc tế Thiếu nhi - Mua tặng 1 thỏi son.

28/6 Ngày Gia đình Việt Nam - Mua tặng thêm 1 thỏi son nữa.

Và sắp đến ngày 27/7 Ngày Thương binh Liệt sĩ cũng đang muốn mình tặng cho 2 chiếc quần bò".

Chàng trai này còn kể thêm rằng đó là những lần có ngày kỉ niệm, chưa kể nào là Valentine đỏ, Valentine trắng, Valentine độc thân, những ngày đi công tác rồi sinh nhật, sinh nhật bố mẹ người yêu.

"Nhiều lúc mình nghĩ hay là không tặng nữa mỗi tội mình cũng đi làm rồi, cũng có lương mà người yêu còn đi học nên mua quà cũng là đúng, người yêu không có tiền nên không mua gì cho mình cũng đúng.

Nhưng giờ mình thấy nó giống thông lệ lắm, kiểu người yêu cứ gửi ảnh 'Em thích cái này cái này' thì mình phải mua tặng cho, nếu không là giận mình. Mình có nên mua nữa hay không? Như vậy có phải mình bị đào mỏ không?".

Ngay sau khi đăng tải câu chuyện của mình chàng trai này đã nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng với hơn 14.000 lượt tương tác, gần 300 lượt chia sẻ và 1.900 bình luận. Đa số ý kiến đều cho rằng, nếu như cô gái chủ động gợi ý người yêu tặng quà và với tần suất dày đặc như thế thì chắc chắn là cô ấy cũng có tư tưởng "đào mỏ".

Capture2

 Cư dân mạng bình luận xôn xao về câu chuyện "đào mỏ" của chàng trai.

"Đúng là bị đào mỏ rồi...bạn từng mua quà tặng cho người yêu và gia đình bạn gái nhiều vậy. Thế bạn đã mua cho bố mẹ và người thân trong gia đình của bạn chưa?", tài khoản mạng M.H bình luận.

"Thật ra thì yêu nhau có lòng có dạ muốn mua tặng nhau một món quà gì đó để làm kỉ niệm nhưng xuất phát từ tình yêu nhé, chứ không phải trách nhiệm là phải mua... Còn theo cái kiểu đòi ấy thì mình nghĩ là k nên đâu nên hình như người yêu bạn đang giống đào mỏ rồi", bạn M.T đồng quan điểm.

Bên cạnh đó cũng có một số quan điểm khác cho rằng nếu con trai tặng quà cho con gái mà chi li, tính toán, nhớ từng ngày tặng - món quà đã tặng như thế thì quả là rất đáng quan ngại.

Capture3

"Anh người yêu cũng quá đáng mà. Anh cũng đâu phải vừa, tặng gì ngày nào còn nhớ liệt kê được cả danh sách thế kia. Yêu mà kêu la chi dữ vậy? Mình thì mong bạn nữ kia bỏ anh chàng này mau đi nha. Có những người cho bao nhiêu không kể, đây cộng lại chưa được mấy triệu mà kể chi tiết như đúng rồi ý", bạn T.T nói thẳng.

"Trời ơi đào gì mấy cái này anh ơi. Phải nói là anh có trí nhớ siêu việt còn bạn gái kia thì tính hơi con nít nên mới đòi mấy cái vớ vẩn đấy, có cái gì to tát đâu mà nghĩ lắm thế! Nếu đã gọi là đào mỏ thì phải đào thứ tiền triệu trở lên còn cái này có vài ba đồ dùng lặt vặt, cá nhân... Tính anh chi ly như vậy sau này lại khổ vợ con đấy", một tài khoản mạng khác cũng cùng quan điểm.

Thế nên mới nói, tình yêu là vậy, đâu phải lúc nào cũng ngọt ngào ấm áp và những món quà cũng đâu phải luôn luôn mang đến cho cả hai niềm hạnh phúc.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn