Mất lái, xe buýt đâm thẳng vào nhà dân

14:23, Chủ nhật 30/03/2014

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Một chiếc xe buýt mất lái, leo lề, tông sập trụ cáp viễn thông, ủi bay các bảng hiệu, lao thẳng vào tường một nhà dân.

Vào 20h ngày 29/3, tại vòng xoay Lê Duẩn - Đinh Tiên Hoàng (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), một chiếc xe buýt mất lái, leo lề, tông sập trụ cáp viễn thông, ủi bay các bảng hiệu, lao thẳng vào tường một nhà dân.

Xe buýt mang biển kiểm soát 47V-2512 của Công ty CP vận tải ô tô Đắk Lắk do tài xế Phạm Tường Linh điều khiển, lưu thông hướng ngã 6 Buôn Ma Thuột - Đại học Tây Nguyên, đến gần vòng xoay trên thì bất ngờ mất lái, tông liên tiếp vào lề đường bên trái.

Chiếc xe buýt húc sập nhiều bảng hiệu, trụ cáp viễn thông, tông vào tường nhà dân.

Chiếc xe đã làm gãy trụ cáp viễn thông, bảng hiệu quán cà phê, bảng hiệu cầm đồ rồi đâm thẳng vào tường nhà số 55 Lê Duẩn.

Tại hiện trường, phần đuôi chiếc xe buýt bị bể nát, rơi nhiều mảng lớn, kính trước bị nứt, vỡ, dưới gầm xe dây cáp quang, bảng hiệu vỡ nát, nằm chằng chịt. Sau cú tông tài xế bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk.

Anh Lưu Vạn Hạnh (chủ nhà 55 Lê Duẩn) cho biết: "Cả nhà tui đang ở trên lầu thì nghe một tiếng rầm, làm căn nhà rung chuyển, nhưng lúc đó trời đang mưa lớn nên tui tưởng sét đánh. Khi nghe ồn ào bên dưới, tui chạy xuống thì thấy chiếc xe buýt cắm đầu vào tường nhà mình, trên xe không có hành khách".

"Bãi chiến trường" chiếc xe buýt để lại.

Trao đổi với chúng tôi sáng 30.3, ông Nguyễn Đình Bé, Giám đốc Công ty CP vận tải ô tô Đắk Lắk, cho biết: "Xe 47V-2512 do tài xế Phạm Tường Linh điều khiển, chạy tuyến Đắk Lắk - Đắk Nông, sau khi trả khách, trên đường chạy về bãi đậu thì bị tai nạn. Chiếc xe này còn mới nên tôi nghĩ không có vấn đề về kỹ thuật".

Ông Bé cho biết thêm, sau khi tai nạn xảy ra, tài xế Phạm Tường Linh đã được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu, sau đó được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. Bệnh viện chẩn đoán anh Linh bị xuất huyết não, bên ngoài không có vết thương, nhận định ban đầu là anh Linh bị đột quỵ trong khi lái xe.

Rất may vụ tai nạn xảy ra trong đếm tối, trời mưa to đường vắng, xe cũng đã trả hết khách nên không có ai bị thương ngoài tài xế. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trước đó, vụ việc tương tự xảy ra vào khoảng cuối tháng 2/2014 trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xóm 1 Bắc xã Diễn Trường (Diễn Châu, Nghệ An). Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa chiếc xe đầu kéo và xe tải.

Vào thời gian trên, khi chiếc xe đầu kéo chở hàng chục tấn bê tông tươi mang BKS: 37R-002.94 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông theo hướng Hà Nội - TP Vinh đã bất đâm vào xe tải đi ngược chiều.

Sau cú đâm mạnh, tài xế xe đầu kéo đã bị mất lái và lao vào ngôi nhà của anh Chu Văn Lý (xóm 1 Bắc, xã Diễn Trường) khiến ngôi nhà bị sập 1 bức tường lớn. May mắn, lúc xảy ra tai nạn, cả gia đình anh Lý đang ở gian nhà trong nên không có ai bị thương.

Chiếc xe đầu kéo mất lái đâm vào nhà dân, rất may không có thương vong về người. Còn chiếc xe bị hư hỏng nặng.

Tại hiện trường, ngôi nhà của anh Lý bị sập 1 bức tường lớn. Cả 2 đầu xe đã bị nát bét, hư hỏng. Vụ tai nạn đã làm 2 tài xế bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Cao Thị Thủy