MC Quyền Linh lên tiếng khi bị chỉ trích làm màu vì đăng ảnh mang dép tổ ong ngồi ăn lề đường

( PHUNUTODAY ) - Dưới bình luận kém duyên ấy, nhiều người đã an ủi MC Quyền Linh, khuyên anh không nên để tâm đến những lời nói ấy vô ý thức làm gì để nặng tâm.

Suốt 4 tháng qua, MC Quyền Linh là một trong những sao Việt luôn từ thiện trong mùa dịch Covid-19 kéo dài. Mới đây, anh đăng tải hình ảnh của bản thân kèm với dòng trạng thái: "Chỉ còn 1 ngày nữa thành phố sẽ mở he hé cánh cửa mưu sinh thời Covid-19. Hơn 4 tháng rồi chưa làm được gì hết, về nhà với các cô gái yêu của mình thôi".

quyenlinh3

Ngoài ra Quyền Linh đăng ảnh ngồi bên vệ đường, ăn vội bữa trưa. Tuy nhiên có người bất chợt vào nhắc: “Mắc mệt, làm màu hoài luôn đi". Đọc được bình luận này, MC Quyền Linh đáp ngay: "Phải làm màu cho cuộc sống có màu sắc chứ bạn".

quyenlinh

Vốn là nghệ sĩ luôn được biết đến với tính tình hiền hòa, điềm đạm và dường như chưa bao giờ có lời qua tiếng lại với người khác, đây là tình huống hoi khiến anh không ngần ngại đối đáp anti-fan. 

Trước đó, anh chia sẻ: "Nghe tin thành phố sắp nới lỏng giãn cách để mở cửa trở lại, nói thiệt lòng Quyền Linh mừng thì có mừng, nhưng cũng lo cho bà con mình lắm. Kiểu hết chuyện này rồi chuyện khác cứ ập đến, có cảm giác tất cả chúng ta ai cũng phải liên tục thích nghi, liên tục thay đổi để theo kịp tình hình. Mở cửa trở lại chắc chắn sẽ đi kèm với rất nhiều rủi ro, đồng thời có rất nhiều vấn đề phát sinh chứ không chỉ đơn giản là cuộc sống sẽ thực sự trở lại như khi trước giãn cách. Vừa sống chung với virus, vừa bảo vệ sức khoẻ của bản thân và gia đình, vừa phải làm ăn buôn bán trở lại, đó sẽ là áp lực và thách thức cho tất cả chúng ta, đặc biệt là bà con tiểu thương, các anh chị em kinh doanh nhà hàng, quán ăn.

Sài Gòn - vốn mệnh danh là miền đất hứa, cưu mang biết bao nhiêu người dân tứ xứ, vậy mà dịch bệnh đã làm thay đổi quá nhiều thứ. Bữa giờ dân tình quen ở nhà nấu ăn rồi, ăn đồ nhà nấu cho tiết kiệm. Giờ hàng quán được bán mang về trở lại, mấy tuần đầu thể nào cũng chốt đơn ồ ạt vì thèm ăn hàng nhưng sau đó chưa biết thế nào.

Nhưng nếu chỉ ngồi nghĩ thôi mà không hành động thì cũng không thay đổi được gì. Quyền Linh nghĩ bà con chúng ta ai cũng có thể đóng góp bằng cách riêng của mình để cùng nhau phục hồi nền kinh tế. Phải có người mua thì mới có người bán. Giờ quán quen nào mở lại cũng đều là một tin vui, vì chắc chắn họ cũng đã đắn đo rất nhiều trước khi quyết định tiếp tục, vừa để mưu sinh, vừa để phục vụ những món ngon quen thuộc cho bà con gần xa. Bằng cách này hay cách khác, Quyền Linh tin rằng tất cả chúng ta rồi sẽ tìm được cách thích nghi với bình thường mới, để Sài Gòn trở lại nhộn nhịp như xưa".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link