Mẹ bắt con gái 3 tuổi trần truồng đứng ngoài trời mưa rét: Bé gái 3 tuổi được đi học trở lại

( PHUNUTODAY ) - Chứng kiến cảnh vất vả, thiếu thốn của 3 mẹ con, anh luật sư Giang Hồng Thanh quyết định giúp đỡ để cháu H. tiếp tục được đến trường.

Như chúng tôi đã đưa tin, về việc gần đây đây, trên mạng xã đang chia sẻ chóng mặt đoạn clip ghi lại cảnh một bé gái không mặc quần áo đứng ngoài trời mưa rét. Kèm theo clip là những dòng chia sẻ về hoàn cảnh đáng thương của cô bé. Theo đó, bé bị chính mẹ ruột đánh đập, chửi mắng rồi bắt cởi hết quần áo đứng ngoài đường lúc trời mưa gió.

me bat con dung ngoi troi

Hình ảnh cháu bé không mặc quần áo đứng dưới trời mưa rét được đăng tải trên mạng xã hội.

Sau khi clip được đăng tải, rất nhiều người tỏ ra phẫn nộ và lên án gay gắt trước hành động độc ác của bà mẹ kể trên. Đa phần ý kiến cho rằng, hành vi để con trần truồng đứng dưới trời mưa rét là quá nhẫn tâm, việc làm trên khiến bé dễ bị bệnh.

Được biết người mẹ trong đoạn clip này là chị Chu Thị T., còn bé gái 3 tuổi trong clip là bé Trần Kim H. Ngoài ra, chị T. còn có một bé trai tên Q. (9 tháng tuổi). Cả ba mẹ con hiện đang sinh sống tại tổ 7, phường Đông Mai, quận Hà Đông, Hà Nội.

me bat con dung ngoai tro

3 mẹ con chị T. Ảnh: VNM.

Liên quan đến vụ việc, theo chia sẻ của ông Chu Ngọc A. (69 tuổi, bố đẻ chị Chu Thị T.) cho rằng, việc chị T. hay đánh, chửi con gái là do chị này bắt cháu Trần Kim H. (3 tuổi, con gái chị T.) trông em nhưng do còn quá nhỏ, không trông được để cho em khóc khiến chị T. bực tức rồi dẫn đến việc đánh con.

Ông A. cho hay, T. là con út trong gia đình có 7 người con. Năm 2000, không lâu sau khi vợ ông mất, T. nghe lời người quen lên Lạng Sơn chơi và bị lừa bán sang Trung Quốc.

Ngay sau đó, gia đình có đi tìm nhưng đều không thấy. Khoảng 6-7 năm sau, T. đã tự tìm về nhà được, tuy nhiên, khi về nhà, lại nảy sinh ra mâu thuẫn khiến anh chị em trong gia đình không hòa thuận.

"Tìm được con về nhưng phận gái mà bị lừa sang Trung Quốc như vậy nên trong làng cũng chẳng ai muốn lấy con gái ông A. về làm vợ. Một thời gian sau, chị T. yêu một người ở gần nhà và có cháu bé H. nhưng không bao lâu thì anh ta bị đi tù, gia đình họ cũng không đồng ý để chị này về làm dâu.

Sau đó, nó lại gặp được một người đàn ông ở Nghệ An ra đây làm thuê và có đứa con thứ hai nhưng rồi anh ta lại về quê, bỏ lại con cho con gái tôi một mình nuôi nấng. Giờ một mình T. nuôi hai đứa con thơ, cuộc sống cũng rất khó khăn, vất vả, cả nhà chỉ có tôi và thằng thứ năm thỉnh thoảng vẫn giúp đỡ nó. Những anh, chị còn lại thì tức nó (chị T.) đủ đường, chửi bới nó, nó mới cáu, mới chửi", ông A. buồn rầu chia sẻ.

Chia sẻ về hoàn cảnh éo le của mình, chị T. cho hay, lúc 12 tuổi chị bị bán sang Trung Quốc, đến năm 18 tuổi chị trở về nhà được. Tuy nhiên, một số thành viên trong gia đình lại không nhận chị khiến cuộc sống của chị gặp nhiều khó khăn.

“Người đàn ông đầu tiên là bố cháu H., tôi cũng không hiểu tại sao lại gặp được. Khi cuộc sống khó khăn, chúng tôi cùng nương tựa vào nhau, dựng cái lều tôn kiếm sống nhưng hai người làm đủ nghề cũng không đủ ăn. Đến nay thì cũng được 7 năm rồi...”, chị T. rưng rưng kể.

Chị T. chia sẻ, ba mẹ con chị đang rất khó khăn, bởi bản thân chị không làm gì để kiếm ra tiền được. Cuộc sống hiện tại của ba mẹ con đều phụ thuộc vào tấm lòng hảo tâm của bà con hàng xóm, người cho tiền, người cho quần áo cho các cháu.

me bat con dung ngoai tro

Trong tuần này cháu H. sẽ được đến trường học tập cùng bạn bè.
Ảnh: Trí thức trẻ.

Báo Trí thức trẻ đưa tin, ngay sau khi đọc được những bài viết về hoàn cảnh của gia đình chị Chu Thị T. (trú tại tổ 7, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, TP. Hà Nội, người đã có hành động bắt con gái cởi trần, truồng đứng ngoài trời mưa rét), luật sư Giang Hồng Thanh (Hà Nội) đã trực tiếp đến thăm gia đình chị T.

Chứng kiến cảnh vất vả, thiếu thốn của 3 mẹ con , anh Thanh quyết định giúp đỡ để cháu H. tiếp tục được đến trường.

Ngay trong ngày 20/3, luật sư Thanh đã liên hệ trực tiếp với Trường mầm non Đồng Mai, nơi trước bé H. theo học nhưng vì không có tiền nên phải nghỉ dở chừng thì phía nhà trường rất tận tình giúp đỡ và tạo điều kiện cho cháu được tiếp tục theo học.

Đến ngày 21/3, Luật sư Thanh sẽ về đưa mẹ con chị T. đến trường và làm đơn xin cho cháu H. được học lại, trong tuần này cháu H. sẽ được đến trường học tập cùng bạn bè.

Luật sư Thanh cũng cho hay, trước mắt hàng tháng anh sẽ chu cấp toàn bộ tiền học cho bé H., đồng thời sẽ kêu gọi bạn bè giúp đỡ thêm để cháu được đến trường đến khi hết mầm non sang tiểu học để mẹ bé có thể chăm sóc đứa con thứ 2 tốt hơn.

"Được đi học thì tương lai của cháu mới bớt khổ, nếu cứ ở nhà suốt ngày, ít giao tiếp với bạn bè, mọi người thì tương lai của cháu không biết sẽ ra sao. Tôi chỉ mong sao cháu được đến trường như bao đứa trẻ khác", anh Thanh chia sẻ.

Trao đổi với PV vào sáng 21/3, ông Lê Quan Thoan - Chủ tịch UBND phường Đồng Mai cho biết, hiện đảng ủy phường Đồng Mai cũng đã họp và xin ý kiến của quận Hà Đông để xin một chỗ ở mới cho 3 mẹ con chị Chu Thị T.

Việc chị T. thường xuyên làm mất trật tự an ninh trên địa bàn, công an phường cũng đã xuống giải quyết, xử lý, chị T. đã kí vào biên bản sẽ không vi phạm nữa.

Ông Thoan cũng cho hay, hiện các cấp chính quyền địa phương đang chỉ đạo các ban ngành đoàn thể của phường tạo điều kiện để hỗ trợ giúp đỡ 3 mẹ con chị T. bớt khó khăn, vất vả.

Còn gia đình chị T. là diện hộ nghèo nên các con khi đi học sẽ không phải đóng tiền học phí.

Theo:  khoevadep.com.vn