Mẹ nghi phạm bạo hành trẻ em Campuchia trần tình về cuộc sống đầy tủi nhục của con: "Chắc thằng Dũng bị người ta xúi giục, chứ nó thương trẻ con lắm"

( PHUNUTODAY ) - Bà Bốn (mẹ nghi phạm) cho biết Dũng vốn là người rất thương yêu trẻ nhỏ, thường xuyên gần gũi với lũ trẻ mỗi khi có dịp nên bà tin rằng hành động của Dũng có thể chỉ là mất kiểm soát bản thân trong lúc bị người khác xúi dục từ phía sau.

Những ngày qua, dư luận vẫn chưa hết xôn xao, bức xúc đối với hành vi bạo hành trẻ em Campuchia của Nguyễn Thành Dũng (quê An Giang). Nghi phạm Dũng mới bị Cơ quan công an chính thức bắt giữ để điều tra hành vi nêu trên.

Chia sẻ xung quanh về vụ việc này, bà Vũ Thị Bốn (70 tuổi, mẹ Dũng, quê An Giang) cho biết hiện tại bà vẫn chưa hết đau buồn, mất ăn mất ngủ khi nghĩ về những hành vi của con trai gây ra.

anh_so_1_nuco

 Đối tượng Dũng tại cơ quan chức năng.

Bà Bốn cho biết đã xem hết clip trên mạng, mô tả cảnh con trai bà đang hành hạ một đứa bé tội nghiệp và cảm thấy rất đau lòng. "Xem qua clip mà tôi cảm thấy rất đau lòng, không biết nói gì lúc đó, chỉ biết khóc. Tôi đau lắm, nhưng không biết làm sao. Sinh con ra ai cũng muốn con tử tế chứ đâu ngờ nó sẽ như vậy", người mẹ chia sẻ trong nước mắt.

Theo bà Bốn, sau khi sinh Dũng, bà không được chăm sóc con. Từ nhỏ đến lớn Dũng được người dì (chị bà Bốn) nuôi dưỡng do gia đình dì không có con trai. Dũng là con trai út trong nhà có hai chị em. Không được gần con từ lúc còn thơ đến lớn nên người mẹ cũng không hiểu được nhiều tính cách của con.

cam-photo-child-torture-1481098402

 Dũng và bạn trai người nước ngoài (ảnh internet).

Người mẹ nghẹn ngào cho biết, những năm trước đó Dũng không có biểu hiện gì bất thường về tâm lý, rất thương trẻ con và cũng không hành động gì lạ với những đứa trẻ. Bà Bốn và chị mình (dì của Dũng) cũng thường xuyên lên thăm Dũng trên Sài Gòn.

"Nó thương gia đình lắm, thương mẹ, thương các anh chị em trong nhà nhiều lắm nên khi làm có tiền đều gửi về cho. Lúc nhận tin con bị bắt, lòng tôi buồn lắm", bà Bốn tâm sự về con.

qua-khu-khon-kho-va-mac-cam-bi-choc-la-be-de-cua-nghi-pham-hanh-ha-tre-em-campuchia_20161211075722561

 Bà Bốn (mẹ Dũng) rất thương con. Ảnh Trí Thức Trẻ.

Theo bà Bốn, với tính cách thương trẻ con như ruột thịt của Dũng thì khó có thể thực hiện những hành vi làm hại đến các cháu như thế. Khi gặp Dũng, bà được con trai nói bị gài bẫy và xúi giục, đầu óc không còn được tỉnh táo nữa.

"Có thể nó bị gài bẫy, xúi giục nên mới có những hành động mất nhân tính đó, chứ nó thương con nít lắm. Nghe những lời con chia sẻ tôi chỉ biết khóc thương con", bà Bốn ngậm ngùi.

Ngoài ra, người mẹ còn cho biết có thể Dũng hận một điều gì đó nên tâm lý không ổn định. Điều này cũng khiến gương mặt bị biến đổi bất thường khi xuất hiện những vết lỗ chân chim và sưng phồng.

Bà Bốn gặp Dũng lúc bị bắt là lần đầu tiên sau nhiều tháng mẹ con chưa gặp nhau. Nhìn thấy gương mặt biến đổi, bà lo lắng cho sức khỏe của con trai mình. Bà chia sẻ: "Trước đó, nó bị ngộ độc thực phẩm khi đang làm việc tại Campuchia và kể từ đó sức khỏe có những biểu hiện khác thường nên tôi rất lo lắng. Nhìn con như vậy tôi chỉ biết khóc".

Hiện tại, bà Bốn chỉ mong pháp luật xử đúng người đúng tội với hành vi của con trai mình. Nếu gặp con trong thời gian tới, bà chỉ muốn khuyên con cải tạo cho tốt.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn