Nam Em bật khóc nức nở trong vòng tay mẹ khi đang hát trên sân khấu vì lí do đặc biệt

( PHUNUTODAY ) - Đoạn clip ghi lại cảnh Nam Em bật khóc nức nở trong vòng tay mẹ trên sân khấu đã khiến cư dân mạng không khỏi bồi hồi.

Trong đêm nhạc gần đây của mình, đoạn clip ghi lại cảnh Nam Em bật khóc nức nở trong vòng tay mẹ trên sân khấu. Cụ thể, sau khi mời mẹ của mình lên sân khấu, cô đã không kiềm nén được cảm xúc và cứ thế ôm chầm lấy mẹ bật khóc nức nở. Được biết, Nam Em đã không được gặp mẹ trong khoảng thời gian dài vì một số lí do nên cô đã rất bồi hồi khi được thấy mẹ ở đây.

naem
nme1

Nam Em vừa khóc vừa nghẹn ngào chia sẻ: "Cho em gửi một lời cảm ơn đến mọi người. Tại vì em còn được hát, em còn được sống, em còn được quay lại. Em cứ tưởng cuộc đời em nó kết thúc rồi. Nhưng mà bây giờ em đã được là chính mình. Em cảm ơn rất nhiều ạ".

Sau đó, Nam Em cũng gửi đến khán giả và mẹ của mình bản cover ca khúc Nước ngoài. Cô cũng không quên gửi gắm thêm là "Đây là lời tâm sự của con muốn nói với mẹ. Mong mẹ hiểu con hơn". Và sau đó, trong câu hát của mình Nam Em cũng dường như muốn rưng rưng, trực trào ứa nước mắt. 

Nam Em dù vướng vào nhiều ồn ào nhưng vẫn là một trong những tên tuổi được người hâm mộ quan tâm. Nhan sắc xinh đẹp của cô là điều mà không ai có thể phủ nhận. Dạo gần đây, cô dần trở lại với làng giải trí hơn, cô chọn tham gia nhiều chương trình thực tế, gameshow... Tuy nhiên cô lại thường xuyên gặp các vấn đề về sức khỏe, đôi khi còn làm gián đoạn lịch quay.

Cụ thể cô bị mắc chứng rối loạn lưỡng cực (là một triệu chứng gây ra sự biến đổi cảm xúc không ổn định, người bệnh chuyển từ cảm xúc hưng phấn (hưng cảm) sang cảm xúc ức chế (trầm cảm) theo chu kỳ xen kẽ). Hiện dù đã điều trị nhưng chưa trị được dứt điểm. Tuy nhiên nhiều người cho rằng cô đang giả bệnh để thu hút sự chú ý, thậm chí còn cho rằng nếu bệnh thật đã ở nhà. 

Nam Em cũng trải lòng: "Đâu ai muốn sinh ra trong người đầy bệnh, đâu ai muốn sinh ra nhận được quá nhiều chấn thương về tâm lí và đâu ai muốn sinh ra trong một gia đình nghèo và bất hạnh! Nếu là bạn trong vị trí của tôi bạn chọn nằm ở trên giường chờ chết hay là đấu tranh tới hơi thở cuối cùng? Và tôi chọn cách nào thì mọi người cũng thấy rồi đấy. Đối với tôi cho dù một tia hy vọng tôi cũng sẽ không bỏ cuộc, cho dù cuộc sống có tàn nhẫn với tôi như thế nào thì tôi cũng sẽ không trở thành gánh nặng của gia đình".

nam-em-3

Những năm vừa qua, cô không chỉ tham gia vào các cuộc thi sắc đẹp mà còn mạnh dạn thử sức với diễn xuất và ca hát hay các show truyền hình như Thiên đường ẩm thực, Ơn giời cậu đây rồi, Kỳ tài thách đấu, Người bí ẩn, Nụ cười xuân...

Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link