Nam sinh t.ử v.ong trong tư thế treo cổ ở phòng ngủ, bố mẹ bán hàng dưới tầng 1 không hay biết

( PHUNUTODAY ) - Nam sinh 21 tuổi t.ử v.ong trong tư thế treo cổ trên tầng 3 của căn nhà ở ngõ 59 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội), nghi do t.ự t.ử.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng nay (28/5), người dân ở ngõ 59 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa phát hiện một nam thanh niên đã tử vong trong tư thế treo cổ trong phòng ngủ.

Nhận được tin cấp báo từ người dân, Công an phường Ô Chợ Dừa đã có mặt phong toả hiện trường, phối hợp cùng người dân đưa thi thể nam thanh niên xuống sàn nhà để khám nghiệm.

Khoảng 10h20 cùng ngày, gần hiện trường vụ việc, rất đông người dân bàn tán xôn xao về cái chết của nam sinh.

Khu vực xảy ra vụ việc tại ngõ 59 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa. Khi người dân phát hiện, nạn nhân đã tử vong. Sự việc lập tức được báo cho Công an phường Ô Chợ Dừa. Lực lượng chức năng đã có mặt và phong tỏa hiện trường, tìm hiểu nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Khu vực xảy ra vụ việc tại ngõ 59 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa. Khi người dân phát hiện, nạn nhân đã tử vong. Sự việc lập tức được báo cho Công an phường Ô Chợ Dừa. Lực lượng chức năng đã có mặt và phong tỏa hiện trường, tìm hiểu nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Một lãnh đạo Công an phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP.Hà Nội chia sẻ với Nhịp sống Việt, đơn vị đang phối hợp với Công an quận Đống Đa điều tra, làm rõ cái chết của một nam sinh viên trên địa bàn phường.

Theo một số người dân sinh sống trong khu vực, nạn nhân sinh năm 1999, là sinh viên một trường đại học trên địa bàn Hà Nội.

Rất đông người dân tập trung xung quanh ngôi nhà xảy ra sự việc. Mọi người chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của chàng trai 21 tuổi.

Rất đông người dân tập trung xung quanh ngôi nhà xảy ra sự việc. Mọi người chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của chàng trai 21 tuổi.

Căn nhà của nạn nhân có 3 tầng. Nam sinh treo cổ trong phòng ngủ trên tầng 3. Tầng 1 được sử dụng làm nơi kinh doanh quán ăn. Thời điểm sự việc xảy ra, bố mẹ nạn nhân đang bán hàng ở dưới tầng 1 mà không hay biết.

Một người dân sống gần hiện trường cho biết nạn nhân bình thường là người ngoan ngoãn, không gây gổ với 2. Những lúc được nghỉ học, cậu thường phụ bố mẹ bán hàng ở tầng 1.

Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link