Ngày thương binh liệt sỹ 27/7: Những hình ảnh đẹp nhất trong ngày lễ kỷ niệm 27/7

( PHUNUTODAY ) - Trong ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, hãy cùng chúng tôi xem lại những hình ảnh đẹp đẽ mà xúc động nhất trong ngày lễ kỷ niệm này nhé!

Ngày thương binh liệt sỹ 27/7: Những hình ảnh đẹp nhất trong ngày lễ kỷ niệm 27/7

Những hình ảnh, những khoảnh khắc khiến nhiều người không thể cầm được nước mắt trong kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7. Vậy, các bạn hãy cùng chúng tôi điểm qua những bức ảnh lấy đi nước mắt đó nhé!

Ngày thương binh liệt sỹ 27/7: Những hình ảnh đẹp nhất trong ngày lễ kỷ niệm 27/7

Dù chiến tranh đã qua đi rất lâu, nhưng những vết thương để lại quá lớn. Những nỗi đau không chỉ còn về thể xác mà còn mang cả nỗi đau tinh thần. Giờ đây, hình ảnh bom đạn đã trở thành ký ức giờ đây là hình ảnh những giọt nước mắt, những nỗi đau không thể lành còn in bóng trong tim những người ở lại. Những người mẹ mất con, những người vợ mất chồng...

80.nhung-hinh-anh-dep-nhat-trong-ngay-thuong-binh-liet-si-27-7-1-phunutoday.vn

 

80.nhung-hinh-anh-dep-nhat-trong-ngay-thuong-binh-liet-si-27-7-2-phunutoday.vn

 

Đây là hình ảnh bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ (1904 - 2010).

80.nhung-hinh-anh-dep-nhat-trong-ngay-thuong-binh-liet-si-27-7-3-phunutoday.vn

 

80.nhung-hinh-anh-dep-nhat-trong-ngay-thuong-binh-liet-si-27-7-34-phunutoday.vn

 

Bà có chồng, 9 người con trai, 1 con rể và 2 cháu ngoại là liệt sĩ, là người mẹ có nhiều con cháu hy sinh nhất trong cả hai cuộc chiến tranh chống Pháp chống Mỹ kéo dài gần 30 năm (từ năm 1948 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Ngày thương binh liệt sỹ 27/7: Những hình ảnh đẹp nhất trong ngày lễ kỷ niệm 27/7

Ngoài ra, Ngày 27/7 cũng là ngày tri ân mà các đồng đội muốn gửi đến những người chiến sĩ đã mãi mãi nằm xuống.

80.nhung-hinh-anh-dep-nhat-trong-ngay-thuong-binh-liet-si-27-7-35-phunutoday.vn

 

80.nhung-hinh-anh-dep-nhat-trong-ngay-thuong-binh-liet-si-27-7-36-phunutoday.vn

 

80.nhung-hinh-anh-dep-nhat-trong-ngay-thuong-binh-liet-si-27-7-37-phunutoday.vn

 

Trung úy Nguyễn Đô (Bí thư đoàn Công an huyện Đức Thọ) chia sẻ: “Đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân luôn dành những tình cảm thiêng liêng nhất để tưởng nhớ, biết ơn những thương binh, liệt sĩ đã hy sinh xương máu của mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Để cho mỗi chúng ta có được cuộc sống thanh bình và hạnh phúc ngày hôm nay”.

Những hạt mưa đầu mùa bão, không làm tắt những ngọn nến lung linh. Mỗi bông hoa, mỗi nén hương thắp lên thể hiện lòng biết ơn sâu sắc nhất đối với các thế hệ đi trước, những người đã ngã xuống vì sự nghiệp dân tộc.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link