"Ông xã" Thu Phương lên tiếng "bênh vực" Hồ Ngọc Hà

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Quan điểm của Dũng Taylor xoay quanh chuyện tình cảm của Hồ Ngọc Hà đã gặp phải những phản ứng trái chiều từ phía cộng đồng mạng.

Mới đây nhất, trên trang cá nhân của mình, Dũng Taylor - chồng ca sỹ Thu Phương đã chia sẻ đoạn viết khá dài "bàn" về cuộc sống cũng như những ồn ào xoay quanh Hồ Ngọc Hà trong khoảng thời gian gần đây.

Anh viết: "Thời buổi hiện đại này giúp con người không cần phải đi đâu xa vẫn am hiểu hết các đề tài xã hội, gia đình và đời sống người khác. Tờ báo lớn nhất, phổ thông nhất với sức hút khủng nhất thế giới hiện nay là Facebook. Có nhiều đề tài mình không quan tâm đến mấy vì nó là những chuyện không có hồi kết, nhưng tin tức về người ca sỹ này cứ tràn ngập trang wall (tường) của các bạn mình. Chúng ta thích phán xét và kết án người khác nhất là những người của công chúng chỉ vì chúng ta tự đặt họ lên một vị trí quá cao rồi đòi hỏi họ phải sống mẫu mực theo tiêu chuẩn của mình đặc ra cho họ nhưng thực tế thì họ cũng chỉ là người phàm và phạm lỗi như chúng ta vì dục vọng và tham vọng.

dung taylor1

Dũng Taylor và "bà xã" Thu Phương

Tôi không có một lý do gì bênh vực hoặc lên tiếng cho Hồ Ngọc Hà cả. Tôi cũng thừa hiểu rằng phần lớn những người bất bình với Hồ Ngọc Hà là phái nữ, có thể là những người tiêu thụ sản phẩm của cô ấy đại diện. Nếu ai đã từng theo đọc trang Facebook của tôi thường xuyên sẽ biết tôi là người tôn vinh phái nữ và luôn bị đấng mày râu kết án là người nịnh vợ và vuốt ve phái nữ.

... Hãy dành thời gian và công sức quí báu của mình cho bản thân mình, chồng con và gia đình mình. Tôi còn nhớ câu răng dạy của đức Chúa "let him who is without sin cast the first stone", tạm dịch, "hãy để cho kẻ nào trong sạch ném viên đá đầu tiên vào người đàn bà có tội này".

Hôm nay vào đọc bài viết của một phái nữ về scandal Hồ Ngọc Hà. Cả bài viết mình tâm đắc với cái câu "Giá thời gian đó bỏ máy tính, bỏ smartphone xuống chơi với con. Hoặc là ra spa làm đẹp cho cái mặt, hoặc là ngồi makeup một chút để tan sở hẹn hò với chồng, có phải sẽ tốt cho mình hơn không? Theo thống kê thì 75% phụ nữ xác nhận rằng "mối đe dọa lớn nhất đến hạnh phúc và hôn nhân gia đình của họ trong thời buổi hiện đại này không phải là kẻ thứ ba mà chính là cái smartphone và Ipad của họ" đã biến những mẫu đối thoại và sinh hoạt giữa vợ chồng và tình nhân thành những mối quan hệ lạnh cảm.

Luôn cả những cặp vợ chồng già cũng bỏ đi cách sinh hoạt của vợ chồng khi người chồng hoặc vợ khám phá được thế giới Facebook và Youtube. Phải chi chúng ta sử dụng những thông tin trên những trang mạng xã hội để giúp cho đời sống gia đình và hôn nhân chúng ta hạnh phúc hơn thì tuyệt nhỉ? Đúng như thế "nói chỉ là lý thuyết, khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành là cả một hành trình và thử thách".

Con người sợ nhất không phải là chết mà là sợ cô đơn, nhưng có lẽ trong thời buổi hiện đại này thì chúng ta sợ nhất là không có internet. Có "mạng" thì sẽ không còn sợ cô đơn, đúng không? Ở Mỹ những người cao niên đến tuổi về hưu khi các con không có thời gian chăm lo nữa thì họ sẽ được đưa vào nhà dưỡng lão và nơi đó khi hỏi thì trên 95% các cụ điều trả lời "Điều họ mong mỏi nhất là có người bầu bạn, nói chuyện với họ". Có thể sẽ đến một ngày nào đó, đến cái tuổi nào đó chúng ta sẽ bắt đầu thấu đáo rằng thông tin là để giúp đời sống chúng ta tốt hơn không phải tạo thêm căng thẳng, áp lực hoặc tổn hại đến đời sống gia đình và hạnh phúc. Mong rằng chúng ra sẽ rút kinh nghiệm từ những câu chuyện bất hạnh của kẻ khác trước khi quá muộn.

ho ngoc ha

Hồ Ngọc Hà

Chúng ta cần phân biệt giữa công và tư, đừng lấy cảm tính làm quyết định, sẽ nhất thời và mang tính cách cá nhân. Cho dù Hồ Ngọc Hà có làm bao nhiêu tiền cũng không liên quan đến việc tôi viết bài này vì nó hoàn toàn không mang tính cách bênh vực hoặc tấn công cô ấy, tôi chỉ lên tiếng và khuyến khích những ai đồng cảm với tôi hãy có những hành động "đúng", đừng quá cảm tính hoặc ăn theo đám đông. Giá trị đời sống không phải lúc nào cũng được đánh giá bằng đồng tiền đâu bạn ạ. Cười người hôm trước, hôm sau người cười. Tôi không đủ tư cách để dạy ai cả, tôi chỉ nhắc nhở mọi người trong đó có cả tôi vì đôi khi chúng ta sống vội vàng nên quên đi những điều cơ bản, tất yếu trong đời sống mà thôi.

Có ai chịu nhận mình là cha ăn cướp bao giờ? Một đứa trẻ khi phạm lỗi cũng chỉ giành phần phải về mình và sẽ có lý do để biện hộ cho hành động của nó. Nếu chúng ta cho rằng chúng ta là những người thông mình, văn minh và là những người sáng suốt để phán xét những kẻ sai thì nên có những hành động và ứng xử đi đôi với những suy nghĩ đó, nếu họ sai và mình nhận thấy họ sai thì cách chỉnh sai là mình cần có những hành động đúng.

Một sai + Một sai = Sai hết

Những ai cho rằng tôi là người sử dụng Facebook nhiều, không nên khuyên người khác thì hãy đọc thêm nhiều bài viết của tôi. Tôi là nhà tổ chức văn nghệ, đồng thời cũng làm truyền thông tại hải ngoại. Facebook là công việc của tôi và là cách quản bá và truyền bá hữu hiệu nhất hiện nay. Phần lớn tôi viết về gia đình, hạnh phúc và chia sẻ với phái nữ. Tôi bị nhiều người lên án là viết nhiều về người đàn bà và các con của mình quá, như đã nói nên sử dụng những công cụ và thông tin hiện đại để giúp gia đình và đời sống mình hạnh phúc hơn là điều cần làm.

Đang đứng trên đỉnh núi hãy tận hưởng ánh mặt trời".

Quan điểm của Dũng Taylor ít nhiều cũng tạo ra những phản ứng trái chiều từ phía dư luận. Có độc giả cho rằng, Hồ Ngọc Hà là người của công chúng sống bằng danh tiếng thì phải giữ gìn hình ảnh. Các nước họ phải giữ gìn hình ảnh như thế nào, nếu có sơ suất có thể đi toi cả sự nghiệp. Nếu mình cổ xuý, không lên án thì nhiều người khác, đặc biệt là giới trẻ sẽ tiếp tục thần tượng những người như Hồ Ngọc Hà, Ngọc Trinh sẽ nghĩ lối sống này là không sai. Đến lúc đó thì thực lực sẽ không cần mà chỉ cần làn da trắng, đôi chân dài và khuôn mặt búp bê mà thôi. Tuy nhiên, cũng có nhiều người đồng cảm và ủng hộ quan điểm của Dũng Taylor khi cho rằng ở đời ai cũng có sai phạm, không ai là không vấp ngã ít nhất một lần trong đời, điều quan trọng là họ biết đứng lên và nghiệm ra cho mình bài học sau những lần vấp ngã đó.

Chồng Thu Phương
Chồng Thu Phương "tạ ơn" vợ nhân dịp Lễ Hiền mẫu ở Mỹ
(Giải trí) - (Phunutoday) - Người hâm mộ cảm động khi Dũng Taylor bày tỏ lời yêu thương ngọt ngào dành cho vợ nhân dịp Lễ hiền mẫu vừa qua.
Mr. Đàm thấy Mỹ Tâm 'khùng nhưng dễ thương'
Mr. Đàm thấy Mỹ Tâm 'khùng nhưng dễ thương'
(Giải trí) - (Phunutoday) - 'Ông hoàng nhạc Việt' thấy nữ ca sĩ có rất nhiều thay đổi so với trước.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn