Phương Oanh xuất hiện với gương mặt u buồn trầm tư khiến dân tình lo lắng

( PHUNUTODAY ) - Nhiều người cho rằng cô chỉ đang "sống ảo", song có nhận định nữ diễn viên gặp chuyện không vui.

Mới đây, Phương Oanh chia sẻ hình ảnh với biểu cảm có chút lạnh lùng, trầm tư. Đi kèm với khoảnh khắc này, Phương Oanh viết: "Hôm nay nắng nóng rã rời làm chai bia mát Oanh mời được không". Cư dân mạng bày tỏ sự hoang mang trước một hình ảnh Phương Oanh nhìn xa xăm, ánh mắt man mác buồn.

Empty
Empty

Tháng 8/2022, Phương Oanh trở thành tâm điểm mạng xã hội khi công khai tình cảm với Shark Bình. Cũng từ đó, cuộc sống lẫn sự nghiệp của nữ diễn viên có nhiều thay đổi. 

Phương Oanh đã nói về những ồn ào vừa qua. Cô nói: "Khi sự việc xảy ra, cư dân mạng dùng tất cả những từ ngữ nặng nề, tội tệ nhất để nói về chúng tôi như "bẩn thỉu, rác rưởi, mèo mả gà đồng", họ nguyền rủa tôi đi chết, ra đường bị ô tô đâm... Từ khi bắt đầu ồn ào, tôi đã bị tổn thương rất nhiều. Trước đây, tôi vốn là một cô gái tích cực và nhiều năng lượng. Suốt 8 tháng qua, tôi vẫn luôn bị chửi rủa mỗi ngày như thế. Tôi phải cố gắng lấy sự lạc quan, tích cực còn lại của mình để đối diện với sự tiêu cực mà hằng ngày mình phải chịu đựng. Nhưng tôi không biết mình sẽ gồng và chịu đựng được đến bao giờ nữa. Có khoảng thời gian tôi rất tệ, suy sụp, tâm lý bất ổn. Dù vậy, tôi không muốn những người thân yêu lo lắng cho mình. Tôi tin cuộc đời con người sẽ trải qua nhiều sóng gió, không chuyện này thì cũng có chuyện khác nên tôi luôn tin mình sẽ vượt qua được.

phuong-oanh-6-1682509597810646081157

'Từng có rất nhiều lần tôi nghĩ đến chuyện tiêu cực. Nếu mình ra đi thì nhanh lắm, chỉ vài phút thôi. Nhưng nghĩ đến nỗi đau của người ở lại thì tôi không cho phép bản thân được ích kỷ. Tôi đau lòng khi đến cuối cùng, bản thân vẫn luôn nghĩ cho người khác. Tôi vẫn phải cố gắng mạnh mẽ, mỉm cười để mọi người không lo cho mình. Lúc nào tôi cũng cố nhìn vào những điều tốt đẹp mình đã có, nghĩ đến người thân xốc lại tinh thần. Thay vì đọa đày bản thân, tôi cố gắng tập luyện thể thao, chăm sóc cơ thể, để khi nhìn vào gương thì mình vẫn đẹp. Đó cũng là cách để tôi giữ được sự tích cực".

Cô nói về thời điểm bắt đầu sự việc: "Ngay từ ngày đầu tiên sự việc xảy ra là hôm 26/8 năm ngoái, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, tôi cảm thấy thế giới mà mình đã dùng cả thanh xuân và xương máu để có được đều sụp đổ. Tôi thật sự bàng hoàng trước điều đó. Mình chưa bao giờ nghĩ mọi việc có thể đến với mình như thế. Trong câu chuyện này, tôi hiểu rõ hơn ai hết là mình không làm gì trái với lương tâm cả.

phuong-oanh-5-16825095977761366133133 (1)

Trước đây, một mình tôi dùng chính đôi chân của mình, không hề có sự hỗ trợ, giúp đỡ của bất cứ ai để có vị trí như hiện tại. Tôi tự trải qua mọi thứ, kể cả có phải trải qua vất vả, trầy da tróc vẩy, thậm chí hy sinh nhan sắc để có được thành quả nghệ thuật. Nhưng chỉ một ngày ngắn ngủi đã đổi hết mười mấy năm thanh xuân cố gắng của tôi. Tiếp theo đó là hàng loạt câu chuyện được dựng lên, họ vẽ lên những kịch bản tôi đánh đổi bằng cái này, cái kia để phủi đi sự cố gắng và công sức của tôi".

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link