QZ8501 gặp nạn: Những câu chuyện khiến cả thế giới xót xa

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Nhiều cặp đôi chuẩn bị làm đám cưới, 4 người trong một gia đình… là những số phận thương tâm có mặt trên chuyến bay định mệnh QZ8501.

Chuyến bay QZ8501 chở theo 155 hành khách, trong đó có 138 người lớn, 16 trẻ em và 1 trẻ sơ sinh, cùng 7 thành viên tổ bay. Hãng hàng không đã xác nhận có 149 người quốc tịch Indonesia, 3 người Hàn Quốc, 1 người Anh, 1 người Singapore và 1 người Malaysian. Họ mất liên lạc với kiểm soát không lưu vào khoảng 6h17 theo giờ địa phương.

Trong diễn biến mới nhất, đội cứu hộ Indonesia cho biết một thi thể vừa được trục vớt từ khu vực máy bay QZ8501 gặp nạn có mặc áo phao cứu sinh, Sky News đưa tin. Như vậy, hiện có 7 thi thể được tìm thấy, gồm 3 nữ và 4 nam.

Trong số những hành khách xấu số trên chuyến bay QZ8501 có những người hoàn cảnh vô cùng đáng thương.

Gia đình 5 người, 4 người trên chuyến máy bay định mệnh

Cô bé Chiara Natasya Tanus đã rất háo hức chờ đón bố mẹ và anh em trai sang thăm nhân dịp nghỉ lễ... Thế nhưng cuộc hội ngộ gia đình đã không xảy ra như mong muốn của cô bé 15 tuổi này.

Cha mẹ em, ông Herumantu Tanus và bà Indahju Liangsih, đều là hành khách trên chuyến bay Air Asia QZ8501 định mệnh, cùng hai anh em trai Nico Giovanni và Justin Giovanni.

Hai tháng trước, Chiara sang Singapore để học cấp 3. Nhân kì nghỉ Giáng sinh và năm mới, gia đình cô bé quyết định sang Singapore thăm Chiara.

"Đáng ra em và gia đình đã có thể có một khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau tại Singapore trong kì nghỉ tới. Em đã rất háo hức. Em muốn cho gia đình xem khu kí túc xá nơi em ở", cô bé nghẹn ngào.

Một người phụ nữ tên Nana làm thuê cho gia đình cô bé Chiara được 18 năm cũng không giấu nổi sự xúc động.

"Tôi đã chăm sóc cho những đứa trẻ trong gia đình này từ khi chúng mới chào đời", bà nói, xen giữa những giọt nước mắt.

Cặp đôi Ruth Natalia Puspitasari and Bob Hartanto Wijaya

Cô Ruth Natalia Puspitasari và người yêu Bob Hartanto Wijaya là hai trong 149 hành khách mang quốc tịch Indonesia trên chuyến bay QZ8501. Họ đang trên hành trình tới Singapore để đón năm mới cùng gia đình Wijaya.

Chuyện tình lãng mạn của cặp đôi bắt đầu từ khi họ gặp nhau tại trường đại học Petra Christian, ở thành phố Surabaya, Indonesia. Nếu không gặp tai nạn có lẽ họ sẽ nên duyên vợ chồng.

Gia đình người Hàn Quốc

Cả gia đình 3 người đều là nạn nhân của tai nạn thảm khốc này. Ông Seong-beom Park, 37 tuổi cùng vợ Kyung-hwa Lee 36 tuổi và con gái 11 tháng tuổi Yuna cũng trên đường đi tới đảo quốc sư tử để gia hạn hộ chiếu. Bé gái Yuna được cho là nạn nhân ít tuổi nhất trong vụ tại nạn này.

Cơ phó Rémi Emmanuel Plesel

Ông Rémi Emmanuel Plesel, mang quốc tịch Pháp, đã chuyển đến sinh sống ở Indonesia trong 3 năm qua, là phi công phụ trên chuyến bay QZ8501. Tính đến thời điểm máy bay gặp nạn, ông đã thực hiện trên 2.275 giờ bay.

Chị gái của ông, bà Renee Plesel trả lời phỏng vấn đài RTL, Pháp trong nước mắt: “Trở thành phi công, làm việc trong ngành hàng không là niềm đam mê của ông ý. Từ khi còn trẻ, ông chỉ có một mơ ước duy nhất là làm phi công”.

Bà Rolande Peronet-Plesel, mẹ của phi công phụ chia sẻ rằng bà đã nhận được tin dữ từ bạn gái con trai bà. Bà vô cùng tuyệt vọng vì sợ điều tương tự sẽ xảy ra như trường hợp máy bay MH370.

Doanh nhân Chi Man Choi

Doanh nhân người Anh gốc Singapore Chi Man Choi đi cùng cô con gái Zoe 2 tuổi lên chuyến bay. Ban đầu, ông ta tìm kiếm chuyến bay sớm hơn nhưng không còn vé. Bất đắc dĩ ông phải lên chuyến bay mang số hiệu QZ8501.

Trong lúc đó, bà Mei-yi Wee và cậu con trai 5 tuổi Luca đang chờ đón hai bố con ông tại sân bay Changi, Singapore về ăn Tết.

Nhân viên nhà hàng Natalina Wuntarjo

Natalina Wuntarjo, 33 tuổi là một người phụ nữ tốt bụng, làm việc ở nhà hàng tại Surabaya. Cô dự định đi du lịch ngắn ngày sang Singapore và Malaysia trước khi trở về Indonesia chào đón năm mới cùng gia đình.

Bà Djun Ik, mẹ của cô chia sẻ với tờ Jakarta Post: “Khi cô con gái nói lời tạm biệt trước lúc ra sân bay, với bản năng một người mẹ, tôi đã cảm thấy chuyện chẳng lành”. Và sau đó sự việc đau buồn xảy ra.

Hướng dẫn viên du lịch và 20 hành khách

Ông Bambang Andreas, bố của một hành khách trên chuyến bay cho biết cô con gái của ông là hướng dẫn viên du lịch mất tích cũng QZ8501. Cô gái đang dẫn đoàn 20 người sang Singapore du lịch thì gặp nạn.

Ông chia sẻ trong gia đình, cô con gái gần gũi với ông nhất. Ông luôn tin tưởng cô trong mọi việc. Giờ ông vẫn ngồi ở sân bay và chờ đợi tin tức về con gái.

Sinh viên đại học Monash

Cậu sinh viên Kevin Alexander Soetjipto đại học Monash, Indonesia, người được cơ quan an ninh xác nhận ngồi ở vị trí ghế 6A trên chuyến bay QZ8501.

Cậu dự định đi du lịch sang Singapore trong kỳ nghỉ ngắn ngày trước khi đón tết cùng gia đình. Các giáo viên trong trường học đều đánh giá cậu là học sinh ngoan, gương mẫu. Họ đều rất buồn khi nghe tin về vụ việc này.

Cô giáo Florentina Maria Widodo

Florentina là một cô giáo trẻ 26 tuổi dạy Sinh học ở trường Hwa Chong. Bạn trai của cô Florentina đã vô cùng suy sụp khi biết được hung tin và dọn sang ở chung với bố mẹ Florentina để cùng mọi người chờ đợi tin tức và cầu nguyện.

Máy bay AirAsia mất tích: Chân dung những người mất tích
Mới đây, những hình ảnh đầu tiên về các hành khách cũng như tiếp viên có mặt trên chuyến bay QZ8501 đã được công bố.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn