Rộng lượng đến mấy cũng đừng mời 2 loại người này vào nhà

( PHUNUTODAY ) - Bao dung đến đâu mà tốt vưới 2 loại người này thì sớm muộn tai họa.

Người hàng xóm lắm chuyện

Các cụ ngày xưa có câu: Bán anh em xa, mua láng giếng gần là muốn chỉ rằng anh em ở xa cũng không quan trọng bằng những người hàng xóm gần nhà mình. Bởi khi có khó khăn thì chính những người hàng xóm sẽ đến giúp đỡ chúng ta.

Nhưng cần nhớ là không phải hàng xóm nào cũng tốt, có những người hàng xóm bề ngoài thì rất dễ gần nhưng thực chất tâm địa xấu xa. Kết giao với người như vậy thì chẳng biết bạn sẽ gặp phải những điều gì. Với kiểu hàng xóm ngồi lê đôi mách thì nên tránh xa. Bạn càng kết giao hay chơi thân với họ thì dễ bị tai họa tìm đến tận cửa.

(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Bạn kết giao với kiểu hàng xóm này lúc gặp họa đừng mong họ đến giúp đỡ. Thế nên không nhất thiết là phải kết thân với hàng xóm đủ mọi thể loại. Chỉ nên kết giao với những người tốt, xứng đáng mà thôi.

(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Họ hàng thấy giàu thì nịnh bợ, thấy nghèo thì cắt đứt quan hệ

Muốn biết bản chất thật của một người thì không phải chờ đến lúc thành công mà hãy nhìn khi bạn thất bại, gặp khó khăn. Nếu lúc bạn thất bại mà đối phương vẫn ở bên cạnh thì đó mới là người đáng trân trọng.

(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Kiểu họ hàng thấy bạn giàu tìm đến, tới lúc bạn khó khăn thì chẳng muốn quan hệ thì hãy tránh thật xa. Người thân ham phú phụ bần thì khi bạn nghèo khó họ chẳng còn thèm nhìn bạn chứ đừng nói là giúp đỡ nhiệt tình.

Khi bạn giàu có họ sẽ nịnh bợ, chào đón bạn. Loại người này thì nhất định phải tranh xa.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link