Thiều Bảo Trâm bị chỉ trích vì bật cười khi Lương Bích Hữu bị hụt hơi

( PHUNUTODAY ) - Phản ứng của Thiều Bảo Trâm khi nhìn thấy Lương Bích Hữu bị hụt hơi đã gây chú ý.

Vừa qua, khi xuất hiện trong một sự kiện, Lương Bích Hữu và Thiều Bảo Trâm đã có dịp hội ngộ cùng nhau. Trong lúc theo dõi đàn chị biểu diễn, khi Lương Bích Hữu hát hụt hơi, Thiều Bảo Trâm đã khiến dân tình ngạc nhiên và cảm thấy khó hiểu khi nở một nụ cười. Hành động này của Thiều Bảo Trâm đã nhận được một số phản hồi tiêu cực từ cộng đồng mạng.

dbad45690f48cb169259-ngoisaovn-w562-h1000

Tuy nhiên, cho đến lúc kết thúc phần trình diễn, Thiều Bảo Trâm đã liên tục vỗ tay chúc mừng đàn chị. Chưa kể, để thể hiện sự tôn trọng, Thiều Bảo Trâm còn không ngần ngại giữ ghế giúp Lương Bích Hữu.

4bf960c02ae1eebfb7f0-ngoisaovn-w424-h561

Thiều Bảo Trâm được coi là người tình âm thầm 8 năm của Sơn Tùng. Thế nhưng, sau chặng đường dài yêu đương cả hai đã chia tay. Và hiện tại Sơn Tùng được cho là đang hạnh phúc bên Hải Tú. Sau khi "đường ai nấy đi", cả Thiều Bảo Trâm lẫn Sơn Tùng đều hoạt động bình thường, cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc mới. Trước những động thái của cặp đôi, nhiều người cho rằng họ đang tập trung dồn sức phát triển sự nghiệp và không muốn bị ảnh hưởng bởi tình yêu.

Cô chia sẻ: "Người phụ nữ nào cũng mong gặp được một người đàn ông yêu thương mình. Tuy nhiên, tôi luôn có suy nghĩ rằng mình không thể đặt hết đam mê, hạnh phúc và mọi thứ trong cuộc sống của mình vào một người khác. Nếu đặt hết vào họ, một ngày nào đó, họ không còn mình sẽ sụp đổ.

Bản thân mỗi người phải vững chắc đã, phải biết yêu bản thân mình, phải có một công việc riêng, không quan trọng kiếm nhiều tiền hay ít tiền, nhưng ít nhất phải có giá trị.

Kể cả khi người yêu có điều kiện, lo lắng cho mình nhưng lỡ một ngày nào đó anh ấy gặp vấn đề gì đó trong cuộc sống thì sao? Lúc đó tôi muốn tự tin nói rằng: "Anh yên tâm, em có thể lo lắng cho anh và cùng anh vượt qua những khó khăn này!".

277530361_5122639269

"Tôi vẫn đang "mở cửa trái tim", có điều khi về nhà thì... đóng cửa lại (cười). Thú thật, tôi bận quá, về nhà chỉ muốn nghỉ ngơi. Sau khi nghỉ ngơi, tôi lại muốn học đàn, học hát nên gần như dành 99% thời gian cho công việc, không ra đường, không trò chuyện nên cũng... không có thời gian yêu.

Có người yêu cũng vất vả lắm đó vì phải lắng nghe, quan tâm và chia sẻ. Khi yêu là tôi hết mình chứ không phải yêu cho có. Vậy nên, khi đã quyết định dành thời gian cho âm nhạc thật nhiều, tôi chấp nhận bớt một phần thời gian còn lại cho những điều khác".

Theo:  xevathethao.vn copy link