Tin phụ nữ 14/6: Lời khai xé lòng của bà mẹ trẻ dìm chết con trai 35 ngày tuổi trong chậu nước

( PHUNUTODAY ) - Tại cơ quan công an thành phố Hà Nội, đối tượng Phan Thị Trinh (SN 1997) cho rằng "cảm giác như có ai nhập vào người " nên không kiểm soát được hành vi của bản thân. Đồng thời, tường trình lại toàn bộ quá trình thực hiện vụ việc.

Bà mẹ trẻ khai nhận hành vi dìm chết con trai 35 ngày tuổi trong chậu nước

Sau hơn 30 giờ tích cực điều tra kể từ khi nhận án, cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã xác định được nghi phạm gây ra cái chết của cháu Vũ Việt Anh chính là chị Phan Thị Trinh (SN 1997, mẹ đẻ của cháu).

giet-con-33

 Sát hại con trai 33 ngày tuổi, Phan Thị Tr. gây tội ác quá kinh khủng.

Cơ quan điều tra Công an Hà Nội cho biết, ngày 12/6, vẫn như mọi ngày, cháu Việt Anh ngủ thì Trinh đặt con nằm bên trong cùng sát tường, mình nằm giữa và chồng nằm ngoài. Khoảng 2h sáng, nghe tiếng con khóc, Trinh dậy cho con bú khoảng 5 phút thì cháu Việt Anh ngủ.

Tuy nhiên, sau đó Trinh thấy đau đầu, cảm giác như có ai nhập vào người khiến Trinh mất kiểm soát. Đối tượng bế con trai từ phòng ngủ ra gần cầu thang lối lên tầng 2 của gia đình, thấy có chậu hàng ngày tắm cho cháu Việt Anh đầy nước, Trinh liền thả cháu vào chậu trong tư thế sấp mặt xuống đáy chậu rồi đi xuống nhà vệ sinh tầng 1.

Sau khi thực hiện hành vi giết người, Trinh lên phòng tầng 2 ngủ như bình thường. Trong lúc đi lên tầng 2 thì thấy cục than hoa, Trinh liền viết dòng chữ "TAO SẼ GIẾT CHÁU MÀY LĂNG" rồi lên giường đi ngủ cho đến khi ông Vũ Đình Lăng (SN 1948, bố chồng Trinh) phát hiện sự việc và gọi hai vợ chồng dậy.

Theo cơ quan CSĐT – CATP Hà Nội, nguyên nhân dẫn đến vụ án thương tâm này là do Phan Thị Trinh mắc bệnh trầm cảm nặng, nên xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực.

Đây cũng là căn bệnh mà nhiều bà mẹ sau sinh mắc phải. Nếu có dấu hiệu trầm cảm hoặc các bệnh lý khác thì phải có biện pháp điều trị phù hợp, hoặc cách ly với xã hội để tránh những vụ án đau lòng tương tự có thể xảy ra.

Chuyện tình yêu chéo nhanh như lốc của cặp đôi “Bạn muốn hẹn hò”

Cả hai cùng bấm nút hẹn hò với một người khác nhưng định mệnh lại đưa họ đến với nhau.

Cùng tham gia “Bạn muốn hẹn hò”, cùng vui vẻ bấm nút đồng ý hẹn hò với một người khác nhưng lại cùng để lỡ mối nhân duyên do chương trình mai mối. Cuối cùng, họ vô tình quen biết và nên duyên với nhau nhanh như một cơn lốc, khiến chính người trong cuộc cũng phải ngỡ ngàng.

Đó là mối tình của Trúc Trinh (30 tuổi, nhân viên kế toán) và Đức Hiếu (29 tuổi)- tham gia “Bạn muốn hẹn hò” vào năm 2016. Chuyện tình yêu chéo của cặp đôi Sài thành được khán giả đặc biệt chú ý.

149734413525405-anh-3

Cả hai tìm thấy nhau trên trang mai mối online của "Bạn muốn hẹn hò" 

Dù đã hai tháng ở chung một mái nhà, thức dậy trên cùng một chiếc giường nhưng đôi khi, Trúc Trinh vẫn cảm thấy ngỡ ngàng bởi, nhân duyên đến quá nhanh. Cách đó gần một năm, cô còn ôm ấp hy vọng thành đôi với người bạn được chương trình mai mối, rồi lại thất vọng bởi sau vài lần gặp gỡ nhận thấy không hợp nhau.

Chồng của cô cũng vậy, từng vui vẻ bấm nút và rất hài lòng về đối phương nhưng “duyên không đủ để đi tiếp”. Tháng 8/2016, anh đăng ký tìm bạn đời ở trang mai mối online của chương trình. Trúc Trinh vốn không hoạt động nhiều tại group này nhưng lần ấy cũng nghe theo lời một người bạn vào bình luận bên dưới dòng trạng thái của anh.

Cô và Đức Hiếu bình luận qua lại rồi thấy hứng thú nên vào chat riêng cho nhau. Chỉ qua vài ngày, anh đã can đảm nhấc điện thoại gọi điện nói chuyện trực tiếp với Trúc Trinh. Hai người như “củi khô bắt lửa” nói chuyện cả tiếng đồng hồ mỗi ngày.

Trúc Trinh chưa bao giờ làm chủ tình cảm của mình như thế, cô mạnh dạn mời anh đi đầm sen chơi cùng nhóm bạn dù mới quen chưa đầy nửa tháng.

“Sáng ấy, anh từ Đồng Nai bắt xe vào TP.HCM, mình đón anh ở bến xe. Lần đầu gặp mặt nhưng có cảm giác thân quen lắm. Chiều tối, cũng là mình tiễn anh về, tự nhiên lại có cảm giác chia ly, buồn buồn, nhớ nhớ”, Trúc Trinh thẹn thùng chia sẻ.

Cách nhau mấy chục cây số nhưng mỗi tuần Đức Hiếu đều cố đến thăm Trúc Trinh một lần, không quản mưa nắng. Chỉ hai tháng sau đó, cặp đôi chính thức ở bên nhau dưới danh nghĩa người yêu. Họ không cần thử lòng nhau cũng chẳng cần tỏ tình cầu kỳ bởi, ở tuổi 30, cả hai đều hiểu rõ mình muốn và cần gì.

Dù rung động rất nhanh nhưng không vì thế mà Trúc Trinh kém tin tưởng vào tình cảm này. Cô nhận thấy ở đối phương những điểm tốt người khác không có như: hiền lành, hiểu thảo với cha mẹ, không rượu chè cờ bạc, biết nấu ăn, có chính kiến riêng…

Đặc biệt hơn cả, Trúc Trinh biết đối phương yêu mình thật lòng. Từ những quan tâm nhỏ nhặt thường ngày đến việc chịu khó vượt đường xa thăm người yêu đều thể hiện tình cảm thật lòng của Đức Hiếu.

“Càng yêu nhau nhiều thì càng ghét cảnh phải tiễn nhau ở bến xe, khóc lóc, nhớ nhung nên chúng mình quyết định về chung một nhà. Tháng 4/2017, tụi mình làm đám cưới, hai bên gia đình đều vui mừng chúc phúc”, Trúc Trinh hạnh phúc nói.

Cô gái Sài thành gọi mối nhân duyên này là “cơn lốc tình yêu” bởi, mới hôm nào cô còn nghĩ sẽ ở giá suốt đời mà giờ đây đã sắp lên chức mẹ. Nhờ sự mát tay của "bà mối" "Bạn muốn hẹn hò" và sự chủ động của bản thân, Trúc Trinh đã tìm thấy một người sánh vai bên mình suốt quãng đời còn lại.

Hội Nhà báo đề nghị làm rõ đối tượng hành hung nhóm phóng viên VTV

Hội nhà báo Việt Nam nhận được đơn kiến nghị từ Ban thời sự VTV và đang tiến hành lập đoàn kiểm tra, xác minh làm rõ các đối tượng liên quan

Chiều 14/6, ông Phan Hữu Minh - Trưởng ban Ban Kiểm Tra, Hội Nhà báo Việt Nam thông tin: “Hội nhà báo đã nhận được đơn kiến nghị từ Ban thời sự VTV sau vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp ở Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội. Ngay sau đó, Hội nhà báo đã cho đoàn kiểm tra của Hội xác minh làm rõ. Bước đầu, đoàn kiểm tra đã liên hệ với lãnh đạo đài Truyền hình Việt Nam để làm việc”.

Ngay sau khi nhận được đơn kiến nghị từ VTV, Hội nhà báo Việt Nam cũng đã tiến hành các thủ tục liên quan để cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc làm rõ vụ việc.

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 8h30 ngày 13/6, nhóm phóng viên của đài Truyền hình Việt Nam do chị Trần Thị Tuyết Mai dẫn đầu đã đến UBND xã Phù Lỗ lấy thông tin về việc lấn chiếm ao hồ trên địa bàn xã.

Sau đó, nhóm phóng viên đề nghị Chủ tịch UBND xã Phù Lỗ là ông Lê Hồng Văn đưa ra hiện trường bị lấn chiếm, song vị này từ chối vì có cuộc họp ngay sau đó.

Sau đó, nhóm phóng viên đã xuống hiện trường ghi nhận thực tế. Tuy nhiên, trong quá trình nhóm đang quay tại hiện trường thì một ô tô bán tải bất ngờ xuất hiện, đi từ phía trong khu vực hồ thủy lợi bị lấn chiếm lao thẳng về phía đoàn công tác.

Sau khi đâm không trúng người, xe bán tải tiếp tục đâm hỏng chiếc máy quay phim (giá trị trên 1 tỷ đồng) rồi phóng đi.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chị Mai đã báo lên cơ quan công an. Tuy nhiên, cho đến đêm ngày 13/6, đối tượng tấn công nhóm phóng viên đài Truyền hình Việt Nam vẫn chưa lộ diện.

Phát hiện kẹo mút làm từ ma túy trong gia đình ở Mỹ

Cảnh sát Mỹ hôm 13/6 bắt giữ một lượng lớn ma túy trị giá 1 triệu USD, được ngụy trang dưới những chiếc kẹo mút nhiều hình thù.

Theo lời cảnh sát, họ nhận được cuộc gọi thông báo từ người dân, nghi ngờ một ngôi nhà trong khu vực bị trộm đột nhập.

Tiếp cận hiện trường, cảnh sát bắt giữ Evonne Christine Mick và David Salinas, đều 36 tuổi, khi cặp đôi này đang chuyển lượng kẹo mút ra khỏi ngôi nhà và chất đầy lên xe tải, ABC13 đưa tin.

Giới chức khẳng định tìm thấy 273 kg ma túy được giấu bên trong những chiếc kẹo mút đủ hình thù nhân vật hoạt hình bắt mắt, thu hút với trẻ nhỏ.

Đại diện sở cảnh sát hạt Harrison cho biết số kẹo mút được làm từ ma túy ước tính có giá trị khoảng 1 triệu USD. "Chúng sẽ bán trực tiếp số kẹo đó cho trẻ em, hoặc rải khắp nơi trong khu vực lân cận. Bọn trẻ sẽ nhặt về và nghĩ đó là kẹo mút bình thường", một cảnh sát nhận định.

Nhóm điều tra cho rằng số kẹo được "chế biến" ngay trong căn nhà. Cảnh sát chắc chắn rằng Mick từng sống tại đó trước khi bị bắt và cô này bị buộc tội sở hữu chất cấm. Tiền bảo lãnh với cô ta là 1 triệu USD.

Cảnh sát hiện điều tra làm rõ vụ việc.

Ninh Bình: Kỷ luật cảnh cáo bác sĩ giám đốc bệnh viện đánh bạc ăn tiền

Liên quan đến vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Viễn (Ninh Bình) cùng một số cán bộ y tế tham gia đánh bài ăn tiền, bị phát tán clip lên mạng xã hội, Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) huyện Gia Viễn vừa ra các quyết định (QĐ) thi hành kỷ luật đối với tập thể Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Viễn, QĐ thi hành kỷ luật đối với 7 lãnh đạo, cán bộ y tế.

Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Viễn đã ra QĐ thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Viễn, do thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra giám sát và thực hiện nguyên tắc phê bình và tự phê bình trong đảng để xảy ra vụ việc một số đồng chí đảng viên chơi bài ăn tiền, vi phạm kỷ luật của đảng.

Đồng thời, ra QĐ thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Đặng Trung Bình - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Viễn vì tham gia đánh bài ăn tiền.

UBKT huyện Gia Viễn cũng đã ra QĐ thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các ông Trần Tiến Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện; Nguyễn Quốc Tuấn - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc bệnh viện; Vũ Trọng Toàn - đảng viên Chi bộ Phòng khám (Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Viễn); Bùi Đức Hoan - đảng viên, Trưởng trạm Y tế xã Gia Xuân; Đào Viết Huân - đảng viên, Trưởng trạm Y tế xã Gia Phú và Bùi Minh Thông - Bí thư Chi bộ, Trưởng trạm Y tế xã Gia Thanh vì đã tham gia chơi bài ăn tiền trong các dịp trực tết, kỉ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam năm 2015, 2016.

Như Báo Lao Động đã phản ánh, vào giữa tháng 5.2017, nhiều đoạn clip quay lại cảnh ông Đặng Trung Bình - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Viễn mặc áo blouse trắng và đeo bảng tên tham gia đánh bạc (dưới hình thức bài lá) cùng một số cán bộ trong bệnh viện ngay tại phòng làm việc của mình và một số địa điểm khác trong bệnh viện.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn