Bị nghi là nhân tình: Người phụ nữ bị "bắt giữ", đánh đập dã man

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Khi vào trong, người tên Diễm liên tục đánh vào mặt và đầu của em 5 - 6 bạt tai. Không những thế người này còn dùng gậy gỗ đánh vào tay em.

Mới đây, Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) vừa giải cứu một thiếu nữ bị bắt giữ trái pháp luật. Theo đó, nạn nhân được xác định là Châu Thị Sương (SN 1998, trú xã Tam Quang, huyện Núi Thành). 

Sương vẫn chưa hết hoảng sợ với những gì mình đã trải qua (nguồn: Công lý).

Được biết, trước khi sự việc xảy ra hôm 11/8, chiều 10/8, sau khi đi làm về đến nhà, Sương nhận được một tin nhắn từ số điện thoại lạ gửi tới với lời lẽ đầy hăm dọa. “Tin nhắn từ số điện thoại lạ này hẹn gặp mặt em nói một chuyện gì đó nhưng em không biết ai nên không dám đi”, Sương kể. 

Sau đó, khoảng 9 giờ sáng 11/8, có hai người phụ nữ bịt khẩu trang đến Công ty tìm Sương, uy hiếp để Sương phải đi theo 2 người này. “Lúc đó, có hai người phụ nữ bịt khẩu trang đến Công ty tìm em. Một người đứng ngoài cổng, còn một người vào nơi làm việc kéo em ra ngoài sân. Vừa ra đến sân, người phụ nữ này nói: ‘Mi ngủ với chồng tao nên giờ phải đi theo tao. Tao biết nhà mi rồi, không đi tao giết chết". Tiếp đó người phụ nữ này bảo: "Mi vào xin với Công ty đi với tao khoảng 30 phút rồi về, không nghe lời đừng có trách", Sương thuật lại. 

Quá hoảng sợ trước lời hăm dọa của người phụ nữ lạ, một phần vì lo cho gia đình nên Sương vào Công ty xin phép quản lý ra ngoài có chút việc và hẹn 30 phút sau trở lại. Tiếp đó, Sương bị hai người phụ nữ bắt ngồi lên một chiếc xe hiệu SH màu đỏ, biển số Quảng Ngãi, Sương bị kẹp ở giữa, hai người phụ nữ chở Sương đi theo hướng vào Quảng Ngãi. Trong lúc đi đường, hai người phụ nữ này nói chuyện với nhau nên Sương nghe được một người tên là Diễm và người kia tên là Kiều. 

“Hai người phụ nữ này chở em vào một ngôi nhà ở xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Khi đến nơi họ nhốt vào trong ngôi nhà, sau đó khóa cửa lại. Khi vào trong, người tên Diễm liên tục đánh vào mặt và đầu của em 5 - 6 bạt tai. Không những thế người này còn dùng gậy gỗ đánh vào tay em. May mắn cho em lúc đó có mẹ ruột của người phụ nữ tên Diễm này can ngăn, chứ không có khi em đã bị đánh chết”, Sương nói trong nước mắt.  

Bà Hoa không cầm được nước mắt khi kể lại sự việc (nguồn: Công lý).

Người phụ nữ tên Diễm sau đó lấy điện thoại của Sương gọi cho bà Hoa (mẹ Sương) và thông báo Sương đang bị “bắt giữ”. 

Bà Hoa kể lại: “Trong lúc nói chuyện điện thoại với người phụ nữ này tôi có nghe tiếng con tôi bị họ đánh. Tôi thật sự rất hoảng, không biết xảy ra chuyện gì mà người phụ nữ cứ liên tục dọa giết con tôi. Người này nói, nếu muốn dẫn Sương về thì đến khách sạn P.Đ. (thị trấn Núi Thành) vì họ đang bắt quả tang con tôi ngủ với chồng của người phụ nữ tên Diễm tại khách sạn đó”.

Sự việc sau đó được gia đình bà Hoa báo lên cơ quan chức năng. Nhận được thông tin, Công an huyện Núi Thành đã cùng người nhà đến khách sạn P.Đ theo chỉ dẫn nhưng không có vụ việc trên. 

Đến sáng 12/8, bà Hoa đến Công ty nơi Sương đang làm việc để hỏi thông tin về việc con gái của mình đột nhiên “mất tích”. Tại đây, một đồng nghiệp của Sương cho biết, hôm trước hai người phụ nữ lạ đến Công ty tìm Sương, biết có chuyện chẳng lành nên người đồng nghiệp này đã kịp ghi lại biển số xe của 2 người phụ nữ. Có biển số xe trong tay, bà Hoa mang đến ngay Công an huyện Núi Thành trình báo. 

Ngay sau đó, 4 trinh sát cùng người nhà gia đình nạn nhân lên đường vào Quảng Ngãi. Từ biển số xe bà Hoa cung cấp, lực lượng Công an đã ập vào một ngôi nhà ở thôn Vĩnh Trà, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi và phát hiện Sương đang ngồi co ro tại đây. Tại nơi phát hiện Sương, cơ quan chức năng đã làm việc với bà N.T.T Diễm (SN 1991, trú xã Bình Thạnh) chủ ngôi nhà. Còn Sương, tại thời điểm được tìm thấy tinh thần hoảng loạn nên được gia đình đưa về nhà trước. 

Qua trò chuyện, Sương cho biết những người bắt em là do “ghen tuông”. Trước khi làm cho Công ty hiện tại, Sương từng làm công việc thu mua hải sản tươi sống như: tôm, cua, ghẹ…Vào thời gian đó, thiếu nữ này có quen biết với một người đàn ông tên Việt (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn; sau này mới biết là chồng của Diễm). Việt chính là bạn hàng bỏ mối hải sản cho Sương. “Em và người đàn ông tên Việt này chỉ là bạn hàng làm ăn với nhau, chúng em không có bất kỳ quan hệ tình cảm nào. Hơn nữa ông Việt là người đã có vợ và hai con nên em không bao giờ để xảy ra tình cảm với người đàn ông này”, Sương khẳng định. 

Sương cho biết thêm, từ khi hai người phụ nữ lạ tìm đến Công ty và xảy ra vụ việc trên, hiện em đã bị Công ty này cho thôi việc. Nói về việc bị hai người phụ nữ lạ “bắt nhốt” và đánh đập Sương trải lòng: “Em không có làm chuyện mờ ám đó nên em không sợ, em cũng mong cơ quan chức năng sớm xử lý nghiêm những người đã đánh em”, Sương nói 

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Trước đó, ngày 22-8, cơ quan Công an TP Vinh (Nghệ An) đang tạm giữ bà Tạ Thị Tuyết (57 tuổi, trú xã Nghi Kim, TP Vinh), Lưu Viết Bền (36 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (27 tuổi), Nguyễn Viết Đàn (25 tuổi) để điều tra hành vi làm nhục người khác và cướp tài sản. 

Vì ghen tuông bà Tuyết đã thuê người cắt tóc, làm nhục chị T. (nguồn: internet).

Được biết, Vì bà Tuyết nghi ngờ chồng của mình "cặp bồ" với chị T.Th.T (19 tuổi, quê huyện Nghĩa Đàn, tạm trú xã Nghi Phú, TP Vinh) nên  ngày 10-8, bà Tuyết liên lạc với Bền thuê Bền đến cắt tóc, lột quần áo rồi quay video chị T. với giá 3 triệu đồng. Bền nhận lời và rủ thêm Tuấn và Đàn cùng thực hiện hành vi làm nhục chị T. 

Theo hợp đồng thỏa thuận từ trước, ngày hôm sau (11-8), Bền, Tuấn, Đàn đi xe taxi đi vào nhà bà Tuyết.

Tại đây, bà Tuyết nói: “Ba thằng bay đến phòng trọ của nó đánh đập, cắt tóc, xé quần áo, chụp ảnh và quay camera lại đưa về đây.  Lấy điện thoại rồi chị trả cho 3 triệu đồng”. Bà Tuyết đưa trước 1,3 triệu đồng cho Bền. 

Ngay sau đó, nhóm Bền, Tuấn, Đàn đi đến phòng trọ của chị T. Tuấn và Bền đi vào phòng trọ còn Đàn đứng ngoài cảnh giới. Khi chị T. cầm chiếc điện thoại Nokia 1208 để gọi thì Tuấn giật cướp lấy và tiếp tục lấy một chiếc điện thoại iPhone 5 trong phòng rồi đưa cho Bền cất giữ. 

Tuấn dùng tay tát một cái vào mặt chị T., Đàn đi xuống nhà bếp lấy một chiếc kéo lên cắt tóc T. Tuấn lấy điện thoại của Bền để quay và chụp ảnh. 

Quay, chụp xong, cả Bền, Tuấn, Đàn lên xe taxi về nhà bà Tuyết đưa ảnh cho bà Tuyết xem rồi đưa điện thoại Nokia 1208 cho bà Tuyết xem cuộc gọi và tin nhắn. Bà Tuyết đưa cho Bền thêm một triệu đồng, hẹn lúc khác sẽ đưa hết số tiền còn lại như thỏa thuận trước đó. 

Sau khi xong việc, trên đường về nhà Bền ném chiếc điện thoại iPhone 5 xuống sông, còn chiếc Nokia 1208 thì Bền giữ lại để sử dụng. 

Sự việc ngay sau đó đã được trình báo cho cơ quan công an, Công an TP Vinh đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, đến ngày 20-8, thực hiện lệnh bắt Bền, Tuấn, Đàn. 

Từ lời khai của Bền, Tuấn, Đàn, Cơ quan công an TP Vinh tiếp tục bắt khẩn cấp bà Tuyết. 

Được biết, nhóm trên đã làm nhục và cướp điện thoại của chị T., nhưng may mắn thai chi của chị T. không bị ảnh hưởng.

Được bé gái lớp 8 tỏ tình, chàng trai 25 tuổi sốc nặng
Được bé gái lớp 8 tỏ tình, chàng trai 25 tuổi sốc nặng
(Xã hội) - (Phunutoday) - "Mình bị cô bé lớp 8... tán các bạn ạ!". Đó là tâm sự của chàng trai 25 tuổi chia sẻ trên một diễn đàn mạng xã hội, khi được bé gái lớp 8 tỏ tình
"Tắm ớt" thể hiện bản lĩnh, chàng trai "méo mặt" nhận kết nhớ đời
(Xã hội) - (Phunutoday) - Để chuẩn bị cho màn tắm trong tương ướt này, nam thanh niên thích thể hiện đã phải dùng tới 1.250 lọ tương sắp hết hạn cùng hàng chục quả ớt tươi
Dân mạng 'hả hê
(Xã hội) - (Phunutoday) - Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên cưỡi xe đạp cứ lượn lờ, đánh võng trước mặt chiếc xe buýt đã khiến cư dân mạng "sôi máu".
Tiết lộ bất ngờ của kẻ sát nhân hiếp, giết 11 phụ nữ và trẻ em
Tiết lộ bất ngờ của kẻ sát nhân hiếp, giết 11 phụ nữ và trẻ em
(Xã hội) - (Phunutoday) - Hắn nhằm vào những cô gái trẻ mặc quần áo đỏ để theo về nhà. Sau đó, hắn hiếp dâm và giết hại dã man những người này bằng cách cắt cổ và chặt xác
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn