Tử vong tại chỗ vì cưa đầu đạn lấy thuốc nổ

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Trong lúc ông Bảy đem đầu đạn pháo đến khu vực rừng keo để đục lấy thuốc nổ, bất ngờ đầu đạn phát nổ khiến ông Bảy tử vong tại chỗ.

Chiều ngày 23/4, Công an xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, khoảng 11h trưa cùng ngày, trên địa bàn xã đã xảy ra vụ nổ đầu đạn làm một người chết tại chỗ. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Bảy (44 tuổi, ở xã Nghĩa Thắng) làm nghề buôn bán phế liệu.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vào thời điểm trên, người dân địa phương nghe tiếng nổ lớn phát ra từ khu rừng keo (thuộc địa bàn xã Nghĩa Thắng). Khi chạy đến, mọi người bàng hoàng  phát hiện ông Bảy đã chết với thi thể dính đầy máu.

Tại hiện trường ngoài bộ đồ nghề đục chạm lấy thuốc nổ, còn 4 trái đầu đạn 155 ly và 2 trái cối 60 ly. Ông Nguyễn Bảy thường đem đầu đạn lên khu vực rừng keo bí mật đục lấy thuốc nổ. Địa điểm này cũng là một trong những nơi ông Bảy cất giấu bom, đạn.

Qua kiểm tra nhà ông Nguyễn Bảy, cơ quan chức năng còn phát hiện hàng chục đầu đạn, pháo khác.

Được biết khu vực thôn An Hội Nam và An Hội Bắc còn sót lại nhiều bom, đạn sau chiến tranh. Nhiều người đến đây mua bán phế liệu với mục đích tìm bom, đạn. Nhiều vụ cưa đục bom đạn làm chết người xảy ra tại đây.

Trước đó, vụ việc tương tự đã xảy ra vào ngày 20/4 tại Nghệ An. Em Trương Đình Trung (SN 2001, xóm Thống Nhất, xã Đông Sơn) nhặt được một viên đạn 4,5 ly ở bờ rào hàng xóm nên đem về nhà. Sau đó, Trung dùng đá đập vào viên đạn, bất ngờ viên đạn phát nổ khiến em bị đứt lìa một bàn tay. Trung được người nhà nhanh chóng đưa đi viện cấp cứu.

Đến chiều tối cùng ngày, do vết thương quá nặng, em Trung được chuyển ra bệnh viện ở Hà Nội để điều trị.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn