Vụ thiêu bé gái, truy sát bà bầu: Rùng mình lời kể nhân chứng

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Dù đang mang thai tháng thứ 8 nhưng chị Hồng Anh vẫn bị người tình của mẹ truy sát, đâm vào bụng.

Ngày 21/5, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan này đang truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Dũng (45 tuổi, ở Yên Mỹ, Hưng Yên), nghi phạm gây ra vụ phóng hỏa, giết người tại nhà bà Nguyễn Thị Hồng (44 tuổi, ở thị trấn Bần, Mỹ Hào, Hưng Yên) trưa 20/5.

Ông Ngà chưa hết bàng hoàng khi kể lại vụ án.

Theo thông tin điều tra ban đầu, vào 12h ngày 20/5, bà Hồng ở nhà cùng con gái út Đinh Nam Giang (13 tuổi) và vợ chồng con gái đầu là Đinh Hồng Anh (23 tuổi, có thai 8 tháng tuổi), Hà Hữu Minh (31 tuổi, chồng chị Hồng Anh).

Lúc này, nghi phạm Dũng bất ngờ xông vào truy sát 2 người con gái của bà Hồng rồi phóng hỏa đốt nhà.

Do nhà bà Hồng bán bia hơi, nước giải khát nên thời điểm xảy ra vụ việc, trong quán nhà bà Hồng có nhiều người đang ngồi ăn uống.

Chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến vụ án mạng, ông Nguyễn Văn Ngà (công an viên thị trấn Bần) kể lại:

Thời điểm xảy ra vụ việc, ông đang ngồi uống nước ngoài hiên nhà bà Hồng và nhìn một người đàn ông khoảng 50 tuổi, đầu đội mũ bảo hiểm kín mít đi xe máy đến. Ông ta cầm theo con dao, chiếc can (sau khi xảy ra mới biết là xăng) xộc thẳng vào nhà bà Hồng.

'Khi đó chúng tôi nghĩ là người quen mang đồ đến cho bà Hồng nên không để ý. Một lúc sau chúng tôi nghe tiếng bà Hồng hô hoán. Chị Hồng Anh chạy ra ngoài đường kêu cứu nhưng bị người đàn ông truy sát, đâm vào bụng.

Trước đó, cháu Giang bị đối tượng đâm gục tại chỗ ở tầng 2. Sự việc quá bất ngờ nên chúng tôi không kịp trở tay', ông Ngà nói.

Một nhân chứng khác là anh Nguyễn Văn Bình (ở thôn Cộng Hòa, thị trấn Bần) kể: Khi thấy mẹ vợ (bà Nguyễn Thị Hồng) kêu cứu, anh Hà Hữu Minh lao về phía hung thủ nhằm khống chế nhưng bị hung thủ cầm dao đâm hụt.

Anh Minh liền chạy vào nhà lấy con dao ra tự vệ nhưng đối tượng đã lên xe bỏ chạy. Trước khi bỏ trốn, đối tượng còn phóng hỏa đốt nhà bà Hồng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, người dân trong khu vực cùng gia đình bà Hồng đưa các nạn nhân đi cấp cứu và dập lửa.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cháu Giang đã tử vong khi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phố Nối. Trong khi đó, chị Hồng Anh được đưa lên bệnh viện tại Hà Nội cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Mỹ Hào và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hưng Yên có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra.

Theo điều tra của Công an tỉnh Hưng Yên, Nguyễn Văn Dũng là lái xe của Công ty Bao bì Ngọc Diệp đóng tại Khu công nghiệp Phố Nối A.

Người đàn ông này có quan hệ tình cảm với bà Hồng nhiều năm và có thời gian ăn ở tại gia đình bà Hồng.

Bước đầu xác định, nguyên nhân khiến nghi phạm Dũng truy sát và đốt nhà bà Hồng là do ông ta cho bà Hồng vay 100 triệu đồng nhưng bà Hồng mới trả được 30 triệu đồng. Chưa đòi được hết nợ, nghi phạm Dũng nhiều lần đến nhà, nhắn tin đe doạ nói sẽ giết con bà Hồng.

Trong một diễn biến khác, sáng 21/5, trao đổi với PV Kiến Thức, PGS.TS Trần Bình Giang – Phó giám đốc Bệnh viện Việt Đức xác nhận: “Bệnh viện tiếp nhận một trường hợp thai phụ bị đâm ở Hưng Yên, hiện, sản phụ đang được thở máy và điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Còn thai nhi sau khi phẫu thuật đã được chuyển sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương chăm sóc”.

Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, PGS. TS Lê Hoài Chương – Phó giám đốc Bệnh viện cho biết: “Khi được chuyển từ Bệnh viện Việt Đức sang, thai được chẩn đoán khoảng 33 tuần, cân nặng 1,6kg. Tuy nhiên, do người mẹ mất máu cấp, nên thai nhi ở trong trạng mất máu suy thai”.

“Dù đã cố gắng cứu chữa, nhưng do mất máu nhiều và thời gian mất máu lâu nên bé gái đã tử vong lúc 10h sáng, ngày 21/5”, PGS. TS Lê Hoài Chương, buồn bã chia sẻ.

Hiện vụ án mạng đang được Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra làm rõ.

Bóp cổ người tình tuổi teen đến chết sau khi ân ái
Bóp cổ người tình tuổi teen đến chết sau khi ân ái
(Xã hội) - (Phunutoday) - Phát hiện người tình 17 tuổi có người khác, Hiền ra tay sát hại cô gái ngay khi cả hai vừa quan hệ tình dục.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn