Vụ trẻ bị cô giáo trói, nhét khăn vào mồm: Chủ cơ sở thấy sốc!

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Chủ cơ sở mầm non Sơn Ca cho biết, sự việc đáng tiếc xảy ra với cháu L. khi bà đang đi vắng. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến bà bị sốc.

Liên quan đến vụ bé Cù Hoàng Phi L. (15 tháng tuổi) bị 3 cô giáo trói chân tay, nhét khăn vào mồm đánh đập, bà Trần Thị Thúy Hằng (39 tuổi, trú tại phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình), chủ cơ sở mầm non Sơn Ca cho rằng, sự việc vừa qua diễn ra quá nhanh. Bản thân bà cũng bị sốc khi biết rõ hành động giáo viên đã làm với cháu L.

Được biết, hàng ngày, bà Hằng vẫn thường xuyên theo dõi tình hình lớp học, tuy nhiên, hôm xảy ra sự việc 3 giáo viên trói chân, tay, nhét giẻ vào miệng bé Cù Hoàng P.L thì bà đang đi vắng.

Sau khi sự việc xảy ra, chủ cơ sở mầm non này đã có buổi trò chuyện mong các phụ huynh thông cảm, đồng thời, bà khẳng định sẽ nhận trách nhiệm.

“Dù đây là sự việc ngoài ý muốn nhưng tôi nhận sai và sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước phụ huynh cũng như xin lỗi tất cả phụ huynh và các cơ quan quản lý. Còn đối với sai trái của các cô nuôi thì việc ai làm người ấy tự chịu trước pháp luật”, bà Hằng nói.

Bà Hằng cũng thừa nhận, đến thời điểm hiện tại không có bất cứ một loại giấy tờ gì liên quan được phép hoạt động của điểm giữ trẻ.

Bà Trần Thị Thuý Hằng - chủ cơ sở Mầm non Sơn Ca.

Được biết, 3 cô nuôi trực tiếp tham gia bạo hành cháu Cù Hoàng Phi L.. là Lê Thị Hoài Linh (SN 1993, ở huyện Gio Linh, Quảng Trị), Nguyễn Tú Anh (SN 1993, ở thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch) và Lê Thị Thu Hà (SN 1984, ở phường Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới, Quảng Bình).

Là người trực tiếp trói tay, chân cháu L. về phía sau, Linh kể lại: “Lúc đó, cháu ngủ dậy khóc nên em bồng cháu ra dỗ, dỗ một lát thì cháu nín nhưng sau đó cháu lại khóc thét lên, em dỗ cháu mấy cũng không được khiến các bạn khác cũng dậy theo nên em nói cháu đừng khóc nữa kẻo cô phạt. Lúc đó có cái khăn mùi xoa nơi tay cháu nên em lấy khăn cột tay cháu lại lỏng lỏng chỉ khoảng 1 - 2 phút thôi, để cho cháu sợ và không khóc nữa. Sau khi cháu không còn khóc thì em bồng cháu vào lớp. Em đang định mở cái khăn ra thì ba mẹ cháu lên và bồng cháu đi, lúc đó khăn rơi ra”.

Cô Linh “trần tình” thêm, đó thực lòng chỉ là cách để dỗ cháu nín, không hề đánh đập cháu, đồng thời phủ nhận hành vi nhét giẻ vào miệng cháu L.

Được biết, cô Lê Thị Hoài Linh, sau học xong trung cấp mầm non, cô đã xin vào thử việc tại điểm giữ trẻ mầm non Sơn Ca. Đến nay, Linh đã làm việc được ba tháng.

Trong khi đó, cô Nguyễn Tú Anh cũng cho biết không tham gia trói và đánh cháu L. và phủ nhận thông tin nhét khăn vào miệng cháu. “Em chỉ lau mũi thôi, em không nhét khăn vào miệng. Phụ huynh dọa truy tố, em sợ nên em công nhận; trong bản tường trình em cũng viết như phụ huynh nói”. Được biết, cô Anh mới vào thử việc được hơn 1 tháng cho đến ngày xảy ra sự việc.

Người thứ 3 là cô Lê Thị Thu Hà xuất hiện trong clip dùng thìa inox đánh liên tục vào tay, má cháu cũng đã thừa nhận hành vi sai trái của mình và mong muốn được gia đình cháu tha thứ. “Khi ăn trưa, do cháu khóc to, la hét, không chịu ăn, đẩy và hất tay cô, vùng vẫy không chịu ăn nên tôi đã có hành động bực bội, nông nỗi lấy thìa đánh nhẹ vào tay và má cháu. Vì cũng muốn răn đe để cho cháu ăn được nhiều, có sức khỏe. Tôi đã có hành động thô lỗ, nhất thời chứ không phải là có ác ý gì và mưu đồ gì to tát cả. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến cháu L. cùng gia đình và mong được phụ huynh rộng lòng tha thứ”.

Trong một diễn biến khác, ngày 7/10, bà Trần Thị Sáu, Trưởng phòng GD&ĐT TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết, Phòng đã có văn bản chỉ đạo các trường mầm non, mẫu giáo trên địa bàn tạo mọi điều kiện tốt nhất để tiếp nhận hơn 60 cháu học sinh của cơ sở mầm non Sơn Ca sau khi cơ sở này bị đóng cửa.

Theo thông tin ban đầu, vợ chồng chị Đinh Thị Thuý Hằng (trú ở phường Hải Thành, TP Đồng Hới) thấy con trai cháu là Cù Hoàng Phi L. (đi học tại trường  mầm non Sơn Ca ở đường Hữu Nghị, TP Đồng Hới, Quảng Bình) có nhiều biểu hiện lạ như: hay khóc, hoảng sợ khi thấy người lạ đến gần, cùng với đó là xuất hiện trên tay chân của con nhiều vết bầm tím,…

Trưa ngày 5/10, sau khi xem camera xong thì chị Hằng phát hoảng với cách cho con ăn của cô giáo tên L., cháu Phi L. liên tục bị cô véo vào tai, lấy thìa inox đánh vào tay,…

Sáng ngày 6/10, sau khi kiểm tra, xác minh vụ các cô nuôi ở đây có hành vi bạo hành cháu Cù Hoàng Phi L. rất dã man, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình, ông Đoàn Đức Liêm đã ra lệnh đóng cửa cơ sở này vì không có giấy phép hoạt động của Sở.

Vụ việc cũng đã được Sở GD&ĐT Quảng Bình gửi báo cáo lên UBND tỉnh Quảng Bình và Bộ GD&ĐT xem xét để có hướng giải quyết.

Thông tin mới nhất vụ trẻ mầm non bị cô trói, nhét khăn vào mồm
Thông tin mới nhất vụ trẻ mầm non bị cô trói, nhét khăn vào mồm
(Xã hội) - (Phunutoday) - Hiện điểm trông giữ trẻ Sơn Ca (đường Hữu Nghị, Đồng Hới, Quảng Bình) đã bị cơ quan chức năng ra quyết định đình chỉ hoạt động.
Kinh hãi lợn lòi điên cuồng lao vào tấn công du khách
Kinh hãi lợn lòi điên cuồng lao vào tấn công du khách
(Khám phá) - (Phunutoday) - Con lợn lòi bất hung hãn tấn công điên cuồng khu nghỉ dưỡng, khiến các du khách hốt hoảng.
Nhất định bạn phải đọc bài này dù đã có con hay chưa!
Nhất định bạn phải đọc bài này dù đã có con hay chưa!
(Xi nhan) - (Phunutoday) - Câu chuyện cảm động về tình cảm gia đình đã lấy nước mắt của không ít cư dân mạng.
Theo:  khoevadep.com.vn