Á hậu Huyền My mong bố mẹ bớt khắt khe hơn trong năm mới

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Á hậu Huyền My: "Tôi muốn tích lũy kinh nghiệm để tự lập hơn trong cuộc sống. Chỉ mong bố mẹ bớt khắt khe với con gái."

- Từ khi đoạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014, bố mẹ đảm nhận vai trò quản lý và luôn kè kè bên con gái trong mọi hoạt động. Có khi nào chị thấy khó chịu vì sự kiểm soát của đấng sinh thành? 

- Năm 16 tuổi, khi bước chân vào làng mẫu, bố mẹ đã đồng hành cùng tôi. Họ tìm hiểu kỹ về nghề nghiệp, lường trước những khó khăn rồi mới đồng ý cho tôi đăng ký học lớp đào tạo người mẫu. Mỗi lần có show, bố đều đưa tôi đi, kiên nhẫn chờ tôi diễn xong và đón về nhà. Tôi cảm thấy mình may mắn khi có họ ở bên, định hướng và giữ cho tôi không vướng vào những cạm bẫy của nghề. Tôi có được thành công như bây giờ một phần lớn là công lao của bố mẹ.

Việc bố mẹ quan tâm đến con gái là điều tốt, nhưng ở tuổi 19, đôi lúc tôi cũng cần không gian riêng bởi không phải chuyện gì tôi cũng có thể tâm sự. Thú thực, một vài lần, tôi thấy gò bó, ngột ngạt. Dẫu vậy, tôi vẫn hiểu, bố mẹ lo lắng cũng vì tôi hoạt động trong lĩnh vực quá phức tạp. 

Cuộc sống của gia đình Huyền My đảo lộn khi cô trở thành Á hậu. Bố mẹ cô phải giảm bớt công việc để đi theo làm quản lý cho con gái. 

- Bố mẹ đưa ra "quy định" gì về cuộc sống của chị?

- Hầu như không bao giờ tôi được đi chơi tối, nếu có thì phải về nhà vào lúc 21-22h. Cứ khoảng 2 tuần một lần, tôi mới có cơ hội thoải mái hẹn hò bạn bè mà không có bố mẹ đi cùng. Mỗi lần ra ngoài, bố mẹ hay gọi điện thoại nhắc nhở về nhà sớm vì sợ tôi đi một mình gặp nguy hiểm. Tôi chưa một lần dám trốn bố mẹ đi chơi. Những người bạn cấp 3 của tôi bố mẹ đều biết mặt. Họ sẽ yên tâm khi tôi đi cùng họ, còn với những người lạ, bố mẹ sẽ không cho tôi tiếp xúc. 

Bây giờ bố là quản lý kiêm lái xe, còn mẹ lo trang phục. Thi thoảng tôi cũng theo bố đi gặp khách hàng, thỏa thuận cát-xê. Tôi muốn tích lũy kinh nghiệm để tự lập hơn trong cuộc sống. Chỉ mong bố mẹ bớt khắt khe với con gái.

- Có lần nào chị khóc vì bị bố mẹ mắng? 

- Có chứ! Đó là lúc tôi cần sự riêng tư mà bố mẹ lại không thông cảm. Tôi thường chui vào phòng mình để khóc. 

- Còn chuyện bạn trai mới đây của chị, bố mẹ có ý kiến gì? 

- Bố mẹ đều là những người đi trước, từng có tuổi trẻ sôi nổi nên họ biết điều gì là tốt. Họ không cấm đoán tôi yêu đương mà chỉ đưa ra những lời khuyên chân thành. Mẹ vẫn nói, có yêu và vấp ngã thì mới nhận ra sai sót và trưởng thành. Nếu tôi có tình cảm với một chàng trai, bố mẹ sẽ tìm hiểu kỹ rồi mới đồng ý cho tôi quen biết. 

- Gần đây, chị chạy show nhiều khiến sụt cân, nhập viện vì kiệt sức. Tại sao chị tham việc đến thế?

- Tôi vào viện vì thiếu máu nhẹ và sốt virus, chứ không phải do ham công tiếc việc như mọi người nói. Tôi yêu công việc, nhưng không tham và chỉ nhận những chương trình phù hợp. Còn chuyện xuất hiện tại nhiều event là bởi tôi có thời gian rảnh. Trước đây, khi học cấp 3, hàng ngày tôi đều phải đến trường. Còn hiện tại, với lịch học tại ngành thiết kế thời trang ở Học viện Thời trang London, mỗi tuần tôi chỉ lên lớp 2-3 lần. 

Á hậu mong bố mẹ sẽ bớt khắt khe hơn để cô có cơ hội chứng minh rằng mình đã trưởng thành.

- Không ít người nói, chị 'hét' giá event cao lắm, chị giải thích sao?

- Đó chỉ là lời đồn bởi có nhiều chương trình từ thiện, mang tính nhân văn tôi hoàn toàn không lấy cát-xê. Tôi nhận lời tham gia vì muốn ủng hộ và làm điều có ích, đóng góp cho xã hội. Tôi chưa bao giờ đặt vấn đề tiền bạc lên bàn cân để đong đếm. 

- Chị nghĩ gì trước ý kiến, đi thi hoa hậu là cách kiếm tiền nhanh chóng?

- Tôi cho rằng, không có con đường nào là dễ dàng để kiếm tiền nhanh nhất và nhiều nhất. Thành quả mình đạt được luôn xứng đáng với sức lực mình bỏ ra. Mọi người nhìn thấy Hoa hậu, Á hậu 'hái' ra tiền nhưng để có điều này, tôi cũng như nhiều đồng nghiệp phải mất quãng thời gian dài tập luyện, đổ mổ hồi trên sàn tập. Hơn nữa, nghề này có những áp lực lớn mà người bình thường khó có thể hiểu và chịu đựng được. Nếu không mạnh mẽ vượt qua được sức ép của nghề thì khó có thể tồn tại.

- Từng có nhận xét, chị có vẻ đẹp của một hot girl chứ không phải Á hậu. Chị nói gì?

- Đẹp thế nào là suy nghĩ của mỗi cá nhân. Tôi không thể làm hài lòng tất cả được. Thực ra, tôi thấy mình không xinh đẹp mà mặt mũi chỉ dễ nhìn thôi. Gương mặt tôi cũng có nhược điểm. Đó là chiếc mũi hơi thấp so với tổng thể. 

- Sống trong nghề đã 4 năm, chị phản ứng thế nào trước ồn ào mình vướng phải gần đây: diễn đồ lót trong quán bar, lộ ảnh tình tứ với bạn trai? 

- Những chuyện đã qua tôi không muốn nhắc lại. Bản thân tôi thấy mình đã đủ trải nghiệm để không bế tắc mỗi khi gặp sự cố. Tôi cho rằng, việc khán giả 'săm soi' đến từng cử chỉ, hành động của mình chứng tỏ họ quan tâm đến tôi như thế nào. Tôi không né tránh những lời bình luận tiêu cực của mọi người vì tôi nghĩ, mình sống nhờ vào công chúng nên họ góp ý gì, tôi sẽ lắng nghe. Tất nhiên, có một số comment nặng nề khiến tôi bị tổn thương. Để giải tỏa tâm trạng, tôi thường tắt điện thoại, đi mua sắm hoặc tìm nơi yên tĩnh. Hơn nữa, gia đình, bạn bè luôn ở bên động viên, giúp tôi vượt qua. 

Huyền My không thấy mình xinh mà chỉ có gương mặt ưa nhìn.

- Hình ảnh của chị trên mặt báo khá già dặn so với tuổi 19, vậy ở ngoài đời chị là cô gái thế nào?

- Trước công chúng, tôi phải thể hiện mình chín chắn, sao cho xứng với danh hiệu Á hậu. Còn đời thường, tôi giống như bao cô gái tuổi 19 khác, vô tư, hồn nhiên, xưng ‘mày - tao’ với bạn bè. Dù là Á hậu nhưng tính cách của tôi không hề thay đổi. 

- Chị có định hướng gì nghề nghiệp tương lai khi danh hiệu Á hậu không thể nuôi chị cả đời? 

- Tôi nhận thức rõ được điều này. Vì thế, năm sau, tôi dự định sẽ học thêm ngành marketing. Tôi ước mơ có một cửa hàng thời trang của riêng mình. 

Á hậu Huyền My lộ mặt bơ phờ, kém sắc sau khi khỏi bệnh
(Phunutoday) - Nhiều người không khỏi sốc trước vẻ mặt mệt mỏi, bơ phờ của Huyền My khi cô xuất hiện tại một sự kiện sau khi khỏi ốm.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn