Bà xã Công Lý khoe khoảnh khắc bên chồng, nắm tay cực tình khiến dân tình xuýt xoa

( PHUNUTODAY ) - Loạt chia sẻ của bà xã Công Lý đang thu hút nhiều sự chú ý.

Mới đây, bà xã Công Lý đã đăng tải một đoạn clip bên chồng. Cả hai nắm tay nhau rất chặt, Công Lý cũng để lộ biểu cảm vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại, tình hình sức khỏe của nam nghệ sĩ cũng đã dần ổn định.

cong_ly

Ngoài ra, Ngọc Hà cũng khoe tài đảm đang của bản thân khiến ai nấy không khỏi trầm trồ. Nhiều người cũng khen Công Lý "có phước" khi cưới được một người vợ vừa xinh đẹp, vừa đảm đang.

cong_ly2

Trong 2 năm chồng gặp biến cố sức khỏe, bà xã Công Lý luôn ở bên chăm sóc, là chỗ dựa cho chồng. Vừa qua, cô cũng trải lòng về thời điểm hai vợ chồng cô bất đồng quan điểm: "Mỗi một ngày trôi qua, mỗi một độ tuổi đến, con người mình cũng dần phải khôn lớn trưởng thành hơn! Tất nhiên, bản chất sẽ khó thay đổi mà bản thân phải tự điều chỉnh để phù hợp với cuộc sống. Mình từng là người sống theo bản năng (vì bản năng này mà những ngày đầu sống cùng a Lý đã cãi nhau rất nhiều lần. Thậm chí từng bỏ về nhà mẹ). Mình bản năng! Có lẽ, từ nhỏ bố mẹ không bao giờ ép mình phải trở thành một phiên bản của bất kì ai. Mẹ luôn dạy mình phải biết kính trên, nhường dưới (mình cũng là con giữa). Nôm na phải biết phép tắc, thưa gửi của một người con gái có nề nếp, có ăn, có học! Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. May mắn cuộc đời là mình vẫn có những người bạn tốt, tâm giao. Thậm chí họ còn phải thức cả đêm chỉ để nghe mình khóc lóc, lặp đi, lặp lại 1 câu chuyện buồn suốt nhiều năm hồi còn là "sửu nhi".

cong_ly

Và đến thành điểm bước vào cuộc sống phải kiếm tiền nuôi thân sau khi đi làm. Mình vẫn may mắn lại có gia đình hỗ trợ để mình không quá vất vả để xin việc. Thời điểm đó, có một số người còn hỏi chắc có ai Ô to lắm ở Bộ. Cuộc sống êm đềm trôi qua, mình vẫn có những người đồng nghiệp tốt, đến giờ vẫn luôn sống với mình bằng sự yêu thương. Êm đềm cho đến khi gặp Công Lý thì cuộc sống sang trang đến ngỡ ngàng, bàng hoàng!".

Cô nói thêm: "Anh Lý là người đàn ông tốt. Nếu trước khi còn khoẻ, anh luôn sống chân thành với mọi người một cách mộc mạc đến "thô thiển". Và cũng vì anh sống tốt nên đến khi vận hạn đến, anh được nhiều người yêu thương. Đến giờ, chỉ cần xuống dưới sảnh căn hộ, có ai bất chợt thấy anh Lý cũng đều gửi lời chúc: "Chúc anh mau khoẻ nhé". Lời chúc đó cũng khiến mình thấy biết ơn. Khi anh ốm, mình là vợ thì đường nhiên mình phải chống đỡ. Thú thật, mình cũng không nghĩ mình có sức mạnh thế nào cả. Vì hoàn cảnh đến, mình dám đương đầu. Sự đương đầu đôi khi bất lợi những miễn sao mình không được phép sống sai hay lỗi, láo".

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link