Bật khóc trước tin nhắn cuối cùng của nữ tiếp viên QZ8501

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - "Yêu anh từ 11.582 mét" là một trong những tin nhắn cuối cùng đầy xúc động của nữ tiếp viên trên chuyến bay QZ8501gửi cho bạn trai của mình.

Hai tuần trước khi thi thể của cô được vớt lên từ dưới biển, nữ tiếp viên xinh đẹp của chiếc máy bay hãng hàng không AirAsia QZ8501 đã gửi một tin nhắn tràn đầy yêu thương cho bạn trai của mình từ chiếc máy bay mà cô đang phục vụ.

Trong một trong những tin nhắn cuối cùng đăng lên mạng xã hội Instagram, cô gái 22 tuổi Khairunnisa Haidar Fauzi đã chụp một mảnh giấy được gắn trên kính cửa sổ máy bay trên bầu trời cùng dòng chữ: “Em yêu anh từ 11.582 mét”.

Mô tả ảnh.
Tấm ảnh đầy xúc động cùng dòng chữ "Em yêu anh từ 11.582 mét" của nữ tiếp viên xinh đẹp.

Đây là tin nhắn được gửi gắm tới bạn trai của cô là Divo, người thường xuyên được cô nhắc đến trong các thông điệp của mình, và gần đây hai người đã cùng vẽ tên lên cát trên bãi biển và chụp ảnh cùng nhau.

Hiện vẫn chưa rõ bức ảnh “Yêu anh từ 11.582 mét” được Fauzi chụp trong chuyến bay nào.

Trực thăng cảnh sát Malaysia rơi

Vụ việc xảy ra lúc 18h45 giờ Malaysia (tức 17h45 giờ VN) ngày 31/12/2014 tại quận Tanah Merah của bang Kelantan (Malaysia) gần biên giới với Thái Lan, khi trực thăng cảnh sát đang nỗ lực chuyển hàng cứu trợ, lương thực thực phẩm cho những nạn nhân lũ lụt làm 4 người trong tổ lái bị thương.

Rất may là khi máy bay rơi, nó đang ở độ cao còn nhỏ nên không xảy ra thảm kịch chết người. Nguyên nhân trực thăng rơi đang được điều tra.

Được bạn bè gọi với cái tên thân mật là Nisa, nữ tiếp viên này đã được báo chí Indonesia xác nhận là một trong hai nạn nhân đầu tiên được vớt khỏi hiện trường nơi chiếc QZ8501 rơi, và biển tên của cô vẫn còn gắn trên bộ đồng phục màu đỏ cô mặc trên người.

Mô tả ảnh.
Thi thể của Fauzi được các nhân viên tìm kiếm cứu hộ vớt lên từ nơi chiếc máy bay rơi.

Các quan chức Indonesia cũng xác nhận rằng họ đã vớt được thi thể của một nữ tiếp viên hàng không trong số 7 nạn nhân đầu tiên được tìm thấy trên biển Java.

Con trai cơ trưởng nghĩ “cha vẫn đang đi làm”

Cậu bé tám tuổi Arya Galih Gegana, con trai cơ trưởng Irianto của chuyến bay QZ8501, hoàn toàn không biết điều gì đã xảy ra với người cha thân yêu của mình. “Tôi đã nói với Galih rằng cha cháu vẫn phải làm việc” - ông Budi Sutiono, 55 tuổi, em trai cơ trưởng Irianto, chú của Galih nói.

Tuy nhiên, Galih không ngừng hỏi gia đình về cha và khóc bởi rất nhớ ông.

Mô tả ảnh.
Một cậu bé viết lời cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số trên chuyến bay định mệnh QZ8501.
Máy bay QZ8501 gặp nạn: Rùng mình lời kể của nhân chứng
"Khoảng 7h, tôi nghe một tiếng động lớn. Sau đó, tôi trong thấy một đám khói lớn vốn chỉ xuất hiện trong mùa khô. Lúc đó tôi tự hỏi, phải chăng một máy bay rơi", Rahmat nói.
 
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn