Biến xác con trai đã qua đời thành... kim cương để lưu giữ

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Xác cậu thanh niên qua đời vì tai nạn đã được hỏa thiêu, sau đó gửi sang Thụy Sĩ để tinh chế và nén lại thành kim cương nhân tạo.

Quá đau buồn trước sự ra đi đột ngột của cậu con trai, một ông bố người Ý đã quyết định biến xác con thành đá quý để có thể lưu giữ được mãi mãi bên mình.

Được biết, ông bố này 55 tuổi sống tại thành phố Treviso, Ý đã mất đi cậu con trai 20 tuổi yêu quý trong một tai nạn đâm ô tô vào năm ngoái. Xác của cậu con trai sau đó đã được chôn cất tại quê nhà.

Quá đau buồn trước cái chết của con trai, người bố đã biến xác con thành viên kim cương lưu niệm.

Tuy nhiên, sau khi nảy ra ý tưởng táo bạo, ông đã tiến hành đào mộ và hỏa táng xác cậu thanh niên. Phần tro sau đó đã được gửi tới Thụy Sĩ để nén lại thành đá quý.

Quá trình chuyển đổi tro thành kim cương này có chi phí lên tới 18.000 USD (khoảng 380 triệu đồng), gồm các công đoạn lọc thô và tinh lọc các phân tử carbon có trong tro cốt rồi đưa vào máy áp suất cao để nén thành kim cương.

Sau 8 tháng, người đàn ông đã nhận được viên kim cương lưu niệm nhân tạo này.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn