Cẩm Ly bàng hoàng khi nghe tin mình đã qua đời

( PHUNUTODAY ) - "Bản thân tôi không thể lý giải được vì sao lại có những người quá ác khi đồn, 'trù' người khác qua đời chỉ để kiếm view, thu lợi cho bản thân" - Nữ ca sĩ bức xúc.

Mới đây, Cẩm Ly tiếp tục là nạn nhân của hiện trạng "tin giả". Cô cho biết thói quen cuối ngày của cô là "lướt tin" để nắm rõ tình hình tin tức trong ngày. Một ngày, cô bàng hoàng khi đọc được "Tin buồn: Ca sĩ Cẩm Ly đột ngột qua đời ở tuổi 48 vì căn bệnh quái ác. Lúc đó, cảm giác của tôi là rụng rời", Cẩm Ly bày tỏ.

Tại thời điểm nhận được tin "tử", cô quay gameshow 3 ngày liên tiếp nên không có thời gian kiểm tra điện thoại. Đến khi cầm điện thoại lên, cô thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ và lời hỏi thăm. 

vtr8234-1613450183750707735859

"Bản thân tôi không thể lý giải được vì sao lại có những người quá ác khi đồn, 'trù' người khác qua đ.ời chỉ để kiếm view, thu lợi cho bản thân" - Nữ ca sĩ bức xúc.

"Khi nghe tin chính mình đã qua đời, tôi mới thấu được cái cảm xúc hoang mang tột độ. Tôi vẫn khỏe mạnh và thực hiện những dự án của mình. Tôi chỉ mong sớm được gặp khán giả bằng việc thực hiện liveshow đã lên kế hoạch từ năm trước nhưng phải hoãn lại vì ảnh hưởng dịch Covid-19", nữ ca sĩ trấn an người hâm mộ.

Là một trong những ca sĩ đời đầu của showbiz Việt, Cẩm Ly cho đến nay vẫn giữ được sức hút của bản thân. Cách đây không lâu. Cẩm Ly đã có những chia sẻ về sự nghiệp. Có nhiều thông tin trên mạng xã hội cho rằng Cẩm Ly muốn giải nghệ vì bệnh khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Cô tiết lộ bản thân chưa có kế hoạch cho việc "nghỉ hưu": "Ly chưa có dự định gì về việc giải nghệ cả. Trong thời gian Ly bị bệnh Ly ít đi diễn nhưng lại nhận làm giám khảo của một số chương trình. Và giờ, khi cổ họng của Ly đã hồi phục thì Ly cũng đang dần dần trở lại với các show diễn, ca hát".

Cô nói: "Đi hát nhiều năm, đến giờ tôi cũng có tuổi nên nhiều khi lên sân khấu quên mất cả bài hát. Lúc đó, tôi chỉ hát theo tinh thần của bài nhạc chứ quên hết chẳng nhớ gì. Cảm giác này giống như hồi xưa, khi tôi mang bầu được 4 tháng nhưng phải đi quay nguyên một chương trình từ sáng đến 12 giờ đêm. Khán giả nào xem thì còn nhớ tôi song ca cùng Vân Quang Long bài Nợ duyên. 

Tôi phải mang guốc cao vút rồi nhảy liên tục mà quên bẵng đi mình đang có bầu. Lúc đó, tôi còn trẻ nên không để ý gì. Tới giờ coi lại, tôi mới thấy hồi xưa mình quá liều. Nói chung, cứ hễ lên sân khấu là tôi chỉ tập trung vào hát mà quên đi hết mọi thứ".

Chia sẻ về lý do ít nhận show, Cẩm Ly nói: "Ca sĩ chúng tôi ai cũng vậy. Thời gian đầu, đứa nào cũng đi hát vì ham, chỉ đợi người ta mời show nhiều là mừng rỡ chứ làm gì có chuyện từ chối show. Chính vì thế nên tôi tự bào mòn sức khỏe của mình, tới mức chịu không nổi nữa. Sau này có gia đình, tôi hạn chế đi show lại vì không muốn phải xa con quá lâu. Tôi để chồng mình lựa chọn, book show hết, tôi không biết gì cả".

Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link