Chết trong nhà gần 8 năm không ai biết

20:15, Thứ năm 06/02/2014

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Một người phụ nữ lớn tuổi sống ở thành phố Sydney – Úc đã chết trong nhà gần 8 năm không ai biết. Trước đó, một phụ nữ khác thậm chí đã chết khô trên giường tận 42 năm mà không ai biết.

Theo giới truyền thông địa phương hôm 6/2, bà Natalie Wood được cho là bị ngã trong phòng ngủ ở thành phố Sydney và sau đó không thể tự đứng dậy được.

Thám tử Andrew Wills cho biết ngôi nhà bà Wood sinh sống đơn sơ đến mức không có lấy một chiếc nệm để ngủ, tivi và tủ lạnh cũng không có mặc dù căn nhà của bà trị giá đến 890.000 USD.

Mô tả ảnh.
Bà Natalie Wood chết trong nhà 8 năm àm không ai hay biết.

Bà Wood sống tại căn hộ trên từ năm 1924 và khá kín tiếng với láng giềng. Khi nạn nhân qua đời, những người hàng xóm còn tưởng bà đã chuyển đi nơi khác sinh sống và ngôi nhà bị bỏ hoang.

Do không để lại di chúc nên chị dâu của bà Wood cùng 4 người anh em họ xa đang tranh chấp quyền thừa kế căn nhà và một số tài sản của nạn nhân để lại.

Hiện cảnh sát Sydney vẫn đang điều tra cái chết của người phụ nữ đáng thương này. 

Mặc dù việc chết trong nhà gần 8 năm không ai biết đã khiến rất nhiều người không thể tưởng tượng nổi nhưng 8 năm vẫn chưa là khoảng thời gian lâu nhất.

Một người phụ nữ Croatia đã chết khô trong tư thế nằm xem phim đúng 42 năm trời không ai hay biết.

Ngày 12 tháng 5 vừa qua, cảnh sát thủ đô Zagreb, Croatia đã phát hiện thấy xác chết khô của một người phụ nữ đang nằm trên giường. Theo thông tin điều tra, người phụ nữ này tên là Haydawaya, sinh năm 1924. Những người hàng xóm xung quanh cho biết Haydawaya sống một cuộc sống cô độc, lần cuối cùng bà xuất hiện trước mọi người là vào năm 1966, từ đó đến nay bà “mất tích” mà không ai hay biết nguyên nhân lí do gì cả.

Do bà nợ một khoản tiền nhà lớn nên hàng xóm đã nhiều lần phản ánh với cảnh sát và cơ quan quản lý, vậy mà bao năm qua vẫn không ai đoái hoài tới vấn đề này. Chỉ tới khi ba người hàng xóm phá cửa vào để kiểm tra thì mới phát hiện thấy xác chết của bà.

Bà Haydawaya sống trong một căn phòng chung cư chật hẹp, diện tích chỉ có 13m2, bà chuyển vào đây sống từ năm 1961, là một y tá, sống rất khép mình và ít khi qua lịa với người xung quanh. Thậm chí có người còn cho rằng bà bị mắc bệnh tâm thần.

Lần cuối cùng mà những người hàng xóm nhìn thấy bà là vào năm 1966, kể từ đó đến nay bặt vô âm tín nên họ cho rằng bà đã chuyển đi nơi khác.

Sau khi bà Haydawaya mất tích, toàn bộ số tiền nhà, tiền quản lý, tiền dịch vụ chung cư đều do hàng xóm xung quanh nộp hộ. Đáng ngạc nhiên hơn là họ đã phải chi trả số tiền “vô lý” này giúp bà trong đúng 10 năm liền. Năm 1991, một người hàng xóm đã báo cáo với cảnh sát địa phương rằng căn phòng bà Haydawaya ở đã không có chủ 25 năm rồi, họ yêu cầu phá cửa kiểm tra nhưng tất cả những kiến nghị đó đều bị khước từ.

Năm 1998, trên cánh cửa phòng bà Haydawaya treo một tấm bản cáo thị viết tay vô cùng lạ lùng với nội dung đây là tài sản của Haydawaya, không ai được phép tự ý vào trong, phía dưới còn có đóng dấu của cơ quan quản lý địa phương.

Chẳng ngờ, cuộc đột nhập “liều lĩnh” của ba người hàng xóm đã xóa bỏ mọi nghi ngờ của mọi người và tìm thấy xác chết khô của bà Haydawaya. Cảnh sát đã tìm thấy chứng minh thư của bà, đồng thời điều tra ra bà đã ra đi trong lúc vừa uống trà vừa xem tivi. Và họ cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém khi một người phụ nữ chết ngay trong căn nhà chung cư của mình suốt 42 năm trời mà không ai hay biết.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Phạm Đông