Chỉ mới tung teaser, 'Mắt biếc" của đạo diễn Victor Vũ đã "gây sốt" cộng đồng mạng

( PHUNUTODAY ) - Không chỉ gây ấn tượng với các nhân vật trong phim, nhạc của phim "Mắt biếc" cũng làm khán giả xao xuyến.

Nhà sản xuất Mắt biếc, một dự án điện ảnh của Victor Vũ chuyển thể từ tác phẩm văn học của Nguyễn Nhật Ánh, vừa tung teaser đầu tiên sau nhiều chờ đợi của khán giả. Teaser nhận được nhiều phản hồi tích cực vì có nhiều cảnh thơ mộng, tình tự, buồn thương.

Để có được diễn viên phù hợp nhất với hình ảnh Ngạn và Hà Lan, đạo diễn Victor Vũ đã tìm kiếm nhiều ứng viên, sau đó chọn Trần Nghĩa và Trúc Anh. Ngay khi tạo hình nhân vật được công bố, hai diễn viên này nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

2

Trong đoạn quảng bá, cảnh đẹp vùng quê nghèo yên bình nơi Ngạn và Hà Lan có tuổi thơ êm đềm hiện lên đầy chân thật. Hà Lan xinh xắn với đôi mắt tuyệt đẹp cuốn hút Ngạn ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Những kỷ niệm tuổi học trò bất chợt vút bay để rồi mối tình đơn phương của Ngạn trở nên buồn bã hơn khi Hà Lan bị thu hút bởi ánh đèn đô thị. 

Bên cạnh đó, nhạc phim với ca khúc Có chàng trai viết lên cây cũng được đánh giá là đồng điệu, hòa hợp với các cảnh huống trong teaser. Giọng hát của Phan Mạnh Quỳnh vừa nao lòng, ám ảnh, vừa như chính tiếng nói của nhân vật.

Thực tế, trước khi dự án điện ảnh Mắt biếc tung teaser, nhiều khán giả cũng đồn đoán Có chàng trai viết lên cây sẽ được lựa chọn làm nhạc phim. Nguyên nhân được cho là ca khúc của Phan Quỳnh Quỳnh cũng nhắc đến “mắt biếc” như tựa đề của phim.

1

Phan Mạnh Quỳnh đã sáng tác Có chàng trai viết lên cây cách đây hơn 2 năm. Nam nhạc sĩ lần đầu thể hiện ca khúc trong đêm chung kết Sing My Song năm 2017. Sáng tác ngay lập tức nhận được nhiều khen ngợi.

Phan Mạnh Quỳnh từng chia sẻ ca khúc được lấy cảm hứng từ chính câu chuyện của anh. Bạn gái cũ chuyển đi nơi khác, anh đã khắc tên mình và cô gái lên thân cây. Trải qua thời gian, mọi thứ dần nhạt nhòa nhưng chữ trên thân cây vẫn còn.

Có chàng trai viết lên cây như được viết ra để dành riêng cho Mắt biếc. Nhạc phim thực sự phù hợp, đẹp mà buồn. Nhiều câu hát trong ca khúc vừa vặn và được minh họa bằng chính cảnh phim. Càng nghe càng xúc động”, một khán giả bình luận.

Tài khoản khác viết: "Mỗi khi nghe nhạc của Phan Mạnh Quỳnh như thể anh đang kể chính câu chuyện tình của mình trong quá khứ, giọng hát chân thật và dễ nghe. Mới xem qua teaser đã thấy nội dung phim gần giống với ca khúc của anh. Bài hát đã buồn mà kết hợp với phim được chuyển thể từ truyện của bác Nguyễn Nhật Ánh nữa thì đây chắc sẽ là bộ phim đáng trông chờ".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link