Chị nông dân bị "phi công trẻ" thảm sát vì... lẳng lơ

21:26, Thứ năm 23/01/2014

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Đã có chồng song bà Hồ Thị Chút vẫn tòm tem với "phi công trẻ". Thế rồi, người phụ nữ lẳng lơ này tiếp tục bỏ rơi người tình để quan hệ với người đàn ông khác.

Án mạng bất ngờ

Vụ án xảy ra vào chiều tối 5/1/2014, tại con đường làng cách nhà nạn nhân Hồ Thị Chút khoảng 50m. Khoảng 18h30, mọi người chuẩn bị bữa cơm cuối ngày thì nghe tiếng chân người chạy đuổi đánh nhau cùng tiếng la hét rợn người. Một số người dân bỏ công việc chạy đến nơi thì thấy ông Nguyễn Xuân Thân (41 tuổi, trú tại thôn Chánh Lộc, xã Xuân Lộc) mặt mày dữ tợn, vung dao chém bà Chút khiến bà này gục ngã và tử vong sau đó không lâu.

Chị nông dân bị
Chị nông dân bị "phi công trẻ" thảm sát vì... lẳng lơ (ảnh minh họa)

Tại hiện trường, người dân ngửi thấy mùi xăng bốc ra từ cơ thể ông Thân bởi trước đó, ông này đã tưới xăng lên người, định chết theo bà Chút. Tuy nhiên, ông này không thực hiện được ý đồ vì bị người dân xông vào ngăn cản.

Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng trên, ông Lê Văn Hùng (75 tuổi), ở cùng xóm với nạn nhân và hung thủ chia sẻ: “Tôi sống từng này tuổi chưa hề thấy vụ án mạng kinh hoàng nào như vậy”. Chưa hết sợ hãi, ông Hùng nói tiếp: “Tội nghiệp cho ông Lộc (chồng nạn nhân- PV). Ổng ấy đau ốm triền miên, nay lại bị cú sốc quá lớn, không biết có thể vượt qua cú sốc này không. Tôi vẫn nghe chuyện tình cảm của bà Chút với ông Thân nhưng khi xảy ra án mạng mới vỡ lẽ chuyện bà này lại có tình cảm khác”.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu hung thủ Nguyễn Xuân Thân cúi đầu thừa nhận hành vi giết bà Chút là do ghen tuông, bởi gần đây Thân nghi ngờ bạn tình có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác.

Kết cục buồn của mối tình “phi công trẻ”

Sau cái chết của bà Chút, bệnh tật ông Lộc, chồng bà Chút, lại càng nặng hơn. Các con của người phụ nữ mỏng phận vẫn còn bàng hoàng trước sự mất mát to lớn này. Gần đó, nhà ông Nguyễn Hồng (82 tuổi, cha hung thủ) cũng u buồn không kém. Nhà có ba cha con, Thân là lao động chính trong nhà thì nay đã bị bắt.

Theo những người ở thôn Chánh Lộc cho biết, vợ chồng ông Lộc, bà Chút cưới nhau hơn 20 năm nay, cả hai đều ở thị xã Sông Cầu (Phú Yên). Thời gian đầu, vợ chồng sống rất hạnh phúc. Nhưng qua thời gian, cùng với việc sinh thêm 3 miệng ăn thì thu nhập chẳng đáng là bao từ ruộng lúa, nương khoai khiến họ ngày càng rơi vào cảnh túng thiếu. Đã thế, năm 2010 ông Lộc bị bệnh tai biến, một bên tay bị tật và chân đi lại khập khiễng, ốm đau triền miên dẫn đến nằm liệt giường, mọi việc trong nhà đều do một tay bà Chút lo liệu.

Gánh nặng cơm áo gạo tiền, lo cho con ăn học và thuốc men điều trị cho chồng đè lên vai người vợ. Ông Thân ở cách đó chẳng bao xa, lại “mồ côi vợ” nên hai gia đình này thường xuyên qua lại thăm hỏi nhau lúc buồn vui, đau ốm. Thế rồi, tình cảm giữa bà Chút với ông Thân nảy sinh. Mối tình lén lút này diễn ra mấy năm trời nhưng ông Lộc không hề hay biết. Đến khi ngã bệnh thì ông mới rõ chuyện của đôi “mèo mả gà đồng” nhưng đành “bất lực”.

Nghề thợ mộc của ông Thân ngày càng ế ẩm nên ông cùng bà Chút lên rừng phát chồi cây thuê kiếm sống, cùng nuôi nấng, chăm sóc chồng con của người tình chu đáo. Tuy nhiên, nhiều người nhận xét bà Chút thuộc tuýp phụ nữ lăng nhăng khi còn lén lút quan hệ với người đàn ông trung niên khác đã có vợ con ở cùng xã Xuân Lộc.

Được một thời gian thì ông Thân biết rõ bạn tình đã bỏ rơi mình, hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi vã gay gắt. Bà Chút luôn né tránh mỗi khi ông Thân muốn giáp mặt và đứng đợi trước sân nhà. Không ai ngờ, ông Thân lại biến thành kẻ sát nhân.

Ông Nguyễn Hữu Lề (66 tuổi) - Trưởng thôn Chánh Lộc - cho biết: “Hoàn cảnh gia đình ông Lộc vô cùng đáng thương, trong lúc kinh tế khó khăn, chồng bệnh tật, lại rơi vào cảnh vợ mất, ông Lộc mất đi một bờ vai để nương tựa, cũng là chỗ dựa vững chắc khiến gia đình chồng chất khó khăn. Qua sự việc đau lòng này, tôi hy vọng anh Lộc sẽ cố gắng vượt qua nỗi đau tinh thần và thể xác. Sự ra đi của chị Chút đã khiến biết bao nhiêu người vừa giận, vừa thương, dẫu sao chị cũng là nạn nhân trong bi kịch nghiệt ngã này”.

Trước đó, một vụ án mạng đau lòng có liên quan đến chuyện tình với phi công trẻ cũng đã diễn ra khi con gái xúi "phi công trẻ" giết mẹ, dìm xác phi tang.

Nguyễn Thị Thắm (32 tuổi, Đồng Tháp) và anh N.V.T. là vợ chồng, có ba con chung. Quá trình chung sống, do Thắm ngoại tình nên cuộc sống vợ chồng thường xuyên phát sinh mâu thuẫn. Tháng 3/2012, anh T. quyết định sống ly thân sau đó họ ly hôn vào tháng 8/2012.

Ngay sau khi ly hôn, Thắm đưa ba con về nhà mẹ ruột là Võ Thị Đang (SN 1958) để ở. Trong thời gian này, Thắm công khai quan hệ tình cảm với Nguyễn Văn Phong - gã thanh niên kém mình 5 tuổi. Không chấp nhận mối quan hệ trên, bà Đang thường xuyên la rầy, cấm cửa không cho Phong lui tới.

Chiều 5/2/2013, thấy bà Đang đi vắng, nghe tin Thắm bệnh nên Phong vội đến thăm. Về tới nhà, bắt gặp cả hai ở trong nhà, bà Đang tức giận đuổi gã thanh niên và con gái ra khỏi nhà.

Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, Thắm lẻn vào nhà. Thấy mẹ đang tắm, Thắm điện thoại cho Phong "Bả ấy đang tắm, anh vô bóp cổ bả đi". Nghe câu nói ấy, lúc đầu Phong giật mình, bảo "thôi đi". Thắm tiếp tục năn nỉ, cuối cùng cả hai đồng ý thực hiện tội ác tày đình.

Đêm đó, bà Đang bị Phong và Thắm ra tay sát hại bằng cách bóp cổ. Thấy mẹ đã chết, Thắm tiếp tục bảo người tình tháo lấy nhẫn và dây chuyền vàng của mẹ rồi dìm xác xuống sông để phi tang.

Ba ngày sau, người dân phát hiện xác bà Đang nổi trên sông. Cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc làm sáng tỏ vụ án. Phiên toà phúc thẩm xét xử hai bị cáo đã diễn ra vào tháng 12/2013, sau khi xem xét, HĐXX đã bác toàn bộ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của cả bị cáo và đại diện người bị hại, y án sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Văn Phong mức án tử hình, tuyên phạt Nguyễn Thị Thắm mức án tù chung thân cùng về tội "giết người"

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Phạm Đông