Cụ bà 94 tuổi còng lưng gánh bánh bắp đi bán, cư dân mạng không khỏi bồi hồi thương cảm

( PHUNUTODAY ) - Những ngày qua, cư dân mạng không khỏi xúc động trước bài đăng của một bạn trẻ, kể về một cụ bà đáng kính ở Đà Lạt.

Theo tài khoản Do Quen, trong một lần đến với thành phố ngàn hoa cô bắt gặp hình ảnh một cụ bà đội chiếc nón cũ, đeo kính lão, vai mang rổ bánh lớn.

Ấn tượng với bà cụ, cô bạn tiến đến hỏi han đôi ba câu.

"- Bà ơi, năm nay bà nhiêu tuổi rồi?

- Hả ?, hồi xưa mấy người Pháp, Mỹ chụp hình bà nhiều lắm.

- Dạ, bà năm nay bao nhiều tuổi rồi?

- 94 rồi con ơi, bà đi bán bánh kiếm tiền ăn trầu cau", trích nguyên văn đoạn hội thoại giữa cụ bà và Do Quen.

Bài đăng của bạn Do Quen trên diễn đàn mạng xã hội

Bài đăng của bạn Do Quen trên diễn đàn mạng xã hội

Thật bất ngờ khi biết cụ bà tuổi đã cao, nhưng vẫn còn vất vả mưu sinh mỗi ngày. Tuy không có được nhiều thông tin về cụ, nhưng dân cư mạng ai cũng thương cảm cho hoàn cảnh của cụ bà.

muu_sinh80909090-

Người xưa có câu "Trẻ cậy cha, già cậy con", ý nói tuổi già rất cần có sự chăm sóc, thương yêu và đỡ đần của con cái. Thế nhưng, đối với cụ bà, có vẻ như, cụ không muốn phiền hà đến con cháu.

Cuộc sống "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", trong khi nhiều người số hưởng, an nhàn tận hưởng cuộc sống sung túc thì vẫn có những mảnh đời cơ cực, miệt mài mưu sinh dù tuổi đã cao.

muu_sinh00

Nhìn hình ảnh của cụ bà còng lưng đi qua các nẻo đường để bán hàng kiếm sống, ai cũng thấy thương cảm. Qua đó, cộng đồng mạng không khỏi bồi hồi nhớ đến ông bà mình sẽ ngày thêm tuổi, thêm già yếu đi.

"Ở tuổi 94 mà cụ vẫn còn có thể minh mẫn như vậy. Chúc cụ luôn vui vẻ và hạnh phúc, mong cụ có thật nhiều bình an".

"Con kính chúc bà luôn khỏe, bán đắt..."

"Dễ thương hết sức", dân mạng bình luận.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link