Cựu nữ sinh ĐH Ngoại Thương "ngáo đá" cắt đứt chân mẹ?

( PHUNUTODAY ) - Qua xác minh, đối tượng cùng cậu ruột đến bệnh viện Xanh Pôn cắt chân mẹ tên là N.T.V, sinh năm 1990 và hiện là sinh viên vừa tốt nghiệp trường ĐH Ngoại Thương.

Công an quận Ba Đình cho biết sự việc là có thật. Hiện nay, N. T.V đang được tại ngoại để thực hiện công tác điều tra.

Công an quận Ba Đình cũng cho biết, theo nghi án ban đầu, người trực tiếp cắt chân chị ruột mình là T.V.K, hiện đang trú tại Thành Công.

Đến giờ, bà T.T.D vẫn hoảng loạn sau khi bị con gái và em trai cắt chân.

Dấu hiệu ban đầu, khi bị bắt giữ tại bệnh viện, đối tượng này có dấu hiệu ngáo đá. Lãnh đạo công an quận Ba Đình cho biết: “Đối tượng này chỉ là dân chơi đá nghiệp dư. Ngay khi xảy ra sự việc, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường và tiến hành bắt giữ”.

Tuy nhiên, do đối tượng cắt chân tay bệnh nhân Dung là người thân nên phía công an đang chờ kiến nghị từ bệnh viện để xử lý vụ việc.

Hiện, công an quận Ba Đình đang gấp rút đánh giá hồ sơ để báo cáo chỉ huy quận xử lý.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn