Trách nhiệm bệnh viện vụ con gái rủ cậu ruột cắt chân tay mẹ

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Sự việc con gái rủ cậu ruột vào bệnh viện cắt chân tay mẹ vào rạng sáng ngày 02/01/2014 tại phòng hồi sức (khu điều trị bệnh nhân nặng), Bệnh viện Đa Khoa Xanh Pôn Hà Nội khiến nhiều người hết sức bàng hoàng. Nhiều người đặt câu hỏi về trách nhiệm của bệnh viện, trong đó đặc biệt là đội ngũ y, bác sĩ trong ca trực để xảy ra sự việc nghiêm trọng này.

Như Phunutoday đã đưa tin, vụ việc diễn ra vào rạng sáng ngày 02/01/2014 tại phòng hồi sức (khu điều trị bệnh nhân nặng), Bệnh viện Đa Khoa Xanh Pôn Hà Nội. Nhiều người chứng kiến cảnh tượng kinh dị này ngất lên ngất xuống. Không ít người nôn ọe ngay tại chỗ.

Nạn nhân là bà Trần Thị Dung (SN 1967), bệnh nhân u não đang nằm điều trị tại Khoa sọ não 2. Bà bị chính con đẻ và em ruột mình dùng con dao gọt hoa quả cắt lìa bàn chân và đang hì hụi cắt đầu gối, đút chân còn lại vào khe giường bệnh ra sức bẻ.

Sự việc chỉ dừng lại khi nạn nhân khốn khổ này giẫy giụa và rơi xuống đất cùng chiếc chân đã bị cắt lìa khỏi cơ thể. Như hai kẻ vô hồn, đứa con gái và cậu ruột tay vẫn lăm lăm con dao đi đi lại lại trước cửa khu điều trị.

Ngay sau khi nắm bắt được tình hình sự việc sáng 3/1 chúng tôi đã gọi điện cho ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội, ông Cường cho biết ông đang ở Mê Linh nên chưa nắm rõ được tình hình. Ông Cường chia sẻ nên gọi điện cho lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội để lấy thông tin.

Phóng viên cũng đã liên lạc nhiều lần với ông Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội tuy nhiên hiện tại ông Hiền chưa bắt máy.

Chia sẻ với Phunutoday.vn luật sư Giang Văn Quyết, VPLS Tâm Hoàng Nghĩa cho rằng: Việc để xảy ra hành vi khủng khiếp như thế tại bệnh viện, đặc biệt là tại phòng điều trị bệnh nhân nặng thì chắc chắn Bệnh viện Đa Khoa Xanh Pôn Hà Nội ít nhiều phải chịu trách nhiệm.

“Cần phải xác minh xem thời điểm xảy ra vụ việc bác sĩ ca trực ở đâu, bảo vệ, an ninh bệnh viện làm gì và tại sao không có biện pháp nào ngăn cản hành vi “tội ác” này. Nếu bác sĩ, bảo vệ, an ninh thiếu trách nhiệm thì phải xử lý thật nghiêm để lấy lại niềm tin cho người bệnh nói riêng và người dân nói chung”, luật sư Giang Văn Quyết phân tích.

Được biết, lực lượng Công an phường Điện Biên Phủ (Ba Đình, Hà Nội) có mặt tại hiện trường, tạm giữ hai kẻ man rợ trên.

Hiện bà Trần Thị Dung đã qua cơn nguy kịch, nhưng khi thấy người lạ vẫn hoảng loạn và tỏ ra đau đớn.

Gia đình nạn nhân Trần Thị Dung có 4 anh em, bà Dung là đứa em thứ 3 trong nhà và đang nằm điều trị bệnh ung thư. Người cầm dao cắt chân là cậu em út (SN 1971), còn người giữ chặt mẹ cho cậu cắt là con gái bà Dung.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn